Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân cảm ơn cả nhà hỏi thăm , tui vẫn đang ốm, mới tạm thời hết sốt thôi ( trộm vía- vì sáng hôm qua mới khoe với con bạn xong chiều lại lên cơn sốt), vẫn đang nằm ở nhà đây
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ốm mà vẫn lên đây à? Nằm xuống ngay....... hôm qua 2 mẹ con tôi đi chùa. Xí xớn cho con mặc áo dài đi chùa. Đến nơi chùa vắng lắm, chả có ai cả. Vì nhà chùa vừa làm lễ Vu Lan hôm chủ nhật xong rồi. Tiếc thế cơ chứ. TÔi đứng bên ngoài khấn vậy. Mà đi được tới chùa cũng là tốt lắm rồi. Ước mãi mới đi được.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ôi, sao nhà mình vắng vẻ thế này, e đi quét nhà pha nước chờ các bác tụ tập đã nhé. Hiiii, Nhà bác cứ đến chùa là tốt rồi, Chùa vắng có khi lại hay, tĩnh tâm ngắm cảnh e thấy vậy hợp hơn với không khí nhà chùa, baby nhà bác mấy tuổi roài mà nhớn thế ạ, hôm nào show pics e nghía dung nhan cả 2 mẹ con bác cái nhé
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Úi giời ơi, đây là 2 chị e đấy chứ, nhìn nhà bác mà e thèm, hic, giờ mình còn chưa có mụn con nào đây, về sau thành mẹ già con cọc mất thoai.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Welcome mẹ nó, mẹ nó vào buôn bán tý đi, nhà vắng quá, e quét dọn pha trà xong roài mà các bác đi măm trưa chưa về hay sao ý nhỉ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ch dám khoe hình con thôi. Chứ khoe hình mẹ các mụ lại đuổi tôi ra khỏi hội mất. Tuổi khỉ, đúng khỉ luôn bà ạ. COn gái tôi tháng 11 này là 3 tuổi rùi.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào các bà, mấy nay bận quá ko vào chào hỏi mọi người được.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân 3 Tuổi hả??? Trộm vía trông nhớn quá, tôi nhìn cứ tưởng là phải gần đi học lớp 1 roài cơ đấy. Hehe, mà ngại gì ko show hình nhỉ, cả nhà ta đều là gia đình nhà khỉ mà hiii
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hum qua tui cm xong là nằm liền, hôm nay khỏe roài, đi làm roài ná,hihi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Được bà động viên, tí tôi tìm xem cái hình nào nó có cái mặt xa xa thì tôi post cho cả nhà nghía nhá. . Con tôi ai cũng kêu lớn. Mà cứ về VN thì lại ốm, còi đi mất mấy kí. SAng đây là lại lên cân lại. Về 2 năm rồi. Năm nào cũng thế. CẢ bố nó khỏe như trâu mà cũng ốm. Ông ý sợ thời tiết ngoài bắc vào mùa tết lắm. Giỏi quá ta. Chúc mừng bà nhé. Đi làm cho đỡ mệt. Chứ cứ nằm nhà cũng mệt lắm. Thật ra tôi mà ốm là cũng cố bò ra ngoài vườn đi hái dâu tây, cà chua, cho nó thảnh thơi, chứ nắm 1 chỗ, mệt lắm.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Xin chào cả nhà, trời mưa to quá hôm nay các bà có đi làm đầy đủ không?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hum nay mưa quá nên tui sợ trúng mưa lại ốm nên xin ở nhà, tuânần này tui nghỉ suốt làm được 2 buổi rồi lại nghỉ, kiều này sớm đi quá
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tui ốm mấy hôm không vào hỏi thăm các mẹ khỉ được nhưng hôm nay thấy khỏe vẫn cố đi buffet đây ( vì ngay gần nhà mà ) có bà nào đi thì ới nhé ! Bà ngodong9 ốm mới khỏi thì chịu khó nghỉ ngơi an dưỡng đi , khi nào lại ọp ẹp nhé !!!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân ùh, đi BP vui không bà, đồ ngon không? cứ nghỉ đến thèm thèm
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tối nay mới bắt đầu , hồi hộp lắm lần đầu dự buffet từ thiện mà , các mẹ trên LCM nấu ăn ngon tuyệt cú mèo luôn chắc chắn là đồ ăn chuẩn rùi bà ợ ! tui kể cho bà sau nhé , Cốm còi nhà tui đau mắt thấy hôm nay cũng có vẻ đỡ nhiều rùi tui cho đi buffet cùng hi vọng BTC không đuổi !hiiiiiiiiiiiii