Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Đàn ông con trai chân tay đầy đủ mà làm như vậy. Tiếc là em hok chụp được ảnh, giờ gặp chắc cũng chỉ mang máng mà thôi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng. Thôi chị xuôi. Đúng là đời, lắm người tốt mà kẻ gian thì lắm hơn. CHuyện của chị tức thật đấy Hôm qua người yêu em cũng bảo là có anh bạn vay 500K hồi đại học, lúc hắn khó khăn. Đòi mãi chẳng trả. Đám cưới hok dám mời. Thế mà còn đòi đi họp lớp với gì gì ấy. Đúng là đồ đểu
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vừa có người nhắn tin vay em 50K đổ xăng, vì em thay điện thoại nên cũng nhắn lại, nghĩ là ông anh chúa đời quên mang ví. Hóa ra hắn nhắn lại là: Anh cảm ơn vì em đã chúc anh sớm lấy được vợ/ Kệ. Bỏ hok thèm nhắn lại lun
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? là sao hả em? Hắn nghĩa là cái thàng đẹp chai mà chai mặt vay tiền em đó hả?
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? chả tin đc ai hết nàng ạ,người thân mình còn lừu mình,huống chi người ngoài
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Em cũng đã học được bài học nhớ đời rùi...........................
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? ui, nhiều loại đàn ông em nhỉ. Chị thấy đàn ông nhiều người tính còn nhỏ mọn hơn cả đàn bà cơ. Nhìn mấy người đó mà thấy chồng mình vẫn hơn hihii. Em chưa láy chồng, vậy có người iu chưa? Em còn trẻ, chị chúc em sẽ tìm được ngừoi đàn ông đích thực cho mình nhé! Quan trọng cả đời mình về sau đấy em ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ, ở đời em ghét nhất là loại chân tay đầy đủ, sức dài vai rộng mà đi lừa người khác. Em có ny rùi chị ạ, anh ấy tốt tính, chịu khó làm ăn nhưng anh ấy hok may mắn trong công việc nên tiền nong hok được như nhiều người khác. lắm lúc buồn lắm chị ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? đọc mới biết lại có những tình huống như thế này nữa, và cõ những thằng con trai hèn như vậy, gặp trường hợp như vậy để cho mình tỉnh táo hơn cũng dc nàng ah.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng, em cảm ơn chị ạ. HỌc phí có 50K thì em cũng thấy an ủi phần nào chị nhờ