Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Dạ. Mong là em nhận được xèng, còn em có người yêu rùi chị ạ.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Thì có thêm cái đuôi theo đuổi hà hà..................
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? thế kết câu chuyện cuối cùng là thế nào chủ top nhỉ, mong đợi happy ending
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? haha biết đâu: Hắn và em sẽ có duyên với nhau Biết đâU: Hắn lại gọi em đi trả tiền vào một ngày đẹp trời Để rồi biết đâu: Hắn, cái người bảnh bảnh đẹp đẹp ấy lại thấy rằng: sao mà có một cô bé ngốc ngếch đến thế! Biết đâu: Hắn học Bách Khoa thật Biết đâu............................... Nhưng Lần sau: chớ dai mà đưa tiền cho giai giữa đường!( từ 50k trở lên). CŨng may là hắn ko bảo em đưa cho hắn 500k Còn lần này, 50k..cũng to đấy với 1 đứa sinh viên ngốc ngếch học ngoại giao coi như em bỏ tiền học được 1 bài học thú vị giữa đường! Nhịn 20 bữa ăn sáng đi em nhé! hihi Đấy là nếu như hắn không quay trở lại Còn chị vẫn mong sẽ có 1 ngày hắn trở lại gọi em đi uống cà phê!@@@@ p.s: vì đọc bài cô bé "mơ mộng" lãng đãng quá nên chị cũng cm theo văn phong lãng đãng chúc em vui và học tốt
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Em cũng gặp 1 trường hợp tương tự thế này nhưng cấp độ đeo bám hơn.Rủ đứa bạn đi xem phim ở rạp Quốc Gia.Đang đứng đợi bạn thì có 1 anh chàng dắt bộ cái xe máy đi đến,mặt như chực khóc đến nơi thều thào với em là :" Em ơi dù rất ngại nhưng em có thể cho a vay ít tiền đổ xăng được không ? Sáng nay anh quên mang ví"...Mắt thì đỏ ngàu rưng rưng.Em thì lúc đó nói thật là 1 đồng trong ví cũng ko có.Thế nên là mới bảo anh này là " Xin lỗi anh nhé vì Em cũng không mang ví anh ak".Nói đến nước ý mà anh ý vẫn cứ mít ướt kêu " thôi em cố gắng giúp anh đi mà.Hoàn cảnh anh nt bất đắc dĩ mới phải nhờ đến em" Thế là em đành chịu đành ngồi đợi 30p bạn em đến để cho anh chàng này ít tiền đổ xăng.). Bt trên đg khi gặp người có hoàn cảnh nt em cũng hay cho tiền đổ xăng.Em giúp đỡ mọi người bằng sự nhiệt tình khi họ khó khăn nhưng nếu họ lợi dụng để tư lợi thì họ sẽ gặp quả báo thôi.Em nghĩ nt vậy nên cũng chả bh đề phòng ai
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? EM chưa biết được kết vì lí do tối nay mới có câu trả lời ạ
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Hế hế. Vậy thì sự khả nghi của em càng cao. Dám hỏi anh có đập chai hem ạ ????????????????????????
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Dạ vâng ạ. Hehe> Em thích mấu cái biết đâu của chị quá cơ í ạ. Tặng chị hoa nè (u) Đúng là em ngốc thật. Nhưng em hok phải nhịn tận 20 bữa ăn sáng đâu
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? ngồi hóng xem kết cục thế nào xem anh này bách khoa thật hay.........
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? vâng ạ. Lúc đưa xèng cho anh ý em chỉ nghĩ là giúp người thôi chứ hok có ý gì cả. Hehe. RỒi anh kia có xin số điện thoại rồi nhắn tin cảm ơn chị hem ạ??????????????????
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Nếu là Bách Khoa thật thì em càng yêu con trai Bách Khoa hơn chị ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? May mà ít tiền đó chứ, thời buổi này lừa đảo là chuyện btt, mà đôi khi đúng là lú mề chả để ý.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Sao mà mới đọc thì mình vẫn tin vào anh BK này nhỉ. Tại mình nghĩ nhièu khi mình cũng ở cái hoàn cảnh như thế. Lão ấy có cái khó đôi khi ko gọi đc cho bạn do BK đến Láng hơi xa mà có khi là lúc đấy ko nghĩ ra. Hì hì, hóng xem thế nào. Biết đâu tình yêu bắt đầu từ 50k............
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Em nghĩ chỉ là lúc ấy thía nào thôi. Chứ thôi miên thì cái laptop của em chắc bay theo anh BK này rùi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Em thì cũng bán tín bán nghi và rất mong anh này BK thật ạ. Tối nay em sẽ thông báo kết quả nha các mẹ