Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mình thấy nhiều mẹ lương cao nhưng tinh thần tiết kiệm cũng cao lắm! Chỉ có điều họ tiết kiệm bằng cách mua ... đất, mua... vài chục cây vàng cơ!
     
    Đang tải...


  2. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Trước kia mình hay tham khảo topic Mỗi ngày tiết kiệm 5k. Cũng tinh thần ghê lắm. Cũng như mẹ nó, tự nhủ tháng sau sẽ mua lợn. Nhưng cứ hết tháng này qua tháng khác mình vì bận nọ bận kia, vì quên, vì.... đủ thứ linh tinh mà vẫn chưa mua được lợn. Thế nên nếu mẹ nó đã quyết tâm thì hôm nay mua luôn đi mẹ nó ạ! Như thế mình mới hiện thực hóa quyết tâm của mình được.
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  3. Mẹ Nhâm Thìn

    Mẹ Nhâm Thìn Mẹ mũm mĩm, Bố hom hem

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,763
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Phải đợi vì bây giờ tất cả tiền nhà em đều dồn vào quỹ " sinh em bé" rồi mẹ nó ạ. Lúc đẻ khả năng phát sinh nhiều thứ k lường trước được nên phải để riêng ra một khoản để đẻ đã[-o<
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  4. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,546
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hic nể mẹ nó quá! mẹ nó tiết kiệm giỏi ghê. Học tập, học tập
     
    menghe032009 thích bài này.
  5. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Uh, nhưng cái quỹ đó bạn cũng có thể tiết kiệm bằng nhiều cách mà! Vd nhé: bạn có thể đi xin quần áo sơ sinh, hoặc lên danh mục tỉ mỉ những thứ cần thiết phải mua. Nhớ là chỉ những thứ cần thiết thôi. Nếu bạn sinh bé đầu thì nên tham khảo các mẹ trên diễn đàn ấy. Ngày trước, mình đẻ thằng nhóc đầu, tham khảo ghê lắm mà mua vẫn thừa bạn ạ, vì đi ra hàng thì cái gì cũng thấy nó cần thiết cả và mua cái gì cũng cảm giác số lượng như vậy là ít, không đủ. Tóm lại là cứ đi mượn, đi xin trước đã, sau đó thiếu cái gì thì mua thêm. Như thế cũng là tiết kiệm mà!
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  6. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Có gì đâu mẹ nó, chẳng qua là mình có mục tiêu rõ ràng thôi. Em đang có mục tiêu tiết kiệm để xây nhà mà! Hi hi!
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  7. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,546
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mẹ nó giỏi quá! Mình cũng có mục tiêu mua đất đấy, cơ mà thu nhập thấp quá. Nhưng nói như mẹ nó ý: thấp ta tiết kiệm kiểu thấp. Hi vọng làm được
     
    nhoceddy thích bài này.
  8. bin_laden110607

    bin_laden110607 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Đấy là tháng ít nhất đấy mẹ nó, có những tháng hơn cơ vì 2 cu ốm, 2 cu nhà mình còn bé, 1 đứa 4.5 tuổi và 1 đứa
    tuổi nên cũng tốn tiền sữa, bỉm cho em ngày 2 cái. Với cả 2vc mình, ông bà nội nữa. Cũng may không phải đi thuê nhà. Đang mơ ước tiết kiệm tiền để tách ra ở riêng cho nó tự do mà không biết đến bao h mới làm được đây. Thôi thì cứ tự động viên mình cố gắng hết sức vì con cái mẹ nó nhỉ.
     
  9. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em được bố mẹ chồng cho đất ở quê cơ. Nhưng mà từ đó đến trung tâm Hà Nội chỉ mất 1 tiếng thôi. Những 500m2 đất cơ mà. Ước mơ của em là sẽ xây một cái biệt thự ở đó, mua con 4 chân để sáng đi tối về, hihi, đâu có ai đánh thuế ước mơ mẹ nó nhỉ? Nhưng mục tiêu của em là đạt được cái ước mơ đó đấy. Em ngày nào cũng mơ về nó nên quyết tâm tiết kiệm lắm! Dù chẳng biết bao giờ thì ước mơ đó mới thành sự thật. Nhưng từ khi yêu nhau em và xã đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vậy mà giờ cũng thực hiện được một nửa giấc mơ rùi, đó là em đã có những đứa trẻ, hihi!
     
    Sửa lần cuối: 9/2/2012
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  10. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cái mục tiêu cố gắng vì con là mục tiêu cao cả nhất đấy mẹ nó ạ, đó là động lực lớn nhất giúp những bà mẹ như mình có thể làm được tất cả. Chắc chắn mẹ nó sẽ làm được.
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  11. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,546
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hic thảo nào mẹ nó có động lực tiết kiệm thế. haizz giá mà mình bớt ham chơi biết ước mơ sớm hơn nhỉ? giờ nhà em mới đang lọ mọ mơ về những đứa trẻ trước. hưc hưc nhà e đang săn Rồng mà chưa đc đây ạ
     
