Ðề: lấy chồng nghèo! Hị hị, chị cứ quá khen. Em với nhà em dân khối A, lại khô khan, chả lãng mạn gì, cứ viết theo những gì mình nghĩ thôi ạ Cái cs, bây giờ nhiều thứ phức tạp thật....
Ðề: lấy chồng nghèo! Tớ xin kể câu chuyện của vợ chồng tớ để chia sẻ với các mẹ. Đúng là sông có khúc, ng có lúc Tớ lấy chồng giữa năm 2008, đến cuối năm 2008 là đã sinh con rồi. Vợ lương công chức đc hơn 2t- tháng, chồng thì làm ngân hàng lương khá khẩm hơn nhưng mà ko ăn thua Nợ ngập đầu vì vừa xây cái nhà ở quê hơn 500m2, lúc tớ lấy chồng về bao nhiêu của hồi môn, tiền mừng cưới cả 2 đưa đc hơn 100t thì trả nợ và sắm đồ hết. Vì xây nhà xong hết cả tiền sắm đồ và vẫn còn nợ gần 500t Lúc tớ sinh con xong đi làm thì còn nợ hơn 400t tiền xây nhà, chồng tớ làm bao nhiêu để dành để trả nợ hết, hai vợ chồng lúc nào cũng ko có tiền Nói thật là bọn tớ đi làm xa mỗi ngày 50km cả đi lẫn về mà trong túi lúc nào cũng chỉ hơn 100k. híc Khi con đc 8 tháng thì tớ vừa đi làm kết hợp bán hàng online với số tiền là 2t. Tính đến nay thâm niên kinh doanh online của tớ đc gần 2 năm, tài sản hiện tại là có 2 đứa ( 2008, 2010), trả đc hết nợ xây nhà, sắm đồ đạc đầy đủ, con tớ nói thật là ko thiếu thứ j và ngoài ra tớ mua đc 1 cái chung cư trả góp nữa. Tớ đã nghỉ làm đc 1 năm để tập trung vào công việc online, vừa có thời gian chăm con mà lại thoải mái. Nhờ trời chắc mình ăn ở hiền lành. hi hi Tớ nghiệm ra rằng hãy làm những j mình nghĩ với sự tính toán hợp lý là bạn đã thành công đến 70% rồi, còn lại là tùy thuộc vào cái duyên nữa. Với khát khao kiếm tiền, khát khao mong cho con đc cuộc sống tốt hơn thì bạn sẽ biết phải làm j? Chúc các bạn thành công! Thông cảm vì văn tớ mỏng lắm!
Ðề: lấy chồng nghèo! Hợ hợ, văn em dở dở mà các mẹ cứ khen em...xấu hổ chít. Đưa cho anh iêu đọc để còn " biết vợ mình văn hay thế nào" he he. Hi hi, nhà chị được 2 cháu, thích thật...nhà em cũng đang cố gắng, để năm sau làm 1 đứa sau đó làm cái nhà. Hị Ôi, Cái ước mơ, nhỏ bé thôi, bình dị thôi...và nào, hai vc cùng cố gắng để thực hiện nào. Lại chuyện sông có khúc, người có lúc, em kể chuyện của gia đình em. Về phần gia đình em, bm em có 3 người con, khi lấy nhau thì tài sản duy nhất là 3 chỉ vàng của mẹ em mang về làm vốn. Rồi 3 đứa con lần lượt ra đời ( bm em làm ruộng thôi ạ...), với cái quyết tâm ko thể để cho các con phải khổ...bm em ngày nào cũng phải dậy từ 4h sáng để đi mua hàng về bán.....rồi đến mùa thì 2 bm cứ từ từ cấy, gặt, ko thuê người....chúng em càng lớn thì bm em càng vất vả, và cái thành quả của bố mẹ, là 3 chúng em đều học xong đại học, a trai, chị gái đã học xong Master( còn em thì chắc chả học đâu ạ, mc bảo ko phải học he he). Vì bm em đi từ sáng sớm thế, nên khi mua hàng về nhà là khoảng 6h, rồi nấu cơm cho các con ăn, để còn đi học. Cả nhà 5 người, có một quả trứng luộc, và một bát nước mắm. Mẹ bẻ quả trứng làm ba phần, cho mỗi đứa một phần, còn bm thì ăn cơm chan mắm. Ba con thì vẫn hồn nhiên ăn, rồi lại còn bảo mẹ " sao ngày nào cũng ăn trứng, con thích ăn thịt cơ...". Mẹ bảo là " hôm nay chú thịt lợn nghỉ ốm, mai chú đi mẹ sẽ mua cho con ăn"....hic, con với cái...thật đúng là. Cái cuộc sống cứ thế trôi đi, và, bọn em lớn từng ngày, tiền học hàng tháng, tiền ăn, bố mẹ lúc nào cũng gửi trước khi đến hạn. Những cái ngày vất vả khó