List Nhạc Người Do Thái Nghe Để Giúp Thư Giãn Sâu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi huna4lcm, 24/11/2015.

  1. huna4lcm

    huna4lcm Mẹ thông thái

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Vì sao người do thái thông minh nhất thế giới? trong sinh hoạt, học tập và làm việc, để đạt hiệu quả cao nhất người do thái thường nghe những bản nhạc cổ điển, có tần sóng phù hợp với sóng não, giúp trí não phát triển sớm và kích thích tư duy, đẩy mạnh sự tập trung trong nghiên cứu, học tập và làm việc.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Người_Do_Thái

    Tiến sĩ Georgi Lozanov, nhà tâm lý học nổi tiếng người Bulgaria, từng thực hiện một nghiên cứu trong đó ông cho những tình nguyện viên vừa học ngoại ngữ vừa nghe thể loại nhạc Baroque (nhạc Baroque là thể loại nhạc cổ điển thịnh hành vào thế kỷ 17-18 với các nhạc sĩ lỗi lạc như Bach, Vivaldi, ...) với nhịp điệu 60 nhịp một phút. Sau một ngày học ngoại ngữ, những học sinh này sẽ trải qua một bài kiểm tra. Kết quả cho thấy cho thấy chỉ trong một ngày các đối tượng nghiên cứu có thể học số lượng từ đến 1000 từ mà bình thường phải mất một học kỳ mới học được. Hơn thế nữa, những học sinh trên có thể nhớ đến 92% những gì đã được học. Chỉ bằng việc lắng nghe nhạc Baroque khi đang học, thời lượng cần thiết để thông thạo một ngoại ngữ được giảm từ 2 năm xuống 30 ngày. Và những sinh viên tham gia nghiên cứu trên có khả năng nhớ những từ mình đã học thậm chí sau 4 năm mà không cần ôn tập.

    Những tập đoàn khổng lồ như IBM và Shell, cùng với một loạt các trường trung học và đại học nổi tiếng, đã và đang sử dụng âm nhạc để giảm thời lượng học và tăng cường khả năng truy xuất thông tin. Việc nghe nhạc còn làm tăng khả năng và năng suất làm việc một cách đáng kể. Nghiên cứu cũng cho thấy nghe nhạc Mozart và những bản nhạc Baroque giúp sinh viên cảm thấy bình tĩnh, tập trung hơn, và tăng cường khả năng trí tuệ.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huna4lcm
    Đang tải...


  2. CutieKawaii

    CutieKawaii Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Clip trên là nhạc của người Châu Âu. Không phải nhạc Do Thái

    Đây là nhạc Do Thái thực sự

     
  3. CutieKawaii

    CutieKawaii Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
  4. huna4lcm

    huna4lcm Mẹ thông thái

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    E kết các bài bác đăng đấy (y), có cái e thắc mắc là các video e xem sao người do thái lúc ngồi học cứ gật gật cái đầu theo nhịp là như nào mn nhỉ :)
     
  5. huna4lcm

    huna4lcm Mẹ thông thái

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mình có nói đó là nhạc của người do thái đâu, là chọn lọc những bản nhạc cổ điển mà.
    Theo nghiên cứu một số bản nhạc cổ điển (không phải tất cả) có nhịp điệu và tần số phù hợp với sóng não thì tốt cho trí não.
     
  6. CutieKawaii

    CutieKawaii Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Gật gù đầu khi đọc sách hay lắc lư toàn bộ cơ thể khi đọc sách hay đọc kinh cầu nguyện là phương pháp kinh thánh của người Do Thái.

    Châm Ngôn 20:27 Bản Dịch 2011 (BD2011)

    27 Linh tánh con người là ngọn đèn của CHÚA,
    Dò xét những nơi sâu thẳm nhất của lòng người.

    Cho nên người do thái lắc lư cơ thể như ngọn lửa đang bốc cháy trên cây nến, ngọn nến lung linh.
    Lắc lư gật gù trong khi đọc kinh để giữ cho thân xác khỏi sa chước cám dỗ của ma quỷ.

