Ðề: lấy chồng nghèo! Đọc bài của chị em thấy giống hoàn cảnh gia đình em bây giờ quá.Có điều vc em chưa có em bé.Chia sẽ với chị.............
Ðề: Re: Ðề: lấy chồng nghèo! nếu sợ giấc mơ của mình tan biến thì cứ ở vậy đi em . hê hê , người phụ nữ nào chẳng nghĩ như em . Ra trường , kiếm 1 công việc ổn định , tìm 1 người chồng tử tế , công ăn việc làm ổn định , yêu thương quan tâm đến mình . Nhưng hỡi ôi .. giấc mơ chỉ là giấc mơ ...
Ðề: lấy chồng nghèo! Các mẹ ơi cố lên! Trời không lấy đi của ai tất cả, cũng ko để ai phải nghào mãi đâu... Mình cũng lấy chồng nghèo, phải nói là cực nghèo. Nói thật đến bây giờ mình vẫn còn sợ quay lại quãng thời gian đó. Mình bị SỐC mất gần 1 năm sau ngày cưới... Thế nhưng bây giờ mọi cái đã qua rồi. Mình lấy 1 ông chồng hiền lành, tốt bung, chăm chỉ làm ăn (mỗi tội hơi cả tin bạn bè). Cuộc sống của VC mình giờ cũng tạm ổn rồi. Ông xã nghỉ ở nhà gần năm nay nhưng kinh tế nhà mình cũng ko căng thẳng lắm! Các bạn lấy chồng nghèo có tâm sự, buồn phiền cứ lên đây mà xả stress cho vơi bớt phần nào, sau đó 2 VC cùng cố gắng, phấn đấu vượt qua khó khăn. Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Mình tin như thế!
Ðề: lấy chồng nghèo! cám ơn chị vì đã chia sẻ, nhà em đang trong giai đoạn lửa thử vàng, gian nan thử sức, năm đầu hôn nhân đây. được cái xã cũng chăm chỉ, hiền lành, tâm lí, em thấy phần tính cách con người thế là ổn, còn giàu nghèo thì vợ chồng cố gắng, ông trời không phụ lòng người. em tin là thế
Ðề: lấy chồng nghèo! Cảm ơn mẹ nó đã động viên để e có thêm nghị lực vượt qua thử thách chông gai của gđ nhà e.hix
Ðề: lấy chồng nghèo! Các mẹ ơi, vào xem trang web này, có ai thấy mình trong đây không http://dangkyngay.com/1000nguoigiatri/?ref=704505
Ðề: lấy chồng nghèo! tự tin lên mà sống bạn ạ rồi mình còn làm bờ vai cho chồng cho con cái mình nữa.Nghèo tiền thì làm rồi sẽ có sợ nhất là nghèo tình cảm thui
Ðề: lấy chồng nghèo! tiền bạc cũng ảnh hưởng nhiều đến tình cảm gia đình lắm mẹ nó ơi... nhưng mình nghĩ thiếu tiền cũng đc, chỉ sợ nhất là ko đủ tình yêu thương.. có đủ tình yêu thương và sự quyết tâm thì có thể vượt qua đc hết mọi khó khăn. Mình tin là mọ sự cố gắng sẽ đc đền đáp xứng đáng.
Ðề: lấy chồng nghèo! đúng rùi các mẹ à, ông trời không phụ lòng người. có qua cái thời hàn vi thì mới thương yêu nhau hơn
Ðề: lấy chồng nghèo! Cái này chưa chắc lắm đâu! Thực tế nhiều khi phũ phàng lắm! Mình tin tưởng để lạc quan với cuộc sống hơn thôi.
Ðề: lấy chồng nghèo! Nghèo nhưng đừng nghèo quá thôi, nghèo quá mệt mỏi lắm vì bây giờ cái gì cũng cần đến tiền cả.
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình lập gia đình đầu năm 2006, lúc đó 2 v/c vừa ra trường được hơn 1 năm, lương chồng được 1.4M mình 2.6M, mình bị stress mất nửa năm trời vì tiền bạc vì trước đó 1 tháng lương của mình ko đủ tiêu mẹ đều phải cho thêm. Nhớ lại hồi đó chồng mình đến cái quần cái áo cũng ko dám mua sắm, mình có rủ đi mấy cũng không đi, giờ ktế đã khá giả hơn tí ông ấy có khi còn chủ động đòi vợ đi mua quần áo cho mình cứ trêu suốt thì ông ấy bảo: hồi đó tớ biết là ko có tiền nên cũng ko dám mua sắm gì . Nói chung chỉ cần cố gắng thì chắc là trời ko phụ lòng người bao giờ cả, chỉ sợ lười thôi.
