Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân bà đi làm sau bao lâu nghỉ thế ? chúc tốt đẹp nhé, đi làm đúng hôm thứ 6 ngày 13 đấy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chúc bà mau khỏi nhé ! Nhanh đi làm trởi lại và vào 8888 cho nhà cửa vui vẻ nhé !
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Úi giời, chào các mẹ, em ra nhập dân lamchame cũng lâu lâu roài mà bi giờ em mới lò dò bước được vào nhà khỉ đít vàng đây ạ. Vui quá xá đi. Mỗi tội leo đến tầng năm em thở dốc không ra hơi nữa, các mẹ xây nhà cao quá. Cho em nhập hội với nhé. Em ra nhập hội sau xin được nhờ các mẹ khỉ đi trước chỉ giáo ạ hiiiiiii.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào mừng bạn tới thế giới khỉ vàng, nhìn avata của bạn thèm quá :wave:wave:wave:wave:wave:wave
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào đón thành viên mới nào các bà ơi !!!!!! Mà bằng tuổi đừng xưng em các bà ấy bắt nạt đấy .
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chẹp chẹp Thành viên mới ra mắt mà mình lại đi vắng , đành nhìn avata nàng ấy chơ đớ thèm vậy heeeee Chào mừng thành viên mới ! chào cả nhà sang tuần mới làm ăn phát đạt cả nhà vui vẻ may mắn mạnh khỏe
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi nghỉ đúng 10 ngày đấy bà ạ, tôi bị lên quai bị, sao hồi này vận hạn kinh quá, ôm thì toàn là ốm nặng thôi, tôi chọn ngày xấu đi làm để 2 cái đen gặp nhau sẽ thành 1 cái đỏ Cảm ơn bà, lâu nay nhà mình lại yên tĩnh quá nhỉ \\/
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhà mình có thành viên mới, lại làm dậy lên nhu cầu ẩm thực của cả nhà rồi, chúc lobby luôn đắt hàng nhé, chịu khó vào nhà mà buôn thì sẽ đắt hàng lắm đấy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nghĩ tưởng tượng bà sưng một bên tui bùn cười quá , đùa vậy thôi mừng bà khỏi bệnh thảo nào tui chẳng thấy bà vào 888 gì cả làmc ả nhà cứ ơ hờ .Tui mấy hôm nay cũng bận chẳng vào nhà để mở cửa được gì cả , nhà ta mọi người tạm nghỉ xả hơi hay sao ấy Chúc cả nhà một ngày mạnh khỏe vui vẻ như ý nào(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào họ Khỉ, tớ xin gia nhập hội cho vui nhé, có gì email 888 đê.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân :wave:wave:wave Weo căm to thành viên mới vào 888 nhiệt tình nhé :Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thấy các mẹ welcome bọn ma mới chúng tớ làm tớ và bạn hươngvl xúc động wá. Thôi thì bằng tuổi, cho phép mình xưng tớ ấy cho đỡ bị các mẹ "bắt nạt" như lời của mẹ lethuynd vậy nhé hiiiii, nói vậy thoai chứ các mẹ 80 chúng mình đều "hiền tính" cả đấy chớ nhỉ. Hội nhà mình mà có đi ọp ẹp buôn dưa lê ở đâu thì nhớ làm ơn kéo tớ đi với nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mình cũng bồ kết món of ep lắm chỉ tại mấy nỗi các mẹ nhà khỉ ta tầm này hay bận bịu nhiều thứ lủng củng , tháng vừa rồi lại gặp vận hạn sui nên không có điều kiện off ! Mẹ chanh chua đâu rùi , hô hào cả nhà Khỉ off đê tranh thủ thành viên mới ra mắt lào !!!!!!!!!!!!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi bị xưng cả hai bên, lại không ăn uống được bà à, tôi nghỉ làm gần 2 tuần, khi đi làm lại thì mặt vẫn còn to, ai gặp cũng bảo là béo ra, mà đến hôm nay trông mặt tôi cũng vẫn to hơn 1 chút so với hôm gặp bà đấy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chanh chua hồi này bận rồi, bà có hô hào thì bà ấy cũng không đi được đâu, hay là bà đứng lên đi. @moclam: người của tôi mang kim đến cho anh zai chỗ bà chưa vậy?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ngày mai sinh nhật Cốm và Gaubien rồi, bà có tổ chức cho con gái không? bên hội ất dậu đang bảo tổ chức sinh nhật cho các con vào tháng 10 đấy, bà vào đăng ký đi.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân các mụ ơi, t nghỉ làm 2 hnay vì con ốm, hqua phải nhập viện, sáng nay xin xuất vì khỏi rồi, nhưng vẫn yếu và uốn éo lắm khổ thân con gái tôi,hic
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Khổ thân bà con ốm là mẹ khổ lắm .Mỗi lần con ốm là thấy sợ luôn vừa thương con vừa mệt mẹ. Chúc con gái yêu mau khỏe nhé !