dạo này cuối năm bận túi bụi bà ạ. qua tết là lại rảnh ngay chỗ của tôi thế đấy bà ạ. Công việc dồn hết cả vào cuối năm. Các bà dạo này thế nào? Không thấy bà chanh lên nhẩy.
Giờ mới lên đây bà ơi. Đã bẩu là call thì cứ call cho tôi, k cần hỏi ý kiến trên này làm gì nữa vì tôi dạo này nhà kê lắm, k đc online nhiều hic...Lúc nào bà rảnh cứ call cho tôi, luôn sẵn sàng keke...
tôi cho uống thuốc mãi chả khỏi, bệnh này chủ yếu là xịt nước muối thôi, mà mình ko ở nhà nên chả xịt được, chán thế chứ
UH, con tôi thìu cũng đi học cả ngày, Tối về mẹ nhỏ cho được 1 lần. Hic, có hôm còn quên. mà dạo này rét thằng con tôi nứt nẻ hết chân với mông cơ, chán thế.
Nhà mình còn nhận thành viên mới không ạ? Mình cũng con khỉ vàng đây. Mấy lần tính vào rồi lại thôi, vì mấy nhà mình buôn rôm rả, thân thiện quá. Mình không biết có bị lẻ loi không. Hôm nay vào đại vậy.
Vỗ tay nhiệt liệt chào mừng nhà Muối ra nhập thành viên mới. Onl một chút lại phải ra đường đi giao hàng rồi cả nhà ạ.Lạnh thì sướng mẹ khổ con. Mà nhà Muối ở nước ngoài bây giờ bao nhiêu độ? có sợ lạnh không? Tớ thích mùa đông hơn mùa hè.
Mình ở Úc, giờ đang là mùa hè, nóng lắm. Bạn bán đệm nhập từ hàn quốc à? Có khi tết này mình về coi thế nào cũng phải mua cho bố mẹ mới được. Năm nay lạnh lắm hả?
Năm nay rét muộn bạn ạ,vì nhuận 2 tháng 5 âm lịch mà. Nhưng thông thường đã rét thì rét từ ngoài đường vào đến trong nhà. mà người già thì lạnh lắm. Tết năm nay bạn và gia đình về chơi à? Hình như Muối ở hải Dương ấy nhỉ, qua HN thì offine nhé.