Chúc mừng mụ nhé, thế là tha hồ bế ẵm,ru nựng. Tôi vừa đi Offline Làm cha mẹ về, vui quá, lại thấy mặt mụ ở đây, he he....
Thứ 2 là ngày đầu tuần, chúc các mẹ khỉ một tuần vui vẻ[-o<, hội mình off gì đấy cho khỉ này tham gia với?
kêu ngồi 1 tý mà tôi thấy bà ngồi hơi nhiều đấy, thôi cố nhịn đi, tôi ngày trước 1 tháng mới dám xem ti vi đấy. Bà biết không, ngày tôi đẻ đuwocj vài hôm thì trời nóng, chịu ko được, bật quạt lên , nhưng cho quay đi chỗ khác, chỉ để cái chân vào chỗ mát thôi. Vậy mà bâyg iowf chưa lạnh chân tôi đã phải đi tất đấy, ko thì buốt lắm. Bà đừng có mà coi thường, ko kiêng là sau này lại khổ.
cái vụ kiêng cữ này ngày trước khi sinh tui cũng coi nhẹ lắm, nhưng mà sau sinh dính mấy chưởng do ko kiêng nên bjo sợ luôn rồi, bà đừng ngồi nhìn máy tính sớm mà lâu thế? ẵm con cũng vui mà, chúc bé mau lớn nhá, mà trộm vía đẻ ra được 4,2kg cơ à, thích nhỉ?
Chao các mẹ khỉ. Chúc cả nhà có 1 tuần vui vẻ. Bà tu quyen đẻ rùi à? Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé 4,2kg cơ à? Trộm vía nuôi trong bụng tốt nhỉ hehe, đẻ mổ là đúng rùi. Đánh hơi thấy cả nhà off ẹp j à? cho tui tham gia đăng ký 1 chân nhé. Cho tui ngày tháng giờ giấc đi, dạo này bận quá chẳng lên 8 với các bà được mấy.
CHúc mừng bà nhé (u)(u)(u)(u)(u) được 4,2kg thì trộm vía thích quá, con tôi được 3,5 kg tôi đã mừng quá rồi. Mà bà ngồi máy tính ít thôi kẻo mắt kém đi giống tôi đấy, ngày tôi đẻ tôi suốt ngày xem phim, bây giờ mắt phải đeo kính rồi.
Hội chợ lần này các bà có ai tham gia hội chợ không? tôi ở gian 29D nhé, bà nào đi hội chợ thì ghé qua gian hàng tôi chơi, mà ủng hộ được thì càng tốt nhé
Gớm, lâu lắm iem mới được khen là xinh, sướng quá nổ mũi đây này. Nhờ có buổi Offline CLB nên iem mới đi "tân trang lại chút nhan sắc" đấy.Hóa ra Duonglanchi cùng hội cùng thuyền mà bi giừ mới biết, thiệt thòi cho Nga quá, cứ gọi đằng ấy là chị, hic...hic....
Chào cả nhà mình. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ mạnh khỏe. Lâu k vào nhà chẳng biết chuyện gì cả,k bon chen buôn bán được.