Ðề: lấy chồng nghèo! em dốt mấy cái khoản này lắm vì không mày mò hì ,có xã em làm cho đấy ợ thấy nghe loáng thoáng lão bảo là làm ảnh động gì đấy mà nó chạy vộ mà ,nhà em đang định thay ảnh động khác làm cho hoành tráng hơn đây.ở trên diễn đàn em thấy có mẹ làm hộ chữ kí ảnh động đấy ạ,mẹ nó thử nhờ xem hình như nick của mẹ ấy là vismas..gì đó
Ðề: lấy chồng nghèo! đồng tiền mình làm ra vất vả khó nhọc mới đáng quý chứ nói thật ăn chơi hưởng thành quả của ngừoi khác thì những ngừoi ấy cũng chả có gì đáng ngưỡng mộ cả.Em thích cái cách suy nghĩ tích cực và những con ngừoi luôn biết phấn đấu.
Ðề: lấy chồng nghèo! Chia sẻ với bạn về chuyện lấy chồng nghèo. Mình đã từng vượt qua được cái ngưỡng đấy. Gia đình chồng mình – hồi đấy rất nghèo, chồng mình 1 mình tự học ĐH ở Hà Nội và nuôi 2 đứa em từ khi anh ấy học năm thứ 2 bởi bố mẹ chồng ko có khoản thu nào để lo cho chồng và các em chồng cả. Mình thì khác hơn 1 chút, gia đình ở HN cũng thuộc tầng khá 1 tí. Nhưng trước khi cưới 1 năm thì bố mẹ mình chuyển đến TP khác sống. Mình ở lại HN 1 mình trong nhà của bố mẹ để lại cho 2 đứa mượn. 2 đứa lấy nhau thật sự chỉ có 2 cái xe máy thôi. Ko có tiền ăn hỏi, đám cưới, mình giữ thể dịên cho chồng cũng ko dám xin bố mẹ nên 2 đứa đi vay tiền tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng cũng ko hỏi bọn mình có tiền để cưới hay ko nữa, đám cưới cũng ko có 1 món quà nào từ phía nhà chồng hết, dù chỉ 500 đồng, ko 1 cái gối mới, ko 1 cái màn mới. Vì bên nội ở xa nên họ hàng lên đây đám cưới tụi mình chi trả tiền khách sạn, ăn uống. Đến lúc rước dâu, họ nhà gái đưa dâu ra đảo, vc mình cũng chi trả khách sạn và ăn uống. hic… với 2 cái túi rỗng thì số tiền đấy thật sự quá lớn mà 2 đứa phải vay bạn bè. Tiệc cưới tổ chức ở HN bù lại thì tiền mừng của bên ngoại thì cho 2 vc + các anh chị cho hết nên sau đám cưới mình trả được gần hết khoản vay. Hồi đấy lương anh xã được 8 tr nhưng vừa lo cho bố mẹ chồng, 2 đứa em ảnh – 1 đứa ở Hải Phòng – 1 đứa học trên này thì ở cùng vc mình, vừa lo cho mẹ con mình ( Mình có bầu ngay khi cưới) và mình ở nhà ngay khi có bầu. May mắn ko mất tiền thuê nhà vì ở nhà bố mẹ mình. 6 tháng sau đám cưới tự dưng sếp gọi ảnh lên và tăng lương thành 11 tr. Hồi đấy bạn ko thể tưởng tượng được là bọn tớ vui thế nào đâu.. cứ nghĩ rằng như thế từ nay khỏi đau đầu rồi. Nhưng khi tăng lương thì chi cũng tăng nhiều vì con ra đời, chi tiêu nhiều bạn biết đấy! chồng phải làm thêm ở nhà để đủ chi tiêu. 1,5 năm sau, 1 ngày đẹp trời thì có 1 công ty khác chủ động gọi điện thoại và mời ông xã làm việc với mức lương gấp 3 lần chỗ cũ! Nhưng… lại nhưng… Bố mẹ mình quyết định chuyển hẳn sang tp khác và bán ngôi nhà vợ chồng mình đang ở. Vậy là phát sinh thuê nhà. Với nhiều năm sinh sống ở 1 ngôi nhà tiện nghi, đẹp, hiện đại…đủ để hầu hết chúng ta mơ ước có được thì thật sự mình ko thể bỗng dưng chuyển xuống thuê căn nhà quá trật trội – điều đó còn vì những đứa con, vì mình cần nhà đủ rộng cho giúp việc, cho em chồng. Mình phải thuê nhà với chi phí kha khá,dù buồn nhưng 