Đọc tâm sự của mn mà ứa nước mắt, hic. Em cũng lấy xa nhưng k xa như mn, đã cảm thấy lâu k được về, lâu k được nhìn thấy bme là thấy nhớ thấy thương lắm rồi. mỗi khi ốm đau cũng chẳng dám nói vs mình sợ mình lo, mình có chuyện cũng k dám nói sợ bme lo, nếu ở gần có thể thỉnh thoảng sang chơi, sang tỉ tê câu chuyện, hic. Lấy chồng xa tội lắm ai ơi!
haiz! em cũng sợ cảnh này quá trời nhưng giờ thì phó mặc thôi. ck gần k lấy được ta đành lấy ck xa chứ ở với mẹ cả đời là k ổn roài
hị hị, em cũng đang yêu một anh xa lắm đây ạ, bố mẹ khuyên nhủ mãi, thành ra mình cũng nghĩ nhiều lắm.h chẳng biết làm sao, biết là xa bố mẹ anh em cũng khổ lắm, :S
Hẳn là ai cũng muốn được ở gần bố mẹ. Nhờ vả giúp đỡ thì chả mong, chỉ lo khi cha đau mẹ yếu. Nhưng có phải ai cũng hoàn hảo với công thức cuộc đời được đâu ạ. ^^. hôi thì tùy duyên thôi. Yêu xa cảm thấy ko đủ nhiều có thể dứt ra chọn một anh gần gần. Mà kể cả thế đời nó cũng canh bạc lắm các mẹ ơi. Chồng là người sống với mình quãng đời về sau. Em nghĩ nếu quyết tâm thì sẽ giải quyết dc các chuyện thôi. Em cũng là ng HN,con 1 trong nhà, đang ở SG, yêu 1 anh ở trong này, còn quê ảnh thì còn tuốt qua bên kia đại dương. Thế nên thành ra cả 2 đều xa gia đình, cũng đỡ tủi. Hồi đầu cũng nhớ nhà nhớ bạn bè lắm lắm lắm đêm nào cũng khóc rưng rức vì nghĩ mọi người quên sạch mình rồi. Sau về nhà vài lần thì thấy , à, thực ra nếu mình nghĩ là ko xa thì nó cũng không xa lắm đâu. Suốt ngày nhập hội canh vé rẻ để về nhà ) Chỉ có lòng mới làm xa cách thôi. Mỗi lần e trở lại SG bố mẹ đều cho con gà, rồi thì gạo bắt mang đi. Lúc nào cũng vác như ba bị mà vui lắm. Buôn chuyện với bố mẹ thì toàn cả tiếng, còn hơn buôn với ny )
hix, đọc bài viết của bạn mà thấy buồn quá,chẳng lẽ lại chuyển về quê xin việc, rồi lấy 1 anh cùng quê cho gần bố mẹ
Mn dũng cảm lên nhé! Em cũng lấy chồng xa nhưng ra tết em vẫn về thăm nhà được. Nhiều khi thấy thương cho bme mình quá! Nhà em thì có cái khổ hơn là nhà ko có ctrai mà 2 chị em đều lấy chồng xa. Thấy buồn cho cái suy nghĩ và phong tục ở Viêt ta quá! Giờ nghĩ lại thì muộn quá rồi mn ah.
Cố gắng lên nào chị! , cứ cố gắng sống tốt là phụ đáp công ơn bố mẹ 1 phần rồi, bmẹ k phải lo lắng nhiều cho mình thế là cũng mừng rồi! . chứ đọc nữa nói nữa chắc lại tủi phận lấy chồng xa! hic
E lấy chồng cách nhà 23km mà cũng chán đến tận cổ, mỗi lần về ngoại là 1 lần fai suy nghĩ, tính toán. thèm đc ở nhà ngoại luôn ấy. Cũng may chồng thông cảm, mỗi lần về quê đều chia đôi thời gian, nhưng e vẫn chỉ thích ở với bme e thôi. Tự nhủ ko làm đc gì cho bme thì cố gắng sống cho tốt để bme ko buồn lòng.
Mai lại về Sg rồi. nhớ chồng thật đấy nhưng khi nghĩ đến bố mẹ mình lại không cầm được nc mắt. Xa quá, lâu mới về thấy tóc bố bạc trắng rồi. Bố thương đứa con gái đi xa hàng nghìn km mà ko vào thăm đc. thương mẹ luôn lo lắng mà ko thể vào thăm con. Hơn 2h sáng rồi, mình không sao ngủ được, nghĩ đến sớm mai phải ra sân bay rồi.... biết làm sao bây giờ con đường mình đã chọn... mẹ à con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ đã khóc vì con rất nhiều... con chưa làm được gì cho mẹ cả. con yêu cả nhà mình. con thực sự xin lỗi vì đã không nghe lời bố mẹ.
t cũng lấy ck xa, xa tận 200km liền, cơ mà ở giữa nên được cái hay về nhà ngoại. Giờ thì như thế, nhưng sợ sau này sẽ p về nhà nội. nghĩ tới vậy thôi là đã chán rồi Giờ mới thấm cái cảnh lấy ck xa khổ như thế nào
Mình lấy chồng xa tít bên kia đại dương, gio thì đang sống ở Pháp, thậm chí người Việt ở gần đây đếm trên đầu ngón tay. Ngày đi xa, ba mình chỉ nói con lay chồng xa qua sao ba đi thăm được, má thì nói nếu cực thì quay về VN nha con. Nơi xứ người bao nhiêu là nhớ nhung và cực khổ, mỗi lần gọi điện về chỉ kể chuyện vui thôi, để khỏa lấp. Mỗi lần Tết đến tren TV kênh VTV4 lại hát những bài hát xuân, nhìn SG nhộn nhịp, muốn xem mà không dám nhìn. Lại hat bài Tết này con không về,... Nỗi lòng người xa quê chẳng bao giờ kể hết. Được tâm sự xem như trút bớt nỗi lòng.