    Càng lắc mạnh thì sự cám dỗ càng quyết liệt. Làm vậy để tránh sự sao nhãng khi đang học hành, tránh nghĩ ngợi lung tung, tập trung vào việc học và đọc sách và ghi nhớ



    Khi đọc kinh lắc lư người như vậy để tránh đầu óc nghĩ ngợi lung tung những tư tưởng xấu.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  7. huna4lcm

    huna4lcm Mẹ thông thái

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi lần căng thẳng nghe lại bài này, các nốt nhạc chậm chậm cảm giác dễ chịu thật
     
  8. huna4lcm

    huna4lcm Mẹ thông thái

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc các mẹ ngủ trưa thư thái thỏa mái

     
  9. CutieKawaii

    CutieKawaii Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Tự Hào Là Người Do Thái
     
  10. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Bây giờ mình mới biết luôn đó , gật gù lúc đọc
    Cũng giống như học bài đi đi lại lại rất nhanh thuộc .
    Công nhận người Do Thái thông minh quá
     
  11. maihoang2909

    maihoang2909 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2014
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Người não cũng là người...cách thể hiện và trí sáng tạo của họ ra sao thôi
    Nghe rất hay. nghe nhiều mới thấy thú vị
     
  12. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    tks mẹ nó chia sẻ nha...
     
  13. CutieKawaii

    CutieKawaii Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18


    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Mọi nơi, mọi lúc.
    Chúng ta từ già đến trẻ đều đã từng trải qua.
    Những tháng ngày tươi đẹp và những tháng ngày đau khổ.
    Có một câu trả lời cho tất cả những điều đó.

    Có một Đức Thiên Chúa Trời Tối Cao.
    Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) đã cho chúng ta tất cả mọi thứ ở trần gian này.
    Giữa Bóng Tối và Ánh Sáng Chân Lý.
    Chúng ta phải chọn một con đường.

    Sự sống là một món quà tặng.
    Mọi thứ đều được lường trước nhưng ý chí tự do được chấp nhận.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Dân tộc này là một gia đình.
    Lần lượt từng người một là bí mật để thành công.
    Dân tộc Israel sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
    Chúng tôi luôn luôn ở trên bản đồ.

    Sự sống là một món quà tặng.
    Mọi thứ đều được lường trước nhưng ý chí tự do được chấp nhận.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Chúng mình là những người có đức tin, con cháu của những người có đức tin.
    Và chúng mình không tin tưởng bất cứ ai.
    Ngoại trừ một người, đó là Vị Cha (Thiên Chúa) của chúng mình ở trên Nước Trời.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.

    Chúng mình là những người có đức tin, con cháu của những người có đức tin.
    Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin.
    Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ.
    Và Ngài (Đức Thiên Chúa Trời) bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ ai.
     
    Sửa lần cuối: 21/12/2015
  14. vn.hello

    vn.hello Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    48
    Thấy bảo họ cũng thường xuyên nghe list nhạc này nữa :D

     
  15. TCEC

    TCEC Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/12/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các chị ơi, em bên Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật Taca Emca của ca sĩ Thái Thùy Linh làm chủ nhiệm. Hiện tại Trung tâm đang có chương trình tặng Voucher 300.000 cho tất cả thành viên website lamchame.com.

    Nếu các chị có nhu cầu cho con học Hát - Múa - Ảo thuật xin liên hệ với em nhé.

    Số của em 0904 339 002 - Nhắn tin tên - tuổi - và nhu cầu học lớp nào cho em là được

    Địa chỉ Trung tâm: Tầng 2, Trường THCS Archimedes (Ác-si-mét), đường Trung Yên 10, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN. (số 122 Trung Hòa rẽ vào)

    Fanpage: https://www.facebook.com/DaoTaoNgheThuatTacaEmca/

    Cảm ơn các chị đã đọc tin ạ
     

Chia sẻ trang này