Chị cũng vào Sài Gòn rồi, phải cố gắng lên thôi. Em hiểu cảm giác của chị, nhưng cố lên chị nhé, đừng để 2 bác phải buồn và thất vọng thì biết con mình ngày nào cũng khóc. Vấn đề này, chị có thể chia sẻ với chồng, để a ý hiểu và sẽ chú ý "ghé thăm bố mẹ vợ" nhiều hơn.
em cũng lấy ck xa, cách nhà tận 20km . Nhà lại có 1m e, cũng may là ck e tuần nào cũng đèo vợ về nhà chơi, hnao rảnh thì ngủ lại 1 đêm để chơi cho đỡ nhớ nhà, hihi
Năm nay là năm đầu tiên em đón giao thừa trên xe mà không ở nhà. Lúc mới nghe chồng nói em hụt hẫng lắm, 27 giao thừa chưa bao giờ em vắng mặt ở nhà cả. Hiểu là con gái lấy chồng rồi phải khác, cũng hiểu là chồng tạo điều kiện lắm rồi nhưng buồn lắm í...800km đi xe khách thấy xa xôi.
Mình cũng lấy chồng xa, 2 vợ chồng ở riêng không sống chung với bme. Những năm mới cưới thì thường xuyên về ngoại chứ khi có con bận rộn ít về. Nghĩ sau này già yếu đi không nổi thì về thăm quê tnao
Mình cũng lấy chồng xa, tuy không thuận lợi nhưng cũng có cái hay là viết được nhiều văn hóa vùng miền khác nhau, con cái cũng hiểu biết được nhiều điều từ đó
Lấy ck xa cứ tết đến là nản, đi lại mệt mỏi tốn kém Nhà m nôi ngoại cách nhau 200km , thêm ob nhà chồng cách 150km nữa
Oạch có 20km thì gọi là xa sao, nhà mình 200km đây, đi xe ô tô ròng rã 5h mà cũng chẳng có nhiều xe để về, tết nhất chen chúc
Rất hiểu tâm lý của chủ top, nhiều khi thực ra chẳng phải nghĩ ngợi hay gì đâu nhưng những lúc hỏi han hay chăm sóc cho mẹ chồng hoặc ai đó tự nhiên hình ảnh mẹ cứ hiện về nghĩ lại thấy tội lỗi và thương mẹ biết bao nhiêu, lớn lên mà chưa làm được gì, tếch đít đi lấy chồng về nhà người ta ( nhớ mẹ quá
hihi, so với họ hàng thì e thế là xa rùi mn ah, ngày xưa mẹ e bắt lấy ck làng cơ, bây giờ đi đâu ng ta cứ nói là nhà có 1 mình mà lại đi lấy ck xa, k bít thương bme này khác, nghe rát hết cả tai . Nhưng mà e thì thấy dù hơi xa một tí nhưng ck e ngoan ngoãn , bít điều va yêu quý bme vợ thì con hơn ối ng ở gần
xa như bạn thì đúng là xa quá, mình lấy chồng xa có 20 km thôi mà đã thấy ngại về với bố mẹ rồi. Nhưng cũng may có công có việc vẫn có thể qua được chứ xa như bạn thì mấy năm mới về thăm bố mẹ được 1 lần
Không gì bằng dc ở gần bố mẹ, thỉnh thoảng đưa con về chơi với ông bà, các cụ sẽ thích lắm nhưng biết làm sao dc
Em thì dâu mới mà cả cái tết ô ck dc nghỉ có 4 ngày + 1 ngày trốn việc chạy xô nội ngoại mà mệt dã man + thêm mẹ ck khó tính nên em sợ lấy ck xa quá rồi 120km thôi nhưng phương tiện đi lại không tiện nên e thấy vất quá
Sau này 2 thằng con zai e sẽ yêu cầu tìm hiêu và cưới cô nào ở HN thôi Chư như bm vất vả quá, nôi ngoại cách nhau 200km, đi lại tết mệt mỏi khủng khiếp
mình cũng lấy ck xa. buồn lắm ạ. lấy rồi mới hối hận biết thế lấy ck gần. haizzz. nhưng gái có ck rồi.
Mình may là lấy chồng...k đủ xa để ngấm nỗi nhớ nhà mòn mỏi như chủ top. Ấy vậy mà năm đầu làm dâu ở nhà chồng, nước mắt tuôn rơi vì nhớ bm. Sau chuyển dần, chuyển dần, và giờ là....hàng xóm của bố mẹ, nên thấy hp vô bờ bến. Cũng may chồng tâm lí, khi quyết mua nhà gần bm vợ để vợ đỡ buồn. Ai cũng bảo sướng, và thấy...sướng thật. Chia sẻ với chủ top khi cách xa bm nửa đất nước.