Ôi cảm ơn nhiều quá .. rất cảm ơn ... Cái khoan nghề nghiệp không nói, tiếng anh thì đọc hiểu tài liệu cực tốt. Nhưng nói lại không được, phát âm người anh còn không hiểu nữa ... nhưng sway đang học 1 khóa tại trường đh hà nội vào các buổi tối rồi. chắc khoảng 1 - 2 tháng là ok thôi à. Luyện nói là chính. Bác xem có OK đc ko sway đến nộp hồ sơ liền .... thích quá ... Nói thật là rất mừng ... vì chỉ sợ ko ai quan tâm thôi À tôi thấy các bác ở đây kinh doanh hơi bị nhiều mặt hàng ... Sway đang rảnh vì chưa có việc. Sway có ý tưởng là: Các bác sao không gộp lại thành một site kinh doanh trực tuyến nhỉ. Site thì là của chung ... những mặt hàng thì do từng người phụ trách và quản lý nội dung ... Nếu các bác đồng ý ... Sway sẽ bắt tay làm luôn ... chỉ cần các bác mua tên miền và hosting thôi, web thì sway tặng câu lạc bộ gọi là quà ra mắt . Có luôn cả một diễn đàn trao đổi và lấy ý kiến phản hồi từ khách hàng nữa .... Biết đâu ... nó lại sẽ là một trang Thương mại điện từ mẫu mực của VN hì hì . Việc quản trị, bảo vệ, quản lý member.... nói túm lại là kỹ thuật sway lo hết các bác chỉ việc quản lý nội dung, khách hàng, sản phẩm, thông tin của mình thôi nên đừng ngại. Kinh nghiệm buôn bán, các sản phẩm đa dạng, phong phú của các bác + kỹ thuật, Kiến thức, Kinh nghiệm Thương mại điện tử của Sway. Sway tin chắc nó sẽ thành công. Khi đồng ý tại hội chợ này chúng ta có thể thảo luận để sway chuẩn bị. p/s Tú Quyên: 1 lần nữa cảm bác rất nhiều vì đã quan tâm, chưa biết là được hay không được nhưng mình cảm thấy còn hy vọng không phải là 1 người thừa
đã làm được gì đâu mà cảm ơn, hic, ko biết đến ông thì có duyên ko chứ tôi giới thiệu việc người nào là người nấy có việc luôn ( ko phải làm ở công ty tôi) gửi cv qua mail davidchin@fifthmediacorp.com ( cv tiếng anh) cho boss của tôi là David Chin, cứ bảo là bạn của Quyên nhé!
Cám ơn bà nhé.... Ủng hộ tinh thần thế là quý lắm rồi bà ạ. Thế Chanh Chua nhà mình nằm ổ rồi à, lâu rồi tôi không vào, nhà nên không biết, mà tại bài tôi không đánh dấu được, nên không theo dõi được tình hình, giờ mới ok đấy. Giờ sẽ chịu khó vào nàh khỉ 8 chơi....
Các bà à, tôi thấy bà nào cũng kêu nên tôi kg giám kêu nữa, bây giờ mình phải cố phấn đấu mà vươn lên thôi, tuổi mình là thân lập thân mà, lo nghĩ làm già cho già người, mặc kệ sự đời đi :Cuoi
Tôi cũng thấy vậy đó bà, sao tuổi thân khổ thật. Tự thân lập thân, chả nhờ được ai. hic... thế này thì ai mà dám đẻ con tuổi thân nữa...