2vc vẫn vui vẻ vượt qua khó khăn phát sinh đấy. Với những gì tích cóp được và hỗ trợ nhiều từ bố mẹ. bọn mình cũng mua được mảnh đất kha khá rộng ở ngoại thành với tính toán mua đất rồi để lãi 30-50 % thì bán và chuyển sang mua căn hộ cao cấp. ( Mình thích ở chung cư) Tuy nhiên người tính ko bằng trời tính bạn ạ. Đến bây giờ thì mình ko thể bán được dù chấp nhận bán bằng giá mua mà ko ai hỏi nên vẫn phải chấp nhận thuê nhà đấy. Cũng tích cóp được chút tiền mặt nhưng để mua nhà thì còn xa lắm. Thêm nữa, suốt những năm tháng qua mình ko trách bố mẹ chồng để cho vc mình nhiều trách nhiệm quá. hồi xưa lấy chồng mình thề rằng chỉ thấy nhà chồng mình rất nghèo, mình nhẩm bụng cả cuộc đời này ko bgio nghĩ đến nhờ vả được gì sất. Nhưng giờ mình biết, BMC mình quá nhiều đất đai. Nhiều trên mức tưởng tượng của mình và nó ko đắt giá như Hà Nội nhưng chỉ cần bán 1/10 chỗ đó cũng đủ tiền cho vợ chồng mình mua nhà ở HN. Thậm chí có cả chỗ có giá trị mà nếu bán thì còn mua đựoc nhà to ở HN ý chứ. Biết vậy mình vui 1 chút nhưng buồn nhiều hơn. Vui vì nghĩ rằng sau này có sa cơ lỡ vận cũng sẽ có chỗ đỡ lưng. Còn buồn nhiều vì không hiểu tại sao BMC ko bán bớt tài sản đi để giúp đỡ chồng hay các em chồng, mà ông bà cứ yên tâm giữ ngần đấy tài sản để chồng mình gánh vác bao lâu nay cả 1 đoàn tàu. Hoặc chí ít là ông bà lo được cho ông bà sống đầy đủ hơn ( chứ như bggio có khi trong nhà ko có đến 1 tr, mọi việc liên quan đến tài chính thì vc mình lo) Buồn, buồn lắm ý chứ! Ngần đấy yêu , lấy nhau, ngần đấy năm nuôi các em, ông bà chưa từng hỏi 2 vc có tiền đám cưới ko? rằng em học bnh tiền, mua xe cho em bnh tiền, vc mình có tiền để lo hay ko?.. hic.. Buồn vì mình biết ông bà có thể lo được cho chồng mình, cho các em – nếu ông bà thực sự muốn thì cũng đã muộn khi những việc cần lo mình đã lo xong hết cả. (Lo cho các em, nhà cửa sửa sang sạch sẽ cho ông bà). Gần đây trong 1 dịp gia đình đoàn tụ - cô em chồng tốt bụng bảo mẹ chồng mình: Mẹ hay thật đấy, mẹ bán bớt đất hoặc chia đi cho anh chị bán mua nhà đi! Mẹ để anh chị khổ đến bao giờ nữa? Bà hiền từ trả lời: Uh, cứ để mẹ chết chúng mày tha hồ bán! Thật sự lúc đấy mình buồn kinh khủng ý, nhưng nghĩ lại suốt những năm làm dâu, bà rất tâm lý với mình và chăm sóc mình những lúc có dịp gặp mặt. Cũng bênh mình chằm chặp những lúc mình kể tội chồng, thích mình ăn diện, thích mình ngủ nhiều để bà làm việc nhà giúp nhứng lúc có dịp chứ ko khắt khe như nhiều mẹ chồng khác. Nên chả đến mức giận.. chỉ buồn thôi. Nhưng dù sao cũng may vì hoá ra nhà chồng cũng ko thực sự nghèo mà chỉ là thích để vợ chồng mình lo. Chắc vậy! Dẫu gì 50 năm nữa cũng có lúc được nhờ nhà chồng… Còn bây giờ, vẫn tự hào rằng 2 đứa đi lên từ con số âm. Bạn ơi,, hãy cố gắng lên bạn ạ. Cố gẵng mỗi ngày để khẳng định mình, để tìm cơ hội và để cơ hội tìm đến mình. Có rất nhiều cánh cửa đang chờ mình phía trước, hãy cứ bước.. rồi sẽ có ngày.. “Sông có khúc, người có lúc” Ah, nhớ Tìm hiểu xem nhà chồng có thật sự nghèo ko? Hihi.. ko có giống mình. Được vạ thì má đã xưng.
