Tiền mất giá hay không mất giá cũng kệ không ảnh hưởng gì khi mình đã nói là tương đương cơ mà . Ví dụ ngày xưa ổ bánh mỳ 200vnđ thôi ngày nay ổ bánh mỳ là 5000 vnđ thì mừng lại 5000 chứ ai lại mừng 200 .
Thui thì cứ tùy vào kinh tế thôi, bạn có điều kiện thì mừng nhiều, còn ít điều kiện thì mừng ít, có mừng là vui rồi
Nói chung khoản lì xì tết tính ra cũng tốn kha khá đấy mọi người, thôi thì tùy thân sơ mà mừng tuổi bọn nhỏ thôi. Như mình cháu thân thiết thì nhiều còn cháu họ thì ít hơn chút, cứ cho vào bao lì xì cho lịch sự.
Mừng tuổi thì tùy theo quan hệ: mức 1: ông bà, bố mẹ; mức 2: các con; mức 3: các cháu ruột; mức 4: các cháu họ,...
nhà e toàn mừng tuổi 10k, 20k mà năm ngoái cũng đi 3tr5 đấy các bác ạ, năm nay dự là cũng thế, chưa có con nên k gỡ gạc đc . Năm ngoái mừng tuổi bố mẹ hai bên mỗi ng 200k nhưng e quên k mừng tuổi bme e, còn các ông bà, bác thì mừng tuổi 50k riêng bà nội, ngoại thì 100k. Các em nhà cô ruột chú ruột 50k, cháu thì 20k vs 10k
Bọn trẻ con(các cháu họ)Mình toàn cho vào bao lì xì 5 - 10 K, mình cũng mới đi làm thì năm nay cho thêm 20K. Xong cho bọn trẻ con trọn, trọn được nhiều lấy nhiều mà ít thì lấy ít hehe
em hết nhiều tiền mừng tuổi thế á? Bên nhà chị thì được cái chỉ 10k-20k thôi, còn biếu bố mẹ 2 bên thì ko tính, với cả ông bà nữa thì ko tính, chỉ tính các cháu thôi!
hehe vâng c ah, năm ngoái là năm dải tiền dâu mới, rể mới, đấy là năm ngoái bên ck e có tang còn đi mỗi 3 nhà thôi đấy, mừng bme thì có mỗi mẹ ck thôi, còn bme đẻ e thì quên k mừng tuổi, hno mẹ e vẫn còn nhắc cơ .
hichic, chết mất, mới mừng tuổi mà đã hết 3,5tr rồi, còn tiền mua quà tết nữa, rồi đủ thứ phải chi tiêu, đúng là tết lo thật ý chứ, chị còn chẳng biết năm nay dự định sẽ hết bao nhiêu nữa nè, tốn kém quá
nhà e năm ngoái hai vk ck tiêu hết 15tr tiền tết đấy c, tết xong mà e hoảng hết cả người luôn. Năm nay bảo ck e chỉ tiêu trong 10tr thôi, lão ý bảo có mà tiêu đc ý, hichic, năm nay xem thưởng tết của ck thế nào, nếu mà hẻo thì e cũng cắt luôn
hichic, ck e còn có tiền thưởng tết chứ ck chị làm cho mình dc nhiêu ăn nhiêu cơ, mà năm nay làm ăn chán lắm, nên chẳng biết sao nữa, chị thì lại chỉ dc thưởng có 1 tháng lương cơ bản, chắc tết xong lại đói thôi, tiêu xong tết là hết cả lương và thưởng
kaka, nhà e có cái hay là chồng lĩnh lương giữa tháng, vợ lĩnh cuối tháng nên k lo hết xiền, may quá tết ra còn có lương ck e để mà ngóng. Dưng mà tết xong lại dính ngay đám cưới to chị ạ
hi, đấy, có 2 thu nhập ổn định thích thế đấy, chị thì chắc vẫn còn tiền của ck nhưng mà ko có khoản tiết kiệm ý, cứ tháng nào ko tiết kiệm dc khoản nào là buồn lắm, vì phải để dành tiền lúc sinh con còn có cái mà xoay sở ý em ạ!
ui e cũng đang ước ao đây c, nuôi con lợn từ năm ngoái bảo tháng nào có tiền phát sinh thì cho e nó ăn mà từ năm ngoái tới giờ toàn hẻo thôi, e bảo ck e nuôi cho con tương lai của e 1 con lợn, sau này sinh xong lấy tiền ý mua đồ cho con, hihi, nhưng mà về sau thấy để tiền trong thẻ gửi tkiem online còn có lãi chứ để ở lợn k những k có lãi còn toàn dùng nhíp moi tiền ra thôi
ban đầu chị cũng tính đút tiền vào lợn nhưng thấy ko khả thi lắm, công ty chị mọi người làm hết sổ tiết kiệm hoa trạng nguyên của liên việt bank ý em ạ, cứ lĩnh lương là gửi tiền vào đó, còn bao nhiêu mới để lại tiêu, chứ bảo đút lợn thì toàn tiêu vào tiền đút lợn thôi ý, nên cứ làm tk nó có động lực hơn em ạ, mà của ngân hàng này lại linh động, ngày gửi nào cũng dc, lãi cũng ổn em ạ!