Nhà chuối mỗi ngày 1chữ ký, thích nhỉ. hôm nay lại chơi ảnh cô dâu chú rể hehe...hôm nào nhà mình đi chụp ảnh xong cũng đú theo mới được hihi...
Tiếp nào...! Ngồi ở cửa hàng nóng quá lên đỉnh đầu. Làm bài cho đỡ vật. Nắng nóng kéo dài Ngồi hóng đài báo Chờ gió mùa Chờ mưa tới Ba tám độ nam Cho ngày mùng chín Nghĩ mà tím tái Cái sự ngày mai Sáng làm ô sin Chiều đi trông hàng Cuộc sống tàng tàng Đủ ăn tiêu hóp Càng ngày càng tóp Đích thị zai tôi Ngày càng lôi thôi Là tôi - ôi cái nóng Ba lỗ quần ngố Rong ruổi trên đường Đi vạn dặm trường Thanh Xuân - Thái Học Ối cái nóng ....!
ôi mưa!! Chán cái mưa!! chỗ tôi ngày nào cũng mưa mới chán chứ!! Chỉ sót ra được nửa ngày không mưa rồi lại mưa tầm tã! Chán!!
Ở đâu mà mưa suốt thế??? Thèm mưa, chuyển cho ít mưa về Hà nội đi mẹ nó ới ời ơi...nóng quá, nóng quá....
Lai Châu bác ạ!! Chán lắm!! Tối đi ngủ cứ đắp chăn bông đều, mà đi chơi tối phải choàng áo len! Áo hai dây trên này hiếm ng dám mặc lắm!! hic hic... Quạt điện còn chẳng mấy khi dùng, nên điều hòa mà có cũng vứt xó!! he he
Ối nghe mà thèm dõ dãi, chảy hết nc miếng xuống bàn phím, tay giờ nhầy nhụa nước miếng, bốc mùi mực tẩm ướp vừa kèm thêm tí mùi cá rán xen kẽ mùi tanh tanh of cua đồng nấu canh với mồng tơi cộng với mùi nước mắm. Em thèm cảm giác lành lạnh, cho tay vào túi áo khoác of zai lúc lang thang phố cổ, mồm nói ra hơi nc of mùa đông giá rét. Ôi thèm quá. Bao giờ cho đến mùa đông (
Dạo này công nhận em ẩm ẩm ương ương, lúc mềm mại dễ tính khi lại nóng bừng như lửa đốt. Chả hiểu sao lại thế, khụ khụ.
Sang trang mới nhà lên tầng nữa Gió hiu hiu mát lạnh sống lưng Mông đặt mặt nghế lưng tựa đầu giường Chân gác mặt bàn em ngồi type máy tính] =)) )
Cả nhà ơi đêm qua chipmiu đi cấp cứu đấy, ai có thông tin thì cập nhật nhé, gọi hỏi nhiều sợ ẻm đang mệt :sad: Hôm nay bận cả ngày mất roài
Có ai biết chipmiu làm sao rồi ko? Cho 500 thông tin gì đi chứ?Tý nữa phải nhớ gọi điện hỏi thăm mới được, bây giờ gọi sớm quá; mấy hôm nay cũng thấy chipmiu ít vào nhà, chẳng hiểu sao?
theo thông tin của em là bé Miu bị tiêu chảy phải vào viện truyền nước,và đỡ rồi cơ mà ,hôm qua em vẫn chat với bà Giang bình thường,thế thông tin của bác Xoài chính xác ko đấy ?
Tình hình là vừa thấy mẹ chipmiu bảo đêm qua lại vào viện truyền nc rồi. Hn nhà mình ai ko bận can LL với nhà DK cùng đi thăm cháu.
Đi lúc nào thì ới tôi 1 câu nhá, hôm nay Ghẹ bựn chắc ko trông đc CH, nhưng mà ở đấy cũng nóng lắm, thà đi còn hơn