Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    có khi lại phải tính tiết kiệm tiếp, chứ tiêu như tháng này, cháy túi, chán quá các mẹ ơi
     
    Đang tải...


  2. vanhomai

    vanhomai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hihi! cũng đang mong kiếm được 1 khoản kha khá cho cuối năm đây mà tình hình thấy bancang quá! cuối tuần vừa rồi 2 ngày ở nhà mà tiêu hết có 200k, đây là 1 sự cố gắng lớn hihii! nếu mà phấn đấu tiêu pha hợp lý 1 tý, đừng tự sướng lên mà mua lung tung mỗi tháng mình cũng có thể tk được tới 3M đấy chứ, haizza chỉ mong đừng ai mời đám tiệc, đám xin thì may ra được!
     
  3. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,384
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Bây giờ nắng nóng ko ai mời cưới chứ cuối năm có khi 2 ngày 3 đám ấy chị ạ, hic hic đến là khổ.
     
  4. thanhthuy_2u4ever

    thanhthuy_2u4ever Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hihi, em cũng mong thế nhưng đúng là tiết quá cũng chẳng đc mẹ ah, Có ra thì trời mới cho vào mà... Tháng này em lại tiêu đến hơn 10 triệu rùi, vì sắm thêm cái cũi cho bé con. Tháng sau lên bàn đẻ, lại thêm 1 khoản to to nữa... Haixxx, tháng nào cũng có việc...
     
  5. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,437
    Đã được thích:
    5,662
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Nhà mình xác định năm nay chỉ đủ tiêu thôi :D, thời kỳ khó khăn mà
     
  6. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,384
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Thời buổi này động cái là mất tiền, đi vệ sinh cái cũng mất 5k rồi ý....
     
  7. bongminhha

    bongminhha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Học tập các mẹ mình cũng vừa đi làm sổ tk gửi góp ở Sacombank. Haizz, bài toán chi tiêu đau đầu quá các mẹ nhỉ.
     
  8. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Các mẹ hàng ngày, hàng tháng đặt ra kế hoạch tiết kiệm nhưng có khi nào nghĩ tới con số tiết kiệm tối thiểu ko, mình có đọc được 1 đoạn trong cuốn sách :" Nội trợ của người Nhật" nó cụ thể hóa cái khoản tiết kiệm tối thiểu mà mỗi gia đình cần phải có
    Tiền tiết kiệm lớn bằng thu nhập của 1 năm, như vậy nếu có bất trắc thì cũng không hề hấn gì- Chúng ta hãy nhắm mục tiêu số tiền tiết kiệm bằng một nửa thu nhập của 1 năm. Còn nếu tiết kiệm được số tiền bằng thu nhập của 1 năm, thì đó là con số lý tưởng. Cuộc sống của vợ chồng mới cưới, khi có con, đóng tiền học... cuộc sống có thay đổi như vậy, để cuộc sống tương lai ổn định, phải có một khoản tiền tiết kiệm bằng ít nhất nửa năm thu nhập, sau đó hàng năm tích cóp thêm, đạt đến con số mục tiêu bằng 1 năm thu nhập.

    Nhất là trong tình hình kinh tế biến động bất ổn như hiện nay, có nhiều khả năng, mất thu nhập, giảm thu nhập, mất việc... Kể cả trong những trường hợp biến động xấu như vậy, giới hạn thấp nhất, là nửa năm thu nhập, bạn có trong tiết kiệm thì có thể tạm ổn trong thời gian chờ khả năng mới. Khoản tiền này gọi là Tiền dự trữ sinh hoạt. Phòng khi công ty đuổi việc, hoặc bỏ việc cty để khởi nghiệp riêng, thì khoản tiền này lúc đó cực kỳ có tác dụng. Có nhiều người nghĩ “Có một khoản tiền tiết kiệm như vậy rồi chả phải lo nghĩ gì nữa, chỉ việc nghĩ cho những việc sắp tới thôi”
     
    mebecong2004 thích bài này.
  9. vanhomai

    vanhomai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    tiết kiệm là đương nhiên rùi các mẹ àh, nhưng mà em có cái tội đã thèm ăn cái gì ko thể tiết kiệm được,sáng nay đi làm thèm bánh mì thịt nguội ghé vào làm 1ổ bánh mì thịt nguội hết 30k, thấy chả mực ngon quá làm 1 lạng hết 30k, 1 kg ổi ăn vặt 11k, total hết 71k rùi hihii! đang tính cuối tuần đi ăn lẩu nấm Ashima chắc 2vc hết 500k là ít, haizza nhưng mà thèm phải ăn thui ko nhịn được, có thể tk bằng các khoản khác, quần áo, giày dép, ko mua những thứ lung tung ko cần thiết chẳng hạn..chứ ko thể nhịn ăn hihiih! nhà em cả ông xã còn tiêu tk cả hơn em, em đôi khi cũng hơi vung tay quá trán....với lại đang bầu bì các mẹ thôi ăn mà khoẻ cho con là tốt rồi, tự an ủi mình thế, bởi em đâu có uống được sữa bầu, trứng ..ghét lắm, nên ko tốn khoản này!
     
  10. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    up lên cho các mẹ cùng nhau tiết kiệm nào, em chả tiết kiệm được đồng nào nên giờ phải vào học hỏi các mẹ ạ
     
  11. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cuối tuần vừa rồi mình mua cho 2 con hết 1,5tr tiền quần áo. Can tội rẽ vào nhà bán giảm giá 50%. Tháng này không tiết kiệm được mấy rồi.
     