nhọc trôi qua, và bọn em đã trưởng thành. Đúng là trời không phụ lòng người. Hai anh chị của em, đều đã đi làm và có thu nhập tốt, bố mẹ em cũng đã thay cái nhà cũ bằng một cái nhà mới khang trang hơn, mua thêm được 1 mảnh đất, và có một sổ tiết kiệm nhỏ nhỏ. Mẹ em bây giờ ở nhà, chơi với cháu, còn bố em thì đi làm cho một cty( đi làm nhàn nhàn thôi..cho khuây khỏa ạ). Bố mẹ đã gặt được quả ngọt mà bố m ẹ là những người đã ươm mầm lên. Nhà em thật sự là ko có tiền, nhưng em luôn tự hào, em được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, luôn luôn dành những điều tốt nhất cho con cái. Và cũng thật là may, em lớn lên, ko phải là một đứa chỉ sống vì tiền ( cái này thì em tự nhận, và chồng em cũng bảo thế ạ)
Ðề: lấy chồng nghèo! Chí lí, chí lí....................Dù lấy chồng vất vả nhưng mình chưa bao jờ hối hận, nhiều khi còn nghĩ bít thế lấy chồng sớm hơn. hi hi
Ðề: lấy chồng nghèo! Nhìn chung lấy chồng nghèo là chán, chán cảnh chưa hết tháng này phải lo tháng sau lắm rồi.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em cũng thấy thế đấy ạ. Nhiều lúc em nghĩ đến bạn bè mà ghen tị. Mọi chuyện hình như cũng có số cả rồi, lấy chồng giàu đôi khi cũng sướng về kinh tế thật, nhưng em lại yêu chồng em về cái sự tình cảm, hiền lành, chân thật, nghĩ đi nghĩ dù có cho lựa chọn lại em vẫn lấy chồng em thôi. Lấy chồng nghèo rồi nên đành phải phấn đấu và cố gắng hơn thôi. Đọc mấy câu chuyện của các chị ở trên mà em thấy phấn chấn hẳn lên, đúng là sông có khúc người có lúc, ông trời chắc không phụ công mình cố gắng.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em cũng thấy thế đấy ạ. Nhiều lúc em nghĩ đến bạn bè mà ghen tị. Mọi chuyện hình như cũng có số cả rồi, lấy chồng giàu đôi khi cũng sướng về kinh tế thật, nhưng em lại yêu chồng em về cái sự tình cảm, hiền lành, chân thật, nghĩ đi nghĩ dù có cho lựa chọn lại em vẫn lấy chồng em thôi. Lấy chồng nghèo rồi nên đành phải phấn đấu và cố gắng hơn thôi. Đọc mấy câu chuyện của các chị ở trên mà em thấy phấn chấn hẳn lên, đúng là sông có khúc người có lúc, ông trời chắc không phụ công mình cố gắng.
Ðề: lấy chồng nghèo! Èo, nghe mẹ nó than thở thì buồn mà nhìn cái avatar của bé con thì trộm vía yêu quá đi thôi. Tớ đang có nhu cầu mua đồng hồ treo tường, để tớ vào topic ủng hộ mẹ nó cái nào.
Ðề: lấy chồng nghèo! Chia sẻ với mẹ nó!! Thương quá, phụ nữ số vất vả, vừa lo con nhỏ, vừa phục vụ chồng, thời đại này kiêm cả kiếm tiền luôn! Thôi nhưng cố gắng nghĩ đến những điểm tôt của chồng để sống với nhau chứ, mấy mẹ con ở với nhau thì tội con trẻ lắm lắm. Tớ cũng nhiều lúc nghĩ ngợi lung tung như cậu, rồi lại nghĩ: chồng vẫn thương vợ thương con, vẫn thỉnh thoảng giúp mình 1 số việc, không cờ bạc hút sách gái gú... thế cũng là ưu điểm rồi. Bản thân mình cũng đầy khuyết điểm, lắm lúc cau có nhăn nhó như mụ già, mồm lúc nào cũng "xiền xiền", ở nhà có những lúc lăn lộn với bọn trẻ con trông xộc xệch nhếch nhác thua xa mấy e chân dài ở chỗ chồng, haha, thế mà chồng vẫn chịu đựng được mình, thế âu cũng là ưu điểm của chồng nữa rồi, chứ lấy đứa khác, có khi nó cho mình ra ria luôn. nghĩ thế cho đời nó vui chứ !! Còn kinh tế khó khăn, thì cứ cố gắng chăm chỉ, năng nhặt chặt bị, vợ chồng đoàn kết, lạc quan mà sống, mình tin trời chẳng phụ lòng người.
