Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Chắc chị này tranh thủ tắc đường nên đi chậm để makeup ý mà. Em đi trên đường mà thấy xa nào đi lạ lạ là đoán ngay các chị lái. Mà các chị nhiều khi cũng đi máu lắm
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? nghe mẹ nó kể mà đã thấy bực mình rùi, mình àm chứng kiên chắc điên mất
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? em lại ghét mấy nhà có ô tô lúc tắc đường thì đáng nhẽ họ phải xếp hàng ở bên làn đường ô tô, ấy vậy mà các vị ấy cứ chen sang bên xe máy. làm đã tắc càng tắc hơn. ý thức rất là lùn!!!
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Hôm trc em đi đường có 1 đứa đi xe máy, đang tắc đường mọi ng đều ko đi đc thế mà nó chả có ý thức gì cả, bíp còi inh ỏi. Ai cũng nhìn mà nó vẫn ko thôi, khoảng vài phút sau nó lại bấm còi loạn lên thế là có 1 anh đi Sh nhảy xg tát thẳng vào mặt nó. Mọi ng ai cũng vỗ tay Ra đg lắm loại ko có ý thức cứ phải gặp mấy bác như thế nó mới sợ
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? Nhiều lúc đường bị tắc cả một đoạn dài chỉ vì một chiếc oto đi vô ý thức bực mình các mẹ nhỉ hic hic
Ðề: Liệu có còn ý thức hay không??? gặp phải cảnh này đúng là khó chịu tahatj, em bị chửi với túp còi mấy lần chỉ vì cái tội em đỗ đèn đỏ...chả hiểu bao giờ giao thông mới tiến bộ dc
khổ lắm các mẹ ạ! đi đường mà hơi tý sửng cồ lên cũng sợ gặp tai vạ,. đầy vụ giết nhau chỉ vì va chạm nhỏ trên đường đấy thôi, nên xã hội giờ ko biết tn mà lần cả
Mình cũng hay vừa đi đường vừa soi gương, nhất là những hôm tắc đường, càng soi tợn nguy hiểm, nguy hiểm
gặp những xe này tránh xa, họ là người có tiền họ ko chú ý tới việc " có thể làm hại " người khác kẻ có tiền lại ko có đạo đức nhỡ có chuyện gì lại thiệt thân mình, tránh xa tránh xa
Đúng thật, kiểu cái ô tô chềnh ềnh ra đường cậy 4 bánh , 2 bánh mà có xen vào nói là lại khinh khi, cơ mà đi 4 bánh thì phải có tý văn hóa chứ nhỉ , chẳng có ý thức gì cả