đúng rùi, cứ phải lạc quan mn ah, hihi, tại vì nhà e có 1 mình nên từ bé bme e bao bọc nhìu, giờ nghĩ thấy mình như kiểu con gà công nghiệp ý, từ ngày đi làm còn bít đc tí chợ búa vs nữ công gia chánh chứ, ngày xưa ở nhà bme làm cho hết
mình thì dc cái hơn mn là lớp 4 mình đã đi học ở trường huyện cách nhà 12km, cứ thứ 2 đi thứ 7 về, rồi sau đó bmẹ đi làm ăn xa nữa nên cho dù ko biết nhiều nữ công gia chánh nhưng mà cũng biết dc các món cơ bản. bây giờ học dần vẫn chưa muộn mà mn, rồi cũng đâu vào đấy hết ý mà
đấy mn ah, e thì hậu đậu, suốt ngày bị ck chê là đoảng thôi , cũng may đi làm từ sáng tới tối có mẹ ck ở nhà cơm nước, chợ búa cho , tối về chỉ rửa bát là xong. Cả tuần nấu cơm ở nhà ck đc 1 buổi sáng t7, chiều là khăn gói quả mướp về nhà bme đẻ rùi. Mấy món cơ bản e vẫn nấu đc, hihi, k tới nỗi k làm ăn đc gì, nhưng vẫn phải học hỏi các mẹ nhà mình nhìu lắm
Ngày còn ở SG, có bệnh phải vào khám mà cứ mau mau chóng chóng muốn về vì sợ con tốn tiền và nhà cửa bỏ lâu cũng lo. Sáng ba má tới SG sớm rồi qua bệnh viện chờ bốc số, mình từ Thủ Đức chạy lên lúc 7h kém. Nhìn thấy 2 người ngồi bệt dưới nền bệnh viện mà thương lắm. Đến bây giờ khi tưởng tượng lại cảnh ba má tự dắt nhau đi thui thủi, còn nói không cần lên nhiều, v.v là lồng ngực cứ đau.
May mà bây giờ đi lại cũng thuận tiện, chỉ có là có điều kiện để về thăm nhà không mà thôi. Chứ nói thật phận con gái đi lấy chồng xa, chồng và nhà chồng không hiểu mà thông cảm thì thực sự nhiều lúc tủi thân lắm.
Em nào yêu xa thì đọc ts của các chị nhé, những ngày thường thì ko sao nhưng ngày lễ Tết, bố mẹ ốm đau lúc đấy trong lòng rối bời, thương cha mẹ ứa nước mắt.
E lấy ck xa lại là nhà con độc , nhìu khi nghĩ về bme mà khóc cả đêm, làm lão ck tức điên cuối tuần phải cho về ngoại gấp
khi iu thì k biết cái j cũng có thể hj sinh vì ng mình nhung khi lấy nhau rùi thì mọi thứ k như mình mơ ước
Chán hay không thì cũng đã lấy òi, lấy chồng tốt không nói gì, trúng ông lưu manh, ăn xong rượu chè, đánh đạp vợ con thì mệt thật.
chia sẻ với mn, em có 2 cô em họ đều lấy chồng nước ngoài, mỗi lần tết đến là phải thay phiên nhau về thăm bố mẹ nhiều khi cũng thấy buồn.
m lấy cách 200km k biết đã xa chua, đi từ gần 5h đén 12h mới về đến nhà. mẹ thì khóc hết nuwocsw mắt luon.
chia sẻ cùng các mẹ. m cũng lấy chồng xa 215km. tết vừa rồi là cái tết xa nhà đầu tiên. buồn và nhớ gia đình mình rất nhiều. cảm thấy khi ở nhà chồng cái gì cũng khác xa so với nhà mình. từ thói quen sinh hoạt đến cách ăn ở. m còn khoảng 5 tuần nữa là sinh em bé. m đang lo lắm. ko biết lúc đó sẽ thế nào khi không có mẹ đẻ và chị gái ở bên. nhưng cũng đang rất mong chờ ngày con yêu bé bỏng ra đời.
hihi vì con yêu cùng cố gắng mẹ nó nhé. con đầu lòng bao nhiêu lo lắng và bỡ ngỡ. bạn thang mấy sinh bé. mình dự sinh 9-4 nè.
Ah, m chưa có em bé, thấy cùng cảnh ngộ là lấy ck xa. Lúc nào m cũng nghĩ k biết lúc sinh ra, lúc chăm con thì ai giúp, chắc chỉ có mỗi nhà chồng thôi, vì 2 chị m lấy cách nhà 100m, có em bé ra luôn có bên ngoại chăm, thậm chí anh chị k phải lo tới con vì có nhà mình lo cả rồi, từ ăn, uống, ngủ nghỉ, đưa đi học. Cũng lo lắng nhưng k nghĩ nhiều, vì đến lúc đấy khó khăn thì mình phải cố gắng rồi nhỉ.
cũng giống nhà bạn, t cũng chưa có bé, lại ở chung vs mẹ ck và anh trai , chị dâu ck , sau này con cái bme t có lên thăm con cũng k đc thoải mái, chỉ mong mau chóng có xiền xây nhà ở riêng, bme có lên chơi cũng k phải e dè vì nhà có nhìu thành phần
so vs m là rất xa ấy, nhà mình gần gấp 10 lần nhà mn, mới cưới đc 3 tháng 3 ngày nhưng mà vợ chồng toàn cãi nhau, mỗi lúc ck to tiếng lại tủi thân, một thân 1 mình ở chỗ xa lạ có ng thân nhất là ck cũng chả coi ra j