Tuổi thân khổ ... vâng có vất vả chứ không khổ, ... lúc nào cũng phải đơn độc chống chọi với mọi thử thách hết. Nhưng Tùng tự hào lắm ... vì hầu như người tuổi Canh thân ai cũng thông minh, ứng xử mau lẹ, sống hết mình vì mọi người .. phải nói là người tài. Nếu có cơ hội đến với người Canh Thân thì Sway dám khẳng định ai cũng sẽ thành công vượt bậc ... cố lên ... HỔ sợ KHỈ lắm mình ở trên cao, nó ở dưới đất ... mình ăn những thực phẩm sạch, giàu vitamin và tốt cho da còn nó chỉ biết mỗi thịt thôi á ... mà ăn thịt nhiều không tốt hi hi hi ps/muối: "ai mà dám đẻ con tuổi thân" - Sao lại thế á ... cái này là mất cân bằng sinh thái à tội nặng lắm
hi hi hi... tại thấy mình vất vả, mà ai cũng kêu nữa... Thôi, cứ phải suy nghĩ giống Tùng và ráng cố gắng để yêu đời hơn... :-\"
Tuổi thân bọn mình như Lão Tôn chứ, có nhiều khó khăn nhưng sẽ vượt qua được hết thôi, con gái tuổi thân vất vả nhưng rất đảm đang mà. Cố lên các bà.
Cố lên nhé ... Tùng đã và đang gặp nhiều chuyện kinh khủng, tưởng tượng ko nổi đâu. Nhưng mình vẫn cố, cố hết sức của mình ... Nói ra thì có vẻ Lim gụ sến táu .. nhưng gìn giữ những cái là của mình hiện đang có thì cũng đã là một niềm vui và thành công rồi đó các mẹ ạ. "Chỉ khi nào mất đi, mình mới biết những thứ mình có quý giá và đáng trân trọng đến nhường nào." Đến giờ này, thời điểm này Tùng mới thực sự thấm thía câu nói đó. Tùng vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Thực sự là mình cần có một việc làm. Thông tin của Tùng ở dưới Hồ sơ ứng viên Hồ sơ kinh nghiệm Link dự phòng: Hồ sơ kinh nghiệm Hồ sơ ứng viên Sau cơn mưa trời lại sáng vì thế hãy cố gắng chờ đợi và sống đến khi tạnh mưa artyman::mrgreen::finga::finga:
Nghe mọi người nói thì phải phấn đấu thôi . Tôi mới xem quyển lịch vận hành năm 2010 của sếp thấy năm nay tuổi mình làm ăn chán quá .Mà thấy ghi "khổ tận cam lai " .Thấy mà nản quá nhưng vẫn tự động viên mình thôi . Cố lên các bà nhé !
Cả nhà cho tớ gia nhập hội với,....chắc là chỉ còn tầng thượng thôi nhỉ, cho tớ trải bạt giăng mùng trên đó vậy....tớ cũng 1980........đây
Nhà rộng lắm yên tâm ... welcome thành viên mới :drinkers: :-\" ... mà Công chúa khỉ hay Hoàng tử khỉ vậy ạ.
Ừ, kể ra thì cũng chả cs gì để chán!! Vì ông nói cũng có ló bỏ xừ!!!! CƠ mà nhiệu thứ lung bung lang bang quá, cứ bơi ra mà vẫn chưa thấy bến bờ, tự dưng thấy nản kinh khủng!!!! Mơ ước có ai đó giúp mình, lắm lúc lẩn thẩn tưởng tượng ra cảnh mình đi ra đường gặp ông bụt cho ước gì được nấy mà không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thế này!!!!! Mà thôi, nghe ong thì cũng cố mà bớt chán vậy!!!!
"Có ló" là cái gì? Mới nghe à nha ???? Bà khỉ này chắc làm việc mà không lên kế hoạch đây .. :axe: Bà có ăn mía hem, gặm cả cây không được nhưng cứ chặt từng khúc từng khúc dóc ra rồi lại bổ thành từng cục từng cục ăn sẽ ngon hơn rất nhiều đấy. Chứ cầm cả cây rồi lấy rằng tước eo eo :shock::shock::shock: Cố lên ... Tùng chuyên về IT nhưng cũng có rất nhiều kiến thức xã hội và kinh nghiệm trong công việc ... cứ chia sẻ mình sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu Cố lên nhé ...