Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Mình cũng gặp chuyện này rồi, nhưng cái chị đi cùng bảo la đảo đấy đừng tin ko thì hôm đấy nghĩ thương tình kiểu gì cũng đưa cho 50k. Hic
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? oái zời! sự việc đã xảy ra đc mấy ngày mà giờ mình ms đọc đc! hihi. nh cũng may là có 50K thôi, nên mất để đc bài học cũng đỡ tiếc mẹ nó nhỉ! hihi. lần sau nhớ mà tránh nhá!
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? ah, tại trông hắn sáng sủa nên mới dễ bị lừa chứ em, nhưng may là chỉ có 50K, chứ nếu bây h hắn quay lại biết đâu lại có một "Tình ca" mới ra đời nhỉ, hi hi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? ha ha. mẹ này tưởng tượng phong phú ghê! nếu có đúng như vậy thì nhớ post lên đây cho các mẹ chia vui nhé mẹ Nhược Linh! :d
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Hehe. Em lần sau cũng sẽ nhắc người bên cạnh như vậy Híc. Thương người nhầm, chán lắm chị ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Dạ vâng ạ. Em cũng rút được bài học Em cảm ơn chị nha.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Trông sáng sủa chuẩn giai Bách Khoa chị ạ Em có người yêu rùi. Hok thích đâu
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? trước sinh viên chị ăn 1 xuất kơm có 12k thui à, sáng ăn 4k tiền xôi : cả ngày mất: 12x2+4=28k ===> = 2 ngày ăn của chị thời sinh viên
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Bên em xuất cơm 25K cơ chị ạ. Em tính như vậy là hok có tiền ăn sáng
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? uầy 25 k cơ à........ haizzzz thế này thì đi học tốn xiền lắm đây, chị bây giờ đi làm, ăn xuất kom 15k mà mãi chẳng hết, xã chị cũng ăn vậy mà no căng bụng, lại còn ngon nữa, hum nào ra là chị chủ quán lại nấu cho 1 bát canh trứng nữa,...... hỳ hỳ, công nhận rẻ hơn những chỗ khác
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Bên em đắt lắm í. Tốn kinh ( Chị thía thì tiêu đâu hết tiền. Chục triệu 1 tháng mà ngày hết có 30K tiền ăn
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Chị này an ủi nghe nhẹ cả người ý nhỉ. hihi. Em chưa gặp trường hợp như thế bao giờ. từ nay phải cẩn thận.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Ôi trời, có vụ lừa đảo này nữa sao, có 50k mà làm mất mặt đàn ông quá. Có ai chụp được tấm hình gửi lên là cho ế vợ luôn.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? 50k mua được bài học cảnh giác, vầy là còn rẻ đấy nàng ơi, với lại người dưng nước lã còn đỡ ức. Mình trước bị thằng "bạn" đâm xe, tự bỏ tiền ra sửa xe, ko bắt đền viện phí, lại còn cho nó vay tiền để nó ra viện, thế mà xong nó quỵt luôn. 900k đối với một sinh viên cũng to, nhưng mình chẳng tiếc bằng cái niềm tin của mình. Mình chửi cho nó không ngóc đầu lên được rồi thôi, quyết tâm "Sống không giận khôg hờn không oán trách" =)) Tuy nhiên cũng từ đó rút ra bài học là đừng có đặt quá nhiều niềm tin vào những đứa mỏ dẻo quẹo. Nói càng hay thì càng khó tin. Thôi những thằng sống như vậy tự bản thân chúng nó đã bốc mùi bẩn bựa lắm rồi, cứ coi như mình từ thiện xã hội, bố thí cho chúng nó tích cóp mua ít lương tâm.