  12. mitzaingoan

    mitzaingoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    m thì từ lúc sinh con thì nuôi lợn cho con tức là con cứ có tiền mừng tuổi bn là m đút lợn, lần mua nhà phải mổ lợn vay của con, cứ mỗi lần góp đủ trả con thì lại có việc cần tiền rõ chán. t/g vừa rồi m cũng chả t/k j cả 2vc cứ mua sắm tùm lum. từ giờ phải chịu khó vào đây nhìn các mẹ để học tập mới đc. giờ sẽ nuôi cho con 1 con và nuôi cho nhà 1 con. tối nay về chấn chỉnh chồng mới đc chứ chồng e cũng tiêu vô tội vạ lắm ạ.
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  13. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tháng này mình tiêu hơi quá đà rồi, mua 1 cái áo dạ hết 450k vì thấy nó giảm giá rẻ quá mặc dù ở nhà đã có 6,7 cái áo dạ. Mua 1 cái nồi ủ hết 1,4tr, vừa nãy ngó nghiêng lại mua 2 cái sơ mi tặng xã nhân dịp Valentine. Hic. Thôi tháng sau sẽ tiết kiệm hơn.
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  14. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tiêu nhiều thì lại kiếm ra nhiều mà chị.
    Em thì trong tết chỉ mua mỗi cái quần. Còn lại chẳng mua gì.
    Mấy hôm nay cũng nhiều chỗ giảm giá. Cơ mà vẫn kìm hãm được vì nghĩ cũng sắp hết đông rồi.
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  15. Mẹ Nhâm Thìn

    Mẹ Nhâm Thìn Mẹ mũm mĩm, Bố hom hem

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,763
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng đang ngó nghiêng cái mục thanh lí, mọi thứ thì đã lên danh sách đầy đủ rùi, lúc mua thì mua theo danh sách của mình thôi. Năm nay cả họ nhà em phải 6,7 nhóc ra đời, lại cứ liền tù tì nhau, nên ko bon chen xin được cái nào, hix hix.
    Ý em đang nói tới chuyện tiết kiệm $$ để mua vàng ấy ạ :">, ham hố lắm, em có tí là thích mua vàng lắm cơ :">; . Bh thì ko dám trích ra để mua vàng mà phải để tiền mặt để còn gửi mẹ em phục vụ khi sinh đẻ [-o<
    Mục tiêu của em là khi sinh bé xong phải tiết kiệm để mua được oto, để về thăm ông bà nội đỡ vất vả. Cố Lênnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  16. Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hii tối qua em định đi gội đầu ngoài nhưng nghĩ đến mục tiết kiệm ko đi nữa về nhà -> đút lợn khoản đó tuy nhỏ nhưng e vui lắm :D
     
  17. Nghelun

    Nghelun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    8,176
    Đã được thích:
    1,544
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Sáng em vào điểm danh...đi chợ sáng nay cũng hơn 300k tiền sữa, bánh, ăn sáng cho con, thức ăn cả ngày cũng....ôi giời ơi...tiết kiểm kiểu giề chứ. ...huhu
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  18. haanh130284

    haanh130284 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    4,460
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em và xã yêu nhau từ hồi sinh viên, đến lúc ra trường e thì phải nuôi em em ăn học, xã cũng phải nuôi 2 đứa e. Ngày mới đi làm tiền không rủng rỉnh mấy nhưng có dư ra đồng nào xã em lại đưa hết cho e giữ, ngày đấy chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà e lại cứ đi mua vàng rồi gửi tiết kiệm. 3 năm sau khi đi làm bọn e cưới nhau, vài tháng sau bọn e vay mượn thêm để mua nhà, nhưng mà nhà trả góp nên chưa được ở ngay mà vẫn phải đi thuê. hu hu. số vàng mà e giữ trong 3 năm chưa cưới ấy bán đi được 200tr. Nhưng từ khi mua nhà đến giờ (gần 2 năm) em chả dám nghĩ mua vàng vì cứ có tiền là phải trả nợ và lo đóng đợt tiếp, thế là tiền thì cứ tiêu mà vàng cũng chả có. Hôm trước vào mục "tiền lì xì của con các mẹ tiêu ntn" e mới nghĩ lại, thế là có đồng nào của con em quy ra vàng hết, cũng được 3 chỉ sjc các mẹ ạ. Em đang tính hàng tháng mỗi lần lấy tạm ứng và lương thanh toán e đều bỏ ra 500K gọi là cho con, và của xã cũng thế, tổng vị chi là 1 tháng có 2tr em làm nửa chỉ vàng. Mình cầm tiền tiêu cũng hết, cố giữ lại một chút không tiêu có khi lại còn. hôm nay em có lương tạm ứng đây, em sẽ cho con giai 500K.
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  19. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Dạo này mình cũng cắt luôn khoản đi gội đầu ngoài, tiết kiệm được 30k/lần.
     
  20. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,546
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em vào điểm danh cái! haizz sáng ra định đi chợ mua đồ về nấu ăn sáng thì trời mưa, rét quá... thế là e ngủ cố. Tỉnh dậy thì muộn mất rồi, 2vc dắt nhau ra quán ăn sáng. Mất toi 50k. hức hức vừa hqua hô khẩu hiệu tiết kiệm. Ôi ôi làm thế nào bi h, nhưng thực sự là mắt e cứ díp lại thôi ạ!
     
    nhoceddy thích bài này.

Chia sẻ trang này