ah xin lỗi tui thấy rồi con đã đỡ chưa?mẹ nhỏ thuốc gì cho con rồi ?Thật ra đau mắt nhiều khi không cần thuốc đâu nếu ở nhà mẹ nó nhỏ thật nhiều nước muối sinnhh lý để rửa mts cho con là được(rửa thật nhiều nhé)
mẹ này sao lại cục bộ vậy cùng là khỉ cả sinh con năm nào mà chăng được thậm chí chưa sinh con cũng chăng sao mà
bạn sắp sinh thì phải chú ý đó nha nhất là nếu sinh con đầu lòng cẩn thận kẻo mắc chứng trầm cảm sau sinh nhé
hic, mẹ nó hiểu nhầm rồi, ý tớ nói là tớ sn 80 và khoe khoang luôn việc sắp sinh con gái ấy mà. he he
mẹ nó ơi! hiện tại bây giờ tớ cũng đã mắc bệnh ấy rồi, cuộc sống nhiều nỗi buồn lắm mẹ nó ạ. 1 lúc nó cứ tiếp diễn hết chuyện này đến chuyện khác, tớ tưởng chừng như không sống nổi. Mẹ nó có con bao nhiêu tháng rồi? chồng sinh năm bao nhiêu? tớ nói thật là tớ cảm giác cuộc sống vợ chồng tớ ko hạnh phúc, chồng tớ thua tớ về mọi mặt , đã thế lại còn hay to mồm. Càng ngày tớ càng cảm thấy bí bách kinh khủng. Không biết sinh con rồi, tớ có sống nổi không?
mẹ nó ơi, cố gắng lên, gạt bỏ cái thằng chồng ấy sang một bên, con cái là quan trọng nhất, mẹ nó phải hiểu rằng trạng thái tinh thần của mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái sau này kể cả khi nó còn đang nằm trong bụng mẹ, cứ sinh con đi và lạc quan lên, tự mình làm chủ cuộc sống của mình, chuyện to cho thành nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện bé tý, chuyện bé tý thành ko có gì, hì hì, còn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người phải nghĩ đến nữa cơ mà, đến lúc có con bận rộn rùi chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến chồng nữa ý chứ, hôm rồi SN chồng mà mình còn quên được cơ mà, quên ngọt ngào lun làm chồng hơi bùn thì phải, nhưng được cái chồng tớ ko giận dỗi gì hết, chỉ trách yêu thui
Tôi vẫn nhớ bà Gấu Biển ạ. Nhưng bên này tôi là người mới. nên tôi ko biết mặt nhiều người. Hoặc giả có người biết tôi mà tôi trí nhớ kém nên ko nhớ.....Các bà đừng chưởi tôi. Tôi thì tôi chắc đi Hội chợ từ sáng các bà ạ. Khoảng tầm 9-10h gì đấy....co off chiều thì chiều hẹn hò tôi quay lại thôi....
Giúp tui với tui bị sốt cao < 39 độ hơn> hết tác dụng của thuốc hạ sốt là lại sôt đến 39 độ hắt hơi sổ mũi đau đầu không biết có phải bị cúm A không nhỉ? Con mình 2 tháng đang bú mẹ liệu có ảnh hưởng gì không? Có mẹ nào biết thì mách cho tui với. Hôm nay ko đi hội chợ được rồi huhuhu. Tiếc quá
mẹ nó hãy lấy lòng trắng trứng gà chần qua rồi cho vòng bạc hoặc nhẫn bạc đánh giõ thường xuyên cho con là đỡ sốt đó.Nếu hắt hơi sổ mũi thì có thể là bị cảm cúm cho uống xi rô teppy cũng được .Sốt chỉ là hiện tượng chứ không phải là bệnh đâu sốt cao không có nghĩa là bệnh nặng mà sốt không cao cũng không chăc là bệnh nhẹ đâu.Mẹ nó đừng quá lo lăng mình đánh gió hoặc chườm bằng khăn ấm thường xuyên để hạ nhiệt cho con là được.Chúc bé nhanh khỏi nhé
Dũng cảm lên đi bạn thật ra cuộc sông vốn phức tạp vậy đó có nói ra hay không thôi và cách giải quuêt thê nào thôi chứ gia đình nào cũng có chuyện hết đó bạn ạ.mình lấy chồng hơn ba năm rồi cuộc sống cũng có lúc nọ lúc kia nhưng rồi cũng vượt qua hết.hãy tạo dựng cho con bạn một gia đình thật lành mạnh và êm ấm nếu không đứa trẻ bị tổn thương thì sẽ rất có hại cho sự phát triển đó.Đàn ông họ sĩ diện lắm có thể họ không bằng mình về mọi mặt nhưng bạn đừng thể hiện điều đó ra cho ông xã biết.Chịu khó tâng bốc chồng một tý chịu phần thiệt về mình đi đừng để họ nghĩ rằng trong mắt mình họ là kém cỏi.Chúc mẹ nó sớm mẹ tròn con vuông ,gia đình hạnh phúc nhé.Chồng mình sinh năm 75 con gái hôm qua tròn 2t.mình cũng vất vả lo toan cuộc sống gia đình,dạy dỗ con cái....chồng bình thộc tip người ham vui ,vô tư mà.Thôi cố gắng lên nhé đàn bà dù sao cũng khổ hơn mà
uh chúc mừng mẹ nó.Có con rồi mới thấy mình được sống đó.vất vả hơn,mệt mỏi hơn nhưng hạnh phúc vô cùng.Mình cả ngày bận rộn vậy mà tối về vẫn dành hết thời gian để dạy con đó.
nhiều lúc tớ cũng muốn tâng bốc chồng, tớ cũng ko muốn thể hiện ra tớ hơn chồng nhưng càng như thế, chồng tớ lại càng coi tớ chẳng ra gì? tính tớ thì ngang ngược, bướng bỉnh, nóng nảy... đấy, cứ thế, nhưng được cái ko để bụng mẹ nó ah! đôi lúc tớ cứ mặc kệ, đến đâu thì đến. Chúc mừng mẹ nó đã có cô công chúa 2T, tớ thì chuẩn bị sinh, mọi lý thuyết về nuôi dạy con đã có 1 chút vì hay ngồi mạng nhưng thực tế thì còn nhiều bất cập mẹ nó nhỉ. Con 2T là đã cảm thấy khỏe khoắn phần nào rồi, hìhì, yêu nhất là đi làm về, nghe tiếng bi bô của con gái mình. Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ! Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé!
hìhì, tớ cũng đang hồi hộp, con gái của tớ chắc cũng nghịch ngợm và bướng bỉnh như mẹ nó đây chúc bạn đầu tuần may mắn nhé!
he he, gặp đúng cạ rồi, tháng mấy bà sinh em bé, cháu trai hay gái. Tháng 11 này dương này tôi sinh, tính sinh ở BV GTVT vì có BHYT ở đó, PSHN đông đúc quá, trong cơn đau đẻ mà nhìn thấy đông người là tôi sợ bà ạ. Tôi hào hứng đón cháu gái đầu lòng lắm , ông xã tôi thì cứ thích con trai, kệ vậy. Bà tính sinh ở đâu?