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình nghĩ sao lại than lấy chồng nghèo nhỉ? Là do bản thân mình lựa chọn mà? Mình thì ko phải không quan trọng tiền bạc là là mình quan trọng tình cảm hơn. Mình ko phải sinh ra trong gia đình giàu có mà ko biết đến cs nghèo khổ. GĐ mình từ khi mình sinh ra đến bây giờ vẫn nghèo, vì chỉ có mình mẹ mình cáng đáng, còn bố thì coi như không giúp gì được. Nhưng khi lấy chồng tiêu chí lựa chọn chồng của mình cũng ko phải lấy chồng giàu, dù nếu muốn mình vẫn có thể lấy người cho mình cs sung túc, nhà đẹp xe đẹp, xin việc đàng hoàng cho mình (để mình đi làm cho vui chứ cũng chẳng phải lo kiếm tiền). Nói thế ko pải mình ác cảm với người giàu. Mà vì người đó không cho mình cảm giác được yêu thương, được thực sự tôn trọng, được nâng niu, được là chính mình, được bình yên khi ở bên! Và mình đã lựa chọn chồng mình bây giờ! Cũng có thể nói là a ấy nghèo, nhưng a ấy luôn biết yêu thương, trân trọng mình và mình biết sau này với con cái cũng thế, a ấy cũng là người rất hiền lành, chịu khó, có chí tiến thủ, lại cũng giỏi trong lĩnh vực của a ấy nữa.. VC m đang phải trải qua nhưng ngày tháng rất vất vả. Nhưng mình chẳng suy nghĩ theo kiểu tiêu cực. Mình vẫn tin nếu mình cố gắng mình chẳng nghèo mãi được. Mình tin 2 vc mình đều có chí, chăm chỉ làm ăn và có nghị lực vượt qua khó khăn thì ngày mà có thể sống thoải mái về vật chất chẳng phải xa vời. Với lại các mẹ có khi cứ kêu gọi bình đẳng nhưng thực ra lại chẳng bình đẳng với các a ấy, tại sao ko cùng nhau gánh vác chia sẻ, mà nghèo lại cứ đổ hết trách nhiệm lên vai chồng? Còn một số mẹ nói nhìn một số đứa bạn sống sung sướng vì nhà bố mẹ họ giàu, thì mình lại thấy buồn cười. Thế là thực ra chúng ta chỉ muốn hưởng thụ thôi à? đó có phải tiền tự tay mình kiếm ra đâu? Ở VN mình có kiểu mặc định là bố mẹ nuôi nấng con cái học hành song lại phải lo cho nhà cửa này kia. Còn ở phương tây các bạn thấy đấy, lớn rồi phải tự lập, phải lao động cật lực mới đc hưởng thụ chứ! Các mẹ cũng đừng nghĩ cuộc đời bất công, đầy người chẳng phải làm gì cũng giàu còn mình cố gắng mãi cũng vẫn nghèo. đó chẳng qua là tự lừa dối mình thôi. vì Có rất ít trong số đó giàu bất chính( rồi cũng quả báo thôi, mình nghĩ và cũng thấy vậy:d) Còn lại người ta cũng phải có nhưng năm tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới đc như vậy đấy chứ. Nói tóm lại em hi vọng các mẹ đừng bi quan hãy cố gắng lên. "Ông trời" ko phụ ai biết cố gắng đâu. Chúc các mẹ Hạnh phúc!
Ðề: lấy chồng nghèo! Đọc thấy cảm thông với chị nhưng em ko hiểu tại sao chị lại chạnh lòng lại có cảm giác hối hận khi lấy chồng nghèo chứ, Em nói thật là chồng em nghèo, em cũng nghèo, bọn em cũng đi thuê, cũng có 2 ông bà già phải nuôi và 2 đứa cháu con anh trai chồng nữa, Hixhix, thế nhưng em thấy cuộc sống vẫn thật đẹp dù nhiều lúc chặt vật tý, khéo ăn thì no khéo co thì ấm thôi chị ạ, Chị nên học cách thích nghi với cuộc sống nghèo 1 tý, Còn em thì vc vẫn nghèo nhưng mà em quen rồi vì hồi sinh viên cả tiền ăn, tiền nhà, tiền chi phí các kiểu bố mẹ em cũng cho có 800k thôi, thế mà em vẫn phải kéo cho nó đủ, nên giờ 2 vc em thấy cũng chẳng đến nỗi khó khăn lăm, vẫn còn cái ăn cái mặc là okay rồi, tất cả còn đang ở phía trc mà