__________________☆☆ _________________☆☆☆ ________________☆Hello,´♥` _______________☆I Have....´♥` ______________☆Come Here´♥` _____________☆To Wish You ´♥` ____________☆Merry Christmas´♥` ___________☆And Also, A Happy´♥` __________☆New Year To You For´♥` _________☆2008... I Hope The New ´♥` ________☆Year Brings You Loads Of ´♥` _______☆Happiness And Good Health. ´♥` _____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥` ____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥` ___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥` __☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥` _☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥` .☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`
Helu các bà ! dạo này bận quá chẳng vào nhà được . Tôi điểm danh cái rồi ra đây .Chúc các bà giáng sinh an lành .
Đúng rồi, mình ở Hải Dương, sao bạn biết vậy? Tết đến là cả nhà mình về, năm nào cũng thế. Về thăm ông bà ngoại. Tết nay chắc phải mua đệm của bạn rồi. Có gì tết về mình tới coi nhé. Uh, tận Úc, nhưng mà cùng trong LCM, nên thấy cũng gần nhỉ? :wink: Cảm ơn bạn nhiều nhé. GIáng sinh này bạn có đi đâu chơi không?
Hi hi , năm ngoái giao hàng hụt cho ba Muối ở HD mà. Hôm nay gia đình bạn có tổ chức gì không? mình vừa gặp mấy người bạn ở Đức về, ăn uống linh đình cả buổi trưa vui quá. Con gái bạn à, xinh thế? Không thông gia được rồi vì mình cũng có con gái mới hơn 9 tháng thôi.
Ah, thì ra là bạn... Năm ngoái muốn mua cho ông bà, mà ông bà cứ nằng nặc kêu là tao không lấy, mang về không có ai nhận đâu. Nên năm nay định về mua tận tay, mang về, vứt đấy là ông bà phải nhận. CHứ có người giao hàng, ông bà không chịu nhận. Năm ngoái mua cho bếp gas cũngthế, cứ mắng người giao hàng xơi xơi...Rồi bắt chú ấy mang về đi... Tội nghiệp chú ấy. Nhưng chú ấy vẫn để đấy, giờ 2 ông bà sài lại sướng, vì trước bán hàng ăn, toàn sài bếp than... Cách đây mấy năm, mình về mua computer cho ông bà để chat cho dễ, mà ông cứ bảo mày mua thì mày mang đi, tao không biết dùng... Thế mà bây giờ cứ chat suốt... hi hi hi... Ông bà còn bảo thủ lắm... Mua cho cái gì cũng kêu không lấy...
Ha ha, ba mẹ bạn giống y chang bố mẹ chồng mình, thương các con, và lại muốn tiết kiệm. Hôm qua mình đích thân đi giao hàng cho 1 bác là mẹ của 1 member trên diễn đàn mình. Được nói trước là bác rất khó tính. Thế là trước khi đến, đả thông tư tưởng là có trương trình quà tặng đệm sưởi hàn Quốc cho khách trúng thưởng khi mua hàng ở cửa hàng.mà con bác ấy trúng thưởng. Sau đó, mình mang hàng đến. bác ấy vui vẻ nhận. Sáng nay bạn kia điện thoại cho mình nói là mẹ bạn ấy nằm luôn và rất thích. Nói dối là có tội nhưng nhiều khi....hic.....
Ở nhà từ tối qua, chẳng được đi đâu, còn xã nhà tôi đi chơi với bạn khác. Tôi muốn gửi 1 cái đệm sưởi vào Quảng Trị- Đông Hà thì có được không? Cân nặng khoảng 1kg? giá rổ thế nào?
Thương Tú Quyên quá ha, con lớn hơn thì chồng tôi có đi chơi cũng không vấn đề, ở nhà 2 mẹ con chơi với nhau rồi.
hello các bà. hôm qua đón giáng sinh có vui ko? Đọc bài đòn của bà này hay quá. Nói dối mà không ảnh hưởng đến ai thì cũng chẳng sao. Đó là lời nói dối có lợi hihi. Các cụ già hay thế lắm, tui đây mua cái gì về nhà cũng khai báo giá 1/3 thui hoặc nói của người này cho người kia cho, nếu không thì đau đầu và nghe các cụ than cả ngày