Ðề: lấy chồng nghèo! em có đứa bạn, cũng từ 2 bàn tay trắng ở trọ 10m2 giờ nó có nhà lầu xe hơi con cái đầy đủ thì chồng lại mèo mỡ, qua nhà em chơi mà nó phát thèm, nó bảo" t thích phòng trọ của m lắm", hơ hơ, nhà 3 tầng k thích lại đi thích phòng trọ. HP là do mỗi người tự cảm nhận, đừng mang tiền ra so sánh, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, chồng em bảo thế.
Ðề: lấy chồng nghèo! lấy chồng nghèo đúng là khổ thật nhưng nếu cứ than vãn thì có tác dụng gì giờ việc cần làm là phải nghĩ cách kiếm thêm tiền đủ để trang trải cuộc sống và có tiền để dành mới được
Ðề: lấy chồng nghèo! Phải cố gắng thôi. Lấy vợ, đẻ con mà phải nhìn họ sống khổ thì mình cũng ko cam tâm ;( Fighting!!!
Ðề: lấy chồng nghèo! Cho mình nhập hội với. VC mình đang khởi đầu bằng 1 số < 0 rất nhiều. Chia sẻ với các mẹ đồng cảnh ngộ....
Ðề: lấy chồng nghèo! Phải đấy mẹ nó,tớ thì thấy mỗi tối đi làm về có 2 bố con chạy ra cửa đón,chia sẻ giúp đỡ việc vợ trong gd,con ngoan ngoãn khoe mạnh là thấy hp rồi ạ,ko giàu có j thì 2 đứa phải cố gắng nhiều hơn thôi
Ðề: lấy chồng nghèo! Lấy chồng nghèo em không sợ đâu ạ, chỉ sợ lấy phải chồng không có ý chí, chỉ biết chấp nhận hoàn cảnh số phận thôi ạ .
Ðề: lấy chồng nghèo! Đọc những tâm sự của mẹ trong topic thấy buồn thật! Thế nên ai cũng chọn cho mình một người chồng vừa là chỗ dựa vật chất và tinh thần!
Ðề: lấy chồng nghèo! Em cũng đồng ý với mẹ này. Nhiều khi chán lắm nhưng rồi ngẫm nghĩ xem làm sao kiếm được tiền chứ mà than không cũng chả được vấn đề gì.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em đọc bài viết của chị mà thấy thấm thía quá. Có lẽ mọi chuyện đều do mình lựa chọn cả. Phải biết cố gắng và chia sẻ mọi chuyện thì cuộc sống mới vui vẻ đc chị nhỉ
Ðề: lấy chồng nghèo! Lấy chồng nghèo không phải là cái tội e ạ..cái gì cũng có mặt trái của nó...mình đừng nhìn và mong ước cao quá...bjo vch e còn trẻ còn trẻ chỉ cần bảo ban nhau cố gắng thì không ó gì là không dược..cùng xuất phát ở 1 điểm cùng chung lưng phấn đấu sẽ giúp vợ chồng em hiểu và thông cảm cho nhau hơn..em đừng nhìn vào bạn bè em lấy ch giàu hay hơn tuổi sung sướng hơn em mà e ao ước...có những điều e không ở trong cuộc sống ng ta em không hiểu được đâu?hạnh phúc và của cải phải do tự tayminhf làm lên thì mới giữ đc em ạ
Ðề: lấy chồng nghèo! thế nào là chồng nghèo. Do lướng thấp hay do nhà thật sự nghèo Nếu do lương thấp thì mình đúng vị trí sô 1 về lương thấp Nhưng gd mình vẫn vui vẻ.sung túc và mình nuôi cả vọ nưa.hí hí. 2 vc vẫn thả phanh .lương mình bậc 1 cơ.có 2 trieu thôi.
Ðề: lấy chồng nghèo! ấy không.ko có lậu gì hết nhé. mình làm công ăn lướng của BV 108 thôi..mình mới ra truong nên lương hơi thấp.sau này sẽ khá hơn.hé hé 2 vc mình vẫn sống no và khoẻ