Ðề: lấy chồng nghèo! mẹ cu bi 14 ơi. em vừa xây nhà mới các chị vào đặt gạch xây nhà đi ạ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/596993-C%C3%A2u-l%E1%BA%A1c-b%E1%BB%99-Th%E1%BB%A9-7-v%C3%A0-Ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%ADt
Ðề: lấy chồng nghèo! Nghe câu chuyện chị kể thấy nể phục sự vươn lên của a chị, nhất là chồng chị, một tay chăm cả gia đình lớn-nhỏ. Hình như e cũng sắp phải khổ như vậy, có khi còn khổ hơn chị.... Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng, cố gắng
Ðề: lấy chồng nghèo! Sao mà hoàn cảnh giống mình thế này Trời? giống từ cái tiền thuê nhà 1tr5 trở đi thế?
Ðề: lấy chồng nghèo! Lấy chống nghèo đã khổ, nhưng lấy chồng mà không có ý thức kiếm tiền và tiết kiệm còn khổ hơn, nên các mẹ lấy chồng nghèo hãy cứ vui lên, vì nghèo nhưng biết tần tiệm và có ý thức vươn lên là được...như thế rồi sẽ giàu. Chỉ sợ lấy phải ông chồng nhà giàu nhưng k có ý thức tiết kiệm và làm giàu thì số chị em coi như ......hixxxx, Có mẹ nào trong hoàn cảnh này không??????????
Ðề: lấy chồng nghèo! .trong ngõ nhà em có 1 bà bán 13 suất đất nhưng con trai nó phá hết , giờ cũng trơ trọi ạ
Cố gắng lên các mẹ ạ! không có gì phải chán nản cả. Tất cả chỉ là thử thách thôi, không có khó khăn thử thách sao có động lực, có ý chí vươn lên thoát nghèo được. Cần phải kiên trì, nhẫn lại rồi thành công và hạnh phúc sẽ đến, mình luôn tin như vậy!!!
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình nghĩ là ko phải tội nhưng lúc nào cũng phải xem xét trên mọi khía cạch cho dù mình cũng nghèo hyhy
Ðề: lấy chồng nghèo! Mẹ này nói chuẩn, sợ nhất là người ỉ lại, chưa gì đã hả hê thỏa mãn với cái mình đang có.
Ðề: lấy chồng nghèo! Cảnh nghèo, cv yêu thương và thông cảm cho nhau lắm cũng có lúc mệt mỏi lắm các mẹ ạ.Cố gắng làm ăn mà càng làm càng không nên, sau 7 năm m đang trở lại vị trí cũ thậm trí còn ôm thêm cả mớ nợ nữa. Nhiều lúc mình st, mình căng thẳng,mình buồn và bế tắc rồi lại cố gắng đứng lên để tiếp tục. Mình cũng k biết sức mình được đến đâu nữa,chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi.
Ðề: lấy chồng nghèo! AQ đi bà ơi...có đứa con bố mẹ sẽ nghèo 3 năm, tầm này mình âm là phải...tôi được phép 6 năm nghèo, mà 5 rồi vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm...Lại AQ thôi, mình đã sống hơn hàng triệu người ko qua nổi đêm qua, hơn hàng trăm nghìn người ko có nước sạch, ko có cái ăn, ko có nhà ở...mình có phi thực tế quá ko nhỉ
Ðề: lấy chồng nghèo! Tui vẫn đang cố gắng mà bà,vẫn chiến dấu nhiệt tình, đến đâu thì đến, vẫn phải cố gắng vì con, vì tương lai của chúng ta.