Ðề: lấy chồng nghèo! Thích ý kiến của chị này . Chồng tương lai của em cũng gia cảnh bình thường nhưng em ko chê gì cả hii
Ðề: lấy chồng nghèo! Thích ý kiến của chị này . Chồng tương lai của em cũng gia cảnh bình thường nhưng em ko chê gì cả hii
Ðề: lấy chồng nghèo! Nếu có kiếp sau mình vẫn quyết định lấy người mình thương yêu và thương yêu mình cho dù người ấy giàu hay nghèo. 2 vc mình cùng ở ngoại tỉnh, cùng học ĐH ở HN, cùng tuổi, gia đình cũng nghèo rớt giống nhau, ra trường cùng lang thang kiếm kế mưu sinh ở HN. Làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, mà cũng bận bịu, ko có thời gian để tơ tưởng đến làm thêm. Nếu cứ bám nhà nước thì vc mình chắc chắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh như nhân vật trong bài báo. Cưới nhau xong cả hai vc mình đều quyết liều bỏ Nhà nước xin đi làm ở cty tư nhân. Quá trình cũng gian nan vất vả, nhưng sau 5 năm vc chồng cũng đã an cư lạc nghiệp ở HN và giờ thì cảm thấy hài lòng cả về vật chất lẫn tình cảm. Vì thế mình nghĩ chồng (hay vợ cũng vậy thôi)- giàu hay nghèo ko quan trọng lắm, quan trọng là ý chí và nghị lực.
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình cũng nghĩ vậy, hai vợ chồng yêu thương chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn thì tớ nghĩ trời chẳng phụ lòng người đâu Mong mẹ nào hiện tại đang gặp khó khăn về đk kinh tế thì cũng đừng chán nản, chỉ sợ mình ko chịu cố gắng thôi chứ nếu mình cố gắng thì mình nghĩ mọi thứ đều có thể làm đc
Ðề: lấy chồng nghèo! Em cũng ở hoàn cảnh tương tự với chị. Được cái chồng em hiền lành, tốt bụng, ko cờ bạc rượu bia trai gái gì, là người đàn ông mẫu mực của gia đình, lại rất yêu em, lúc em ốm thì quan tâm lo lắng lắm. Em thì yêu chồng em lắm, nên cũng hết sức tiết kiệm, vun vén cho tương lai. 2 vc chi gì đều công khai cho nhau hết, bọn em lập 1 trang trên excel ghi lại hết những chi tiêu hàng ngày, cuối tháng lại tổng kết, còn thừa thì tiết kiệm. Nói chung cuộc sống ko dư dật lắm nhưng cũng ko thiếu. Vc tự lo cho nhau được, chỉ có điều sau này có con thì ko biết sẽ thế nào, hihi. Vc em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, 2 vc ko quá coi trọng gánh nặng về tiền bạc, cực kỳ lạc quan vào tương lai. Cq em toàn các chị nhà giàu, đi ô tô, xài hàng hiệu, nhiều lúc em cũng thèm được như thế lắm, nhưng ko thấy tủi thân lắm vì tính em cũng đơn giản, sống tiết kiệm từ nhỏ, nên cũng ít tiêu pha. Hì, nhiều lúc em bảo với chồng là "Em ước gì một ngày nào đó em đi siêu thị, thích gì thì nhặt cái đấy mà ko phải xem nó giá bao nhiêu" chồng em bảo "Rồi sẽ có ngày đó thôi em à". Và bọn em đang cùng phấn đấu cho tương lai của chính mình, dù chưa nghĩ ra sẽ làm gì để có tiền mua nhà đây
Ðề: lấy chồng nghèo! đâu phải là chuyện cổ tích mà lúc nào cũng có sẵn những hoàng tử đẹp trai - giàu có - yêu mình đâu chị chủ topic ... em chia sẻ những cảm giác này với chị, cùng cố gắng chị nhé
Ðề: lấy chồng nghèo! mẹ này có tư tưởng đi siêu thị giống bạn mình quá, thích là nhặt thích là nhặt mà khôgn quan tâm đến tiền,khà khà