Đọc những dòng bạn viết mà thấy buồn vậy. Mình ở Khánh Hòa nhưng lấy chồng Campuchia, giờ đang ở cùng chồng rồi...
Thông cảm vs các mẹ lấy ck xa. Mình cũng vậy, lấy ck Nam Định cách Hà Nội 100km. Tết 28 về, mùng 2 xin phép mùng 3 lên vs bố mẹ mà nhà ck có vẻ ko thích, bên họ nhà ck còn nói "gái theo chồng, hết tết mới dc về". Mình ko chịu đâu, mình cãi trả luôn là mình cũng có bố mẹ, tết ở nhà ck mùng 1, 2, mùng 3 cho dù trời có sập mình cũng phải về. Thế là sáng sớm 4h mình đã bắt ck dậy rồi đi HN. Năm nay lại con nhỏ, ko biết ntn đây. Haizz
Em chẳng thích quan niệm như bên nhà ck chị. Như vậy nếu nhà có 2 chị em gái như nhà em, chẳng lẽ cả Tết ba mẹ ở 1 mình. Ghét quan niệm cổ hủ và ích kỷ.
Nhà mình cũng 2 chị e gái đây bạn ạ. Ck mình ở rể, cả năm ở nhà mình, thế mà Tết nhất dắt díu về quê cả mà họ còn nói vậy đấy. May mình ko phải làm dâu ko chắc chết.
Đúng rồi bạn, như chị chỗ làm mình, ck ở rể, tết á mùng 3 chị ý mới phải về nội, mà về 1 hôm, hôm sau đã đi luôn. Mình thì chỉ nghĩ mùng 1,2 mình ăn tết nhà ck, cho nó phải đạo chút, rồi mùng 3 tết nhà mình, thế nên cứ mất lòng trước, ko có các năm sau ở quê ck đến hết tết lại tội bố mẹ mình. Mang tiếng có con mà vẫn cô đơn.
các cụ nhà mình vẫn nói lấy chồng gần 5 đến 7 điểm vẫn hơn lấy chồng xa mà được 10 điểm. thấm quá rồi.
Nếu vậy em vẫn chọn lấy chồng xa nhưng 10 điểm mn ạ. Rồi 2 vc cùng cày để có tiền về thăm gia đình dễ dàng hơn
Lấy chồng xa đúng là bao đường vất vả nhiều lúc có ốm đau hay mệt mỏi muốn ba mẹ mình chăm chút mà chẳng có, hoặc đôi khi có cãi nhau, giận hờn với chồng thì cũng muốn lao ngay vào vòng tay mẹ nhưng mà xa thì phải chấp nhận haizzzz
Đọc tâm sự của mn em thấy mình trong đó, và đang nghĩ mình có nên thay đổi quyết định lấy ck xa không? mới đang có kế hoạch mà thấy phong tục 2 nơi khác nhau quá, bố ck thì gia trưởng nhất nhất theo ý mình k nghe bất cứ ý kiến nào, nghĩ thôi mà em thấy nản vô cùng luôn.liệu có thể thích nghi???
Em cũng lấy ck xa, cách nhau 100km. Nhiều khi muốn về với bme mà bận bịu chẳng về được. May ck em cũng tâm lí khi nào rảnh rảnh 2vc lại rủ nhau về ngoại
Lấy ck xa mà ck tâm lý như ck mn thì còn đỡ, như nhà e ck gia trưởng, nên cứ fai về quê ck ăn tết mùng 3 mùng 4 mới về ngoại, rồi quan điểm suy nghĩ khác nhau mệt mỏi lắm mn à
xa bme chắc buuồn lắm, nhất là những lúc cô đơn hay vc k hp thì còn khổ hơn.hic Cố gắng lên bạn nhé! hiện giờ m cũng đang cố gắng kiếm ck gần bmẹ...
Em năm nay 24 tuổi! Tầm tuổi này ở quê là bị gọi là ế rồi! Bố mẹ giục lấy chồng luôn! Nhưng nghĩ tự nhiên đến nhà người khác ở, mọi sinh hoạt bị thay đổi, làm gì cũng không cảm giác thoải mái,... Nghĩ thế thôi đã thấy không chịu được rồi, huống chi là lấy chồng xa, cả năm mới đc về thăm bố mẹ đẻ 1 lần, xa quá mà kinh tế khó khăn thì có khi vài năm! Mà "ở vậy" thì sao được nhỉ?