e gửi luôn ở thẻ vcb chị ạ, thực ra hàng tháng nhà e đã cố định 5tr tiền chơi họ rồi, còn lại bao nhiêu thì mới tiêu, nếu tiêu k hết thì e cứ để ở thẻ đó rồi tích được cục to lại gửi tiết kiệm 1 tháng 1, nói chung thấy khá ổn, sang năm rút họ e muốn chơi cái họ ngày cho nhanh đây, nhờ các chị ck e chơi hộ sang năm zời cho khỏe mạnh mong có con và xây cái nhà be bé
hi, chơi họ rồi thì ok, nhà chị đợt rồi cũng dại quá, giá vào vài cái họ lúc mua đất mình xin rút ra thì có phải ổn ko, tiền lãi cũng ít hơn của ngân hàng mà trả từ từ mấy năm, lúc ý lại cứ nghĩ đông nghĩ tây ko chơi đem tiền gửi ngân hàng, giờ nghĩ vẫn còn tiếc. mục tiêu sang năm nhà em thích thế, chị thì chỉ mong năm tới con ra đời khỏe mạnh, đạt được mục tiêu mua mảnh đất nhỏ nhỏ cắm dùi mà ko biết có được ko nữa
hihi, công cuộc đi tìm con cũng k dễ như e tưởng, đất nhà e sẵn rồi chỉ việc xây thôi, được sự cổ vũ của bme hai bên và các anh các chị nên cũng khá tự tin chị ạ
Đúng rồi em ạ, ko đơn giản đâu, nhiều người phải chật vật chạy chữa mãi mới được, có tự nhiên đc là mình tự thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người rồi, nhưng mà nhà em thả lâu chưa? chưa lâu thì cứ bình tĩnh rồi sẽ có mà. cái vụ nhà cửa thì khả quan thế là tốt lắm rồi chúc mừng e nhé!
Ôi em mới đi làm, lương tháng 4 tr đủ tiêu bản thân, tk mãi mới dc 3 tr, tính đầu năm mừng tuổi bố mẹ , 2 bà vs 3 em ruột cũng mất 2 tr rồi, còn 1 tr thì mua linh tinh vs đi chơi, chả có mà mừng tuổi các cháu. (((
Mẹ nó cứ quan trọng hóa vấn đề, lì xì là để lấy lộc đầu năm chứ mẹ nó cứ quan trọng nhiều ít là làm hư bọn trẻ đấy
Năm trước thì mình lì xì cho các em 20k, các cháu thì 50k, ông bào thì 100k còn bố mẹ 500k. Tùy khả năng kinh tế của mình thôi.
Nói chung tùy vào thu nhập và khả năng kinh tế thôi, chứ chạy theo sao được. Mình thì em với các cháu đều bằng nhau 50k. Năm nay lại có mấy đứa bạn thân cũng có con nữa nên cũng 50k. Còn lại thì 10k, 20k tùy.
hi, mình thì thấy mấy nhóc bây giờ, có nhóc vừa nhận lì xì xong là lấy ra xem tại chỗ , rồi so sánh: của chú này ít, cô kia cho nhiều hơn...