bé này không bướng bằng bé đầu đâu bà ạ. Đứa đầu sinh thiếu tháng mà bướng như "zanh" ý bà ạ. Con bà này tui biết mà :ANAL::finga:
Nghe các bà bàn về đẻ đái tôi nghĩ lại mà sợ hãi vía. May mà mình cũng xong toàn tập. 2 thị mẹt ra đời! heeeeeeeeeee
Chào các bà khỉ ! Dạo này bận quá không vào nhà được .Tôi up cái ảnh thằng con trai tôi để cho các bà kén rể nhé . URL=["http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/y56eldfigprj16bndiot_tn_0x0.jpg"][/URL]
bà nói thế thì t mới an tâm tí, ai cũng hỏi, sốt hết cả ruột, hnay tôi khoảg 40 tuần 3 ngày, chiều mai tiếp tục đi khám xem sao
Trời vẫn rét nhỉ, bà Tuquyen đi đẻ cuối tuần vưỡn bị run. Ơ sao tui đi đẻ chả bao giờ bị toát mồ hôi nhỉ
Bà phải năng đi SA vào. Kiểm tra kỹ xem độ trong và số lượng của nước ối, xem rau thai có bị can xi hóa không nhé. Chúc bà nhảy ổ ngon lành. Mẹ tròn con vuông nhé! :razz::heart:
hihi, ơ cái bà này thế nào rôi?????????????? mà sang tuần đẻ cugnx được , hic, rét mướt tyhees này, khổ thân em bé!
thích thế! cả 2 OB phục vụ. Tôi thì OB ngoại già rùi, lần sau mà đẻ thì ko biết,,,,,,,,,,,,,hihi. Dành nhờ Bà nỘi, nhưng bà cugnx bận lắm.
Tôi thì cũng khoảng 40 tuần người ta hẹn khám suốt cứ 2-3 ngày lại đi, tôi mệt quá không đi nữa. mãi đến lúc có hiện tượng mới vào.
hơi liều đấy bà nhá!!!!!!!!!!!!!!!!, tôi thì tháng cuối họ cứ hẹn 1 tuàn khám 1 lần, lúc nào có hiện tượng gì thì vào viện luôn, rùi hình như thiếu khoảng 2 tuần nữa thì nó đã đạp vỡ bọng Ối rồi, hic.
vừa ra ngoài về, rét ko chịu được, cóng cả tay ko gõ được, trưa nay được một cái bánh mì vào bụng, mấy hôm nay các bà thế nào?