Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Cảm ơn moclam nhé, hic.... các bà ai cũng xinh tươi thế, chả bù cho tôi, già khốc đế.... nhìn ganh tị quá. Nhất con nhà Bimcua, xinh thế, xinh thế. Con gái bà xinh quá cơ. Muốn nựng cái ghê.... Lần sau mang theo chồng nữa nhá, cho tôi xem mặt dung nhan các xã thế nào mà khéo chọn vợ thế.....
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. :heart::heart::heart: Trời ui ! Cốm nhà tui thì nhìn cô ngodong9 cầm đĩa mà ấm ức , tui thì khoắng cả nồi lẩu , hic hóa ra me con tui tham ăn nhất đấy nhá !haaaaaaaaaaaa càng tút , càng xinh , thanks bà moclam nhiều nhiều nhiều(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Xã nhà tui biết nói thế nào nhể , hiiiiiiiiiii mọi người gọi là "cao to đen ....hui !haaaaaaaaaaaaaa:finga::finga::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. ngồi ngó lại ảnh bùn cười quá, hôm nào các bà rảnh thì gặp nhau nữa nhé, hiiiiiiii
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Lói thật với các bà nhé từ hùi tui "chống lầy" đến giừ mới thấy vui thế đấy , suốt ngày chồng chồng con con nhà nhà cửa cửa cơm cơm nước nước ...... làm mình móp méo cà dung nhan nhưng đến bây dừ thì ok roài , nhìn lại thành quả thấy tự hào với bao nhiêu "tháng năm cống hiến của mình quá " Hôm nào off tui show hết hàng nhà tui cho các bà xem nhớ !!!!!!hớhớhớ
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. ôi trời ! thấy ảnh các bà bà tôi ghen tỵ quá ! Bà nào cũng trẻ thía nghĩ tới mình già đanh . Mẹ Con nhà bà Bimcua đúng là mẹ đẹp con xinh .
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Ô sướng quá !!! có bà Khỉ nào khen đẹp nữa hông để tui nổ mũi một thể lào :lol::lol::lol::lol::lol:tui đang mong các bà sốt nhiều nhiều lên để cả nhà ta off cho đông đê !off với các bà có mở màn 1 buổi mà tui nghiện rùi , hôm nào lại off nữa ná !!artymanartyman::ice:ice:ice
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Nhà mình có ai tham gia tiệc Buffet từ thiện 2010 của lamchem tổ chức không: http://www.lamchame.com/forum/showth...uffet-nhé!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Chào cả nhà. Off vui nhẩy, hix tui hông bít vụ off này huhuhu nếu ko tui cũng góp vui hixhix. Mụ chanh đâu rùi để trần nhà cao ngất ngửng thế này à? Xây thêm tầng mới đi thui. Để tiện theo dõi
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Có chớ ! nhà khỉ ta đăng ký đi off cho vui nào !!!!!!!!!!!!!!!!! chắc năm nay BTC sẽ rút kinh nghiệm đói ăn của năm ngoái đấy , tui thấy các mẹ đăng ký nhiều món hấp dẫn quá !cả nhà ơi vừa được "tiếng lại được miếng " lào !!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Oánh dấu bà nhá hôm nào off sẽ nhắn tin riêng cho từng mẹt nhé ! bà chanh chua đâu rùi có thấy hắt xì hơi không biết , tui ủng hộ xây tầng mới, đang rình để chiếm mặt tiền lào ! Chào nhà khỉ ngày mới!tốt lành ! tốt lành!!!!!!!!!!!!!