Tâm sự Lấy Chồng Xa

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi top_hot_shop, 12/7/2014.

  1. Chess For Kids

    Chess For Kids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
  2. congtymayquynhthy

    congtymayquynhthy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    lấy xa đi lại cũng mệt
     
  3. Chess Kids

    Chess Kids Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Vợ chồng tớ thì ở hà nội . Mà quê chồng ở hải dương. Ông bà bắt tuần nào cũng phải đưa cháu nội về. Thấy mệt mỏi lắm.
     
  4. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Lấy chồng xa, những lúc vui vẻ, hạnh phúc thì thấy bình thường. Những lúc buồn, thì mới thấy đó là một sự thiệt thòi...
     
  5. Mẹ yêu kẹo

    Mẹ yêu kẹo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    nhà mình không xa lắm nhưng cũng ít khi có dịp để về mn ạ , vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì phải trống chọi với cuộc nên đôi khi dù gần cũng thành xa ...

    cố gắng vậy mn ạ , chứ có khi ở gần mà ít về thăm mama được còn bức xúc hơn là ở xa ấy ..
     
  6. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    cùng cảnh ngộ, láy rồi mới thấm thía nỗi khổ chồng xa, h chỉ biết khóc, hối hanạ cũng muộn rồi
     

Chia sẻ trang này