Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. các mn ơi. lấy chồng xa cũng tủi thân lắm. mong cho mn đk ở cùng gia đình thân yêu
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Thời còn yêu đương mộng mơ thì em còn nghĩ tới lấy chồng xa, nhưng đến khi lớn hơn, va vấp nhiều hơn thì thay đổi suy nghĩ, giờ lấy chồng gần thôi cách có 20km, cơ mà nhà chồng đông đâm ra em ở nhà ngoại, chồng thì đi trực mấy ngày mới về, đâm ra cũng thoải mái
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. em lấy có 50km thôi, nhưng vấn đề là em ko đi dc oto nên tháy khổ lắm các m ah....... đây là còn chưa có em bé, có rồi o biết 1 năm em về nahf ngoại dc bnhieu lần
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. chỉ thương bố mẹ mình, mong ngóng con về chơi nhưng mình có phải thích lúc nào cũng về đc đâu, khổ
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. tớ sau khi đi lấy chồng 7 năm thì cần là tớ bỏ hết, mò về vs bố mẹ , cơ mà ông bà bảo ông bà cần cháu sang thôi chứ mình sang làm gì mới đau chứ , tuần nào cũng ới ời là có cho chúng nó sang ko?
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Mẹ này nói chính xác, như mình ngày xưa khối anh gần nhà tán tỉnh thì chẳng chịu ai, lại đồng ý lấy 1 anh xa hàng trăm km, lấy xong những lúc phải đi lại, rồi Tết nhất mới thấm, haizzzzzzzz nhưng cuộc đời là duyên số mà, bạn mình trước kia lúc nào nó cũng chỉ nhăm nhăm 1 anh gần nhà nhưng cuối cùng lại lấy 1 anh chàng tận miền Trung, nên khó nói trước lắm.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. bla bla,,, nghe mà thấy nản ghê các m à. Đang có cảm tình với 1 ảnh cùng quê, về cơ bản là cách nhà em có 18, 20km chi đóa, nhưng mà lập nghiệp trong nam, eo đang muốn em vô nam cùng làm, ở trong ấy, trong ấy có mấy chị gái và em trai anh ý, èo èo, nghĩ mà xa lắm roài. nản nản
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Em là người lấy chông gần, nhưng kinh nghiệm đúc kết được là nên lấy chồng xa. Khổ lắm chị à
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Nhà chồng sĩ diện, còn lâu mới đồng ý chị à. Thà lấy chồng xa còn được ngủ tối thứ 7, chiều chủ nhật về. CÒn hơn...............
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Lay gan cung co cai kho cua gan mn a. Moi nha moi canh minh phai chap nhan va co gang song tot vi con. Co gang mn nhe
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. chia sẻ vs mn, em cũng là 1 trong những thành phần đang hối hận >< hizzz
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. Tớ cũng lấy chồng xa đây, ăn 3 cái tết ở nhà chồng rồi. Cảm giác của cả 3 cái tết vẫn là chán, tủi thân, nhớ quê hương bố mẹ anh chị em. Giờ thì thấm câu "Lấy chồng xa khổ lắm ai ơi" rồi.
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. may mắn e lấy chồng cùng quê nên tết về 2 nhà nội ngoại gần, ko thì buồn lắm
Ðề: Lấy chồng xa tội lắm ai ơi. ai cũng khuyên ko nên lấy chồng xa nhưng khổ nỗi cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ạ