  12. Herbes

    Herbes Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    6,984
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    E chắc tiết kiệm dc nửa thu nhập 1 năm đới! Nhưng mà lương e ko cao lắm ạ! Bình thường lương e với lương xã e thì đủ chi tiêu cho gia đình, còn những tháng làm thêm làm nếm có thu nhập ngoài lương là e để dành tiết kiệm ạ! Lúc nào cũng phải có ít tiền để phòng khi thê snày thế khác! E ít khi tiêu lạm vào tiền tiết kiệm lắm! Mà e toàn tiết kiệm trên thẻ trả lương của cơ quan thôi! Mặc dù cây ATM ngay dưới cổng cơ quan nhưng e chả mấy khi rút cả! E hay tiết kiệm luôn trên thẻ ATM
     
  13. Herbes

    Herbes Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    6,984
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tớ thì ít đầu tư tiền quần áo cho con lắm. Vì con tớ còn nhỏ nên tớ cũng muốn conmặc đơn giản mà đẹp thôi! Đầu mùa hè tớ đi mua 1 loạt quần áo cộc tay cho con roài! CŨng hết mấy trăm thôi, vì toàn mua hàng dệt kim mà, thi thoảng có 1-2 bộ Carter thôi! Mua đắt quá sang năm lại thay cũng phí, mà trẻ con có đi đâu đâu mà phải diện lắm, diện hàng hiệu thì càng ko cần lắm vì chưa đến tuổi. Chỉ cần 1- 2 bộ đẹp để đi chơi thôi! Nhưng tốn với nó chủ yếu là tiền sữa! Trộm vía từ ngày con tớ cai sữa thì nó uống sữa dc lắm! Nhưng uống dc sữa thì tớ vui!
     
  14. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Con bé tiền quần áo bé cậu ạ. Con gái lớn tớ 8 tuổi. CŨng phải mua cho nàng 1-2 bộ mùa hè đi chơi chứ. 1 bộ là hơn 400k rùi. không ít được hơn. Mỗi năm hè tớ chỉ mua 2 bộ đi chơi thôi còn lại mua quần áo ở nhà. Mấy đứa nhà tớ nghịch lắm lại hay ra cánh đồng chơi. Quần áo vài hôm là nhựa dính đầy nên là 1 mùa phải bỏ đi. Năm sau mua hoàn toàn đồ mới.
    Với lại nhà tớ hay đi chơi nên không thể để con cái ăn mặc quá xoàng xĩnh quá được, hic hic.
     
  15. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hihi, đúng là không biết để dành bao nhiêu cho đủ nhỉ, lúc nào cũng có việc tiêu xài rồi :(
     
  16. meyeucon0404

    meyeucon0404 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hàng tháng mẹ nó đặt ra mục tiêu tiết kiệm là bao nhiêu đó rồi cố gắng thực hiện, như mình đặt mục tiêu là 1 tháng 1 chỉ vàng SJC. Có lương là đi mua luôn, thế là hoàn thành kế hoạch, tiền còn lại để chi tiêu.
     
  17. haanh130284

    haanh130284 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    4,464
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mình sẽ học mẹ này, có lương là mua ngày 1 chỉ SJC còn lại tiêu gì thì tiêu, công ty mình lại gần ngay chi nhánh SJC Miền Bắc chứ.
     
  18. bibichi

    bibichi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,014
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em hôm qua đi làm về mua 2 bộ lanh ba lỗ mặc nhà cho Chi nhà em , cũng hết hơm trăm. Hik hik.
    Tháng trước thì mua mấy bộ Gym hàng Mỹ + bờm kẹp tóc , kính cũng mất hơn triệu bạc.
    Ah, cái link em mới sử dụng đây chị ơi, http://www.smoneybox.com/vn/dashboard

    Lúc đầu phải tự tạo danh mục của riêng mình chị nhé , đây là danh mục nhà em
    Tổng Thu nhập
    -Anh đưa
    -Thu nhập thêm từ kinh doanh
    -Tiền làm thêm
    -Tiền lương của vợ

    Các khoản chi tiêu chung
    -Chi phí khác
    -Quần áo, MP, Y tế
    -Tiền ăn sáng + hoa quả ăn vặt
    -TIền sinh hoạt đưa ông bà
    -Điện thoại, xăng xe, internet
    Chi tiêu cho Con
    -Tiền học của Chi
    -Tiền ốm đau thuốc men
    -Tiền quần áo, sách vở của Chi
    -Tiền sữa + ăn vặt của Chi

    Tiết kiệm
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2012
    mebecong2004 thích bài này.
  19. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cảm ơn em. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống em nhỉ, hiih.
    Chị thấy em tiết kiệm tốt ghê. Vợ chồng chị lương thấp hơn nên tiết kiệm được ít lắm. Giờ đang cố gắng cày để trả cục nợ to tướng đây này.
     
  20. bibichi

    bibichi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,014
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em trước đây cũng chẳng biết tiết kiệm đâu ạ. Từ hồi Tết đến giờ có khoản nợ to tướng rơi vào đầu nên mới buộc phải co kéo thôi chị ơi.
    Cũng từ ngay vào mục tài chính gia đình ở đây học tập các chị, các mẹ khác, em mới biết vun vén đấy ạ
     

Chia sẻ trang này