Các chