em hết tuần thứ 5 sang tuần thứ 6 là người mỏi nhừ, chân tay không có lực, chỉ thèm chua, ăn canh cũng phải chua, xoài chua, mận chua. Như vậy có lẽ là con gái các mẹ nhỉ? Vc e thích con gái đầu lòng lắm, còn đặt tên các kiểu nữa cơ
Mình cũng đang mong gà bởi 2 lần năm 2015 bị thai lưu mà buồn nẫu mè, nhưng vì cuộc sống vì hp gd vẫn phải cố, dù trai hay gái mình đều ưng miễn con khỏe manh và bình yên các mẹ ạ.
uh, chuẩn rồi ban ơi, mà len ke hoach tư giờ rồi ý giờ cứ rục rịch đi khám phụ khoa để chữa hết các viêm nhiễm,sang năm có bầu là vừa, mà ko biết có đúng kế hoạch ko ý
nhà mình cũng tính canh sinh con năm 2017, tuần trước mình mới tiêm phòng cúm rồi, hy vọng sẽ đúng kế hoạch
hai cả nhà. mấy hôm nay m thấy đầu ti của m hơi đau, ngày trước đau có 1 bên, giờ 2 bên, k biết liệu có phải có bầu k các mẹ nhỉ, e thấy hồi hộp quá, mà sáng vừa thử que thì 1 vạch, huhu
nghe bảo là phải tiêm 4 mũi phòng bệnh cúm, rubella, ... Bổ sung acid folic và kẽm theo chỉ định của bác sĩ, canh ngày, ... Về vấn đề tài chính thì mẹ nó có thể tham khảo bài viết này https://www.lamchame.com/forum/thre...nh-truoc-khi-mang-thai.1962205/#post-36029309
mình cũng đang canh 3 tháng nay mà chưa được. ck lần đầu đi khám lại TT hơi dị dạng, không biết có ảnh hưởng j không, có chị nào biết vấn đề này chỉ em với.
TT dị dạng là ko tốt, mn cho ck ăn uống tẩm bổ vào. ăn nhiều giá đỗ, thịt bò,vịt lộn, rau ngót xay uống nước, hàu... tẩm bổ sau 1 - 3 tháng đi kiểm tra lại.
Mn ơi! Cho mình hỏi, hnay là ngày thứ 12 sqh mình thử que lên 2 vạch nhưng vạch rất mờ. Dấu hiệu của mình là đau đầu ti, bầu ngực thì to hơn tí nhưng kg căng, dạo này mình hay bị ợ nữa, nhiệt độ cơ thể mình hnay là 37*c . Buổi tối mình hay bị đau lưng, bụng thì cứ đau lâm râm, mấy bữa trước thì nhói nhói bây giờ thì hết rồi. Mn cho mình hỏi liệu mình có thai kg?
Sáng nay mình mới thử thì cũng thấy lên vạch mơ nhìn rõ hơn que hôm bữa. Buổi tối mình hay bị giật mình khó ngủ, đau lưng, đau đầu ti lắm