Nàng này cưới được cho nhiều thế thì đâu gọi là nghèo. 1,2 cây vàng và chiếc xe của nàng coi như vốn kha khá rùi còn gì nữa. với số vốn ý hoàn toàn có thể khời nghiệp tốt đấy chứ.
Quan trọng là động viên chồng bạn, cùng nhìn về một hướng, cùng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu là được mà Cố gắng lên bạn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
chẳng nghèo mãi được đâu bạn ạ, làm gì cũng phải bắt đầu từ nhỏ tới to, tích lũy dần, mình còn trẻ, năng động, sao mà sợ, quan trọng là gia đình hạnh phúc bạn ạ
cố lên bạn nhé, vc cùng nhau vượt qua khó khăn vậy, vc mình cũng đang rất khó khăn, đúng là ko có xiền nhiều khi phát khùng rồi sinh ra cãi nhau mâu thuẫn nhưng rồi mói chuyện sẽ qua thôi, qtrong là vc đồng lòng bạn a
Kiếm đồng tiền đổ mồ hôi sôi máu mắt chứ đâu có dễ mà nói chuyện cứ có trí là có tiền được. Thời ngày xưa mấy chỉ vàng mua được mảnh đất, cả cây vàng mua được cái nhà to, giờ trăm cây cũng chỉ mua được cái nhà vừa tầm, mức sống trung bình khá. Tiền trượt giá, người khôn của khó, việc ít người nhiều đổ dồn hết về thành phố nên cạnh tranh khốc liệt, nên làm giàu đâu có dễ, nhiều khi là may rủi. Vì thế phụ nữ không nên nghĩ sướng khổ giàu nghèo là do chồng, giờ là do 2 vợ chồng. Nội trợ, con cái.... là điều quan trọng, nhưng dễ hơn kiếm tiền rất nhiều, vì ai cũng phải làm, không phải giỏi mới làm được. Chỉ có kiếm tiền thời loạn lạc này là cơ cực, vì vậy gánh nặng kinh tế nên cả 2 cùng trách nhiệm chứ không nên cho đó là trách nhiệm của đàn ông là chính. Đàn bà chồng chăm ocn cùng để có thời gian học hành phấn đấu cũng không chắc giỏi mà giàu dễ dàng được.
Phải cố gắng , cố gắng và luôn luôn cố gắng thì mới mong thay đổi được số phận , Nhưng con mình khỏe, vợ chồng ko ốm đau bệnh tật là ông trời đã thương mình lắm rồi
Mình chắc cũng sắp giống bạn rồi. Không biết sao nhưng mà mình may mắn ở Đồng Nai thì chắc chi phí cũng không cao với lại mình đang ở nhà ba mẹ thì cũng không mất tiền trọ. Còn lại với biết bao khoản phải lo???
Bọn mình bằng tuổi, học cùng ĐH, cùng ra trường và cùng lập nghiệp ở HN, cùng nghèo tay trắng như nhau nhưng thật sự 4,5 yêu nhau bọn mình chẳng tính toán hơn thiệt được nhiều thế đâu. Thế mà cứ dần dần thuận vợ thuận chồng + với sự quyết tâm, chăm chỉ... đến nay cũng có đủ đầy nhà, xe, cty riêng và con cái đề huề. Quan trọng là tình cảm vợ chồng hơn 20 năm nay vẫn rất đầy đặn, mặn nồng, đó là điều mà mình thấy quan trọng nhất của cuộc hôn nhân đến từ tình yêu đích thực. Không phải khoe khoang đâu nhưng nhiều đêm, nhiều dịp kỷ niệm 2 vc thường cùng ôn lại hoặc kể lại cho con cái với sự tự hào và khâm phục bản thân mình quá. Một chút chia sẻ hoàn cảnh cá nhân để động viên những mẹ, những bố đang có cùng hoàn cảnh khởi điểm như vc mình ngày xưa vững tin mà phấn đấu nhé.
Đúng là điều quan trọng nhất luôn phải là đồng vợ đồng chồng! Em chắc chỉ thua chị @Hat then vài tuổi thôi nhưng tìm mãi vẫn chửa thấy cãi chữ ĐỒNG ấy nó nằm ở đâu cả, hic!