Ảnh hum đi phật tích đây mời cả nhà khai nhãn Hehe hum nay mới post ảnh lên được thật ra cũng chả muốn up lên vì trông Chị iem nhà ta thê thảm wá trông như dân tị nạn í :finga: Bác chipmiu này đang gãi ghẻ hay sao í mặt nhăn như quả táo tàu :mrgreen: shopchipchip Con nam mô adiđà phật [-o< PS.Olive Nạn đój năm 45 :axe justsee Ục ục Ưóc j có mâm cơm chay lót dạ Đoàn mình được vinh dự chụp với nicô Thích thì Thu:mrgreen:
E đếm được trong trích đoạn của bác tổng cộng 6 cái "nhé" hihi...Cho e tiếp " nhé ": thứ 4 cho e đăng ký xì pa chỗ c 2h nhé ( xí xớn với nhà xì tin nhé ). vụ in card đợt 2 để hôm tới ọp ẹp nhé , karaoke mừng nhà mới của hội và đóng quỹ quý 2 ta cùng bàn bạc cụ tỉ nhé hihi... E xin hết nhé.
Hô hô, ko xem đc ảnh, nhưng biết ko có nhà TCG nên ứ sợ ) Mới lại người ta xinh tươi trẻ trung nên có ảnh chắc toàn ảnh đẹp thôi nhờ....
Thơ thẩn tí cho đỡ buồn..................................... ngủ Cuối tuần bận rộn - ÁO CƠM Thời gian chả có trông nom cửa hàng Quần áo thì cứ tàng tàng Năm hai ba bộ khi về số mo Bà chị thì suốt ngày ho Hở tí lại hét " tao lo lắm rồi " Hết đứng xong lại đến ngồi "Ôi zời xì trét - kệ cha đứa nào" Sáng buôn vài chuyện tầm phào Đêm về sót ruột chuyện chồng chuyện con Mai có khi lại lon ton Chuyện con cái đứa em chồng ở bên Thôi thì hết rồi ....................... (Giờ chắc đang ngủ rồi )
Từ hôm xây t3 đến h hn mới vào đc, cứ thấy chị em thơ thẩn lại tưởng vào nhầm chuồng. @ JS ơi , chị chả thấy cái ảnh nèo cả.
văn thơ lai láng chảy tồ tồ thế này á, choáng nhể :finga: @Chuối: k nhìn thấy ảnh nào cả, post lại đê:wave
lày cô! giờ cô mới bít nà hơi mụn đấy nhá, tôi trước thi đỗ chiên văn rồi, mà còn chả thèm học nhá, vì sợ có nguy cơ tay nhặt lá chưn đá ống pơ, tối thì làm thơ, đêm thẫn thờ chờ giời sáng ...nên đành đi học cái trường cấp III tầm xường, nên giờ tui mới thảm thía lày đấy Hix! nó nói mà không pít ngượng, cô mà trẻ trung lỗi gì nữa cô, chồng con roài, tôi chưa giề, chị tom chưa giề, bác chanh chưa giề mà còn chả dám nên tiếng đây lày :axe:....các chị nhở ...khà khà
Cả nhà đã bình chọn cho bé Hoàng Long rồi nhé, hy vọng có giải để được khao to đây Không xem được hình xì-tin ơi chanhchua: có vẻ là nhà xì tin chưa bít là đi được T4 không vì bựn trông con nên chị chưa đăng ký vì để dành cho người khác, he he, em đi được thì nhắn cho chị để đăng ký nhé Cả nhà: tình hình nhà mẹ xoài hiện nay hết các lọ nhỏ xíu để chắt Noni cho các bé (và một số mẹ) bị ốm, nhà nào có bình sữa cũ hay các lọ nhỏ mắt, mũi đã hết thì ủng hộ cho vài cái để phòng xa đột xuất có người xin mà không tìm đâu ra lọ, đành lấy lọ của baby đang dùng , thanh-kiu cả nhà nhé :heart::heart:
E í nói đúg roài còn cãi kí jề chưa cóa jề là vì bị chống ề sắp thành mí bà cô jà òi còn jề,0 lấy nhanh phơi nốt cái nắng này nà thành táo tàu đới:axe:
Éc đi được bác ơi b cứ sắp xếp cho iem nhé hum đóa fải bắt lão C về trôg con mứi được. Sr cả nhà e up ảnh lên xog lỡ tay xóa xừ trog PB chế nà mất ảnh hix
CHÀO CÁC CHỊ HIX MẤY HÔM TRƯỚC EM BẬN LÀM THÊM MẶT HÀNG MỚI NÊN KHÔNG VÀO CHÁT CHÍT ĐƯỢC .HII CÁC CHỊ ỦNG HỘ EM MẶT HÀNG MỚI NÀY NHÉ : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=50086
hii thế mới là người đa di năng chứ bác cứ nói em thế heee các bác ủng hộ nhà e nhé : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=50086
Chào cả nhà mình, e vừa đi Bắc Ninh về, nóng như thiêu người luôn hic...Hôm nay đúng ngày nắng nóng, nhà e lại nượn nờ...Tối mát chút e xin kể ( ah, tâm sự ) với cả nhà mình hành trình chuyến đi hôm nay của e cho cả nhà nghe nhé....Ôi nóng quá...
Đi tắm đi ............................................. (Em ko post đc cách ngắn như mọi người, phụ đạo em đi)