Thông báo thời sự nóng hổi. Hqua được biết tình hình nhà chipmiu nên xì tin nhà mình đã đại diện hội ghé qua ngay rồi và quỹ hội cũng đã sử dụng rồi. Hôm nay cả nhà mình ai đi được thì đi, ai đóng góp giúp đỡ nhau thì cùng giúp đỡ nhé. Mình vừa gọi hỏi thăm rồi, lát nữa e miu sẽ về nhà. còn mẹ e miu thì chưa biết được thế nào đâu, có thể vấn phải ở lại viện. Trước khi đi mình sẽ alo cho e nó hỏi xem ở nhà hay ở viện để đên thắm. Nhưng khả năng ở lại viện là cao vì bây giờ vẫn đang chờ tiêm mà. Nhà mình cứ kêu gọi rồi hẹn nhau tập trung đi nhé. có gì sẽ thông báo tiếp. Đến thời điểm này có 6 nhà đã ủng hộ rồi.
Khổ thế, toàn nhà con nhỏ mà cứ bắt đi muộn, nhưng nhà Ghẹ hôm nay bựn quá chị ạ, chắc phải 5h nó mới đi được, nó cứ bắt chờ nó bằng được, hay c bảo zai chị về sớm 1 hôm. Em cũng đang phải nịnh zai đây.:finga:
Hẹn nhau 5h chiều đi cho đỡ nắng bác ạ. Với cả giờ đấy mới vào viện thăm được, chứ sớm hơn thì k ai cho vào thăm, nội quy bệnh viện là thế mà
cho em gửi 100k nhé ,nhờ bác DK tạm ứng giúp em,em bận con Chanh quá ,nhà cũng lại toàn người ốm ,không ai cơm nước ,không là iem cũng tham gia đới !
Nhà chanhchua cũng bận, k đi được cùng mọi người rồi. Gửi mụ ngọc dk nhé, mai nhà chip miu về thì ghé qua nhà vậy. Hôm nay k đi đâu đc rồi. Cả nhà đi đi nhé, vừa gọi điện hỏi thăm e nó rồi, từ 3h chiều là vào thăm được. Đang chờ kết quả, nghe ngóng tình hình thế nào, nếu k vấn đề gì thì cho về nhà.
Nhận được chỉ dẫn tớ mới đọc lại trang 1, hiiiiii đúng là hội KD có khác, rất rõ ràng, rành mạch và thiết thực, (đúng kiểu Mỹ đấy) tớ nhất trí cả 4 cẳng. Cho tớ hỏi đóng góp quỹ cho ai vậy, ai là hội trưởng. Tớ là Phương SN 78 nhé.
Hội trưởng là em PS chị ạ. Quỹ mới chuyển giao cho nhà just chuối roài, chị liên hệ với em nó để đóng tiền nhá. Hôm nay mọi người chuẩn bị đi thăm mẹ con nhà chipmiu rồi chắc ko ai vào nhà đâu. Chúc mừng chị ra nhập hội kd. Eo căm
chào mừng c gia nhập hội kd :-({|=:-({|= hôm trước hội chợ cũng ngó nghiêng qua hàng của bác rồi nhưng bựn buôn chuyện nên chưa ngắm kỹ được hihi... Hội trưởng là e ps, nhỏ gần như nhất hội luôn bác nhé. Mời bác lúc nào ghé qua trụ sở của hội tại 66D ngõ Núi Trúc. Quỹ hội bác liên hệ với nhà justsee, pepsy hoặc chanhchua nhé, weo căm bác :-({|=
Đi thăm chipmiu về roài, nhưng các nhà kia chắc đi off ốc chưa về, vào đây báo cáo tình hình với cả nhà trước; khổ xân, em nó nằm viện buồn quá hết thèm ăn cái này lại xèm ăn cái kia?:finga:
chào các bác, em vừa trốn viện về nhà ngủ sáng mai lại vào sớm...không thì chết thiêu ở trong đấy mất...đọc mấy trang của các bác mà em cảm động quá, khí thế sôi sùng sục làm em hết cả ốm......chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới các bác, tình cảm của các bác thật đáng quý...ôi cảm động quá chả biết nói gì nữa...văn dốt...
cứ tưởng là mổ nội soi bác sĩ bắt nhịn đói từ hôm qua đến giờ...may mà có các bác tiếp cho ít đạm..he he
Á à, trốn về rồi ah? Hnay bựn quá, chẳng vào viện thăm được. Nhưng mà thấy tình hình trốn được viện về nhà và vào buôn thế này là mừng rồi. Mai về hẳn nhà qua thăm gặp mặt sau nhé, hnay chỉ thăm hỏi từ xa được thôi hihi...Nhanh khỏe nhé,còn đi karaoke bác carmen bao và khao nữa :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ôi zòi ơi chả aj như cái bà nềy lúc lẫy đến thăm còn vật vã như sắp die đến nơi oài chế mừ bi zờ đã bò được lên mạg oài thật nà phụ nòg C.E wá bít chế ứ thèm đến thăm cho mệt chờ bà lên mạg chát chít ? thăm cũg được :finga: Đã chế còn làm cho C.E xốn xiền đi măm tối mất gần lít nữa chứ :axe:
Bác Carmen nhà mình đâu nhỉ,chẳng thấy về nhà ơi hỡi gì cả. A nô...bác Carmen ơi, bác có hắt xì hơi thì về nhà ngay nhé, e đang nhắc bác đấy. Bác đã khỏi ho hắng chưa để còn đi hò hét hihi...
Ah, thông báo tiếp với cả nhà mình nhé. E ps của chúng ta cũng đang khật khừ, gật gù úm nhé. Bảo đến thăm nhưng e nó cản, sợ c e mình đến lại lây úm thì...k ai đi thăm nhau được nữa nên cả nhà thăm hỏi qua điện thoại nhé...a nô...a nô...
Úm ngén mừ thăm non nàm jề cho mệt nại xốn kém ra,chả hỉu tiêu kiểu jề từ ság tới zờ mứt đứt 1 củ kiểu nềy fải đj nàm ozin để kiếm xiền tiêu mứt thoaj coá aj tuyển iem hem :mrgreen:
Úi giời ơi!! Nắng nóng làm khổ cái thân nhiều ng quá!! Tôi thổi cho ít mưa trên Lai Châu về nhé, hết ốm ngay!! Bản đồ thời tiết thì nắng nóng bao trùm cả LC, vậy mà tại TX LC mưa vẫn cứ đều!! hic hic Tôi chỉ thương thằng con, chưa bao h biết nóng là gì! H đang phải ở nhà chịu cái nóng chảy mỡ!! hic hic, mà con làm gì có mỡ mà chảy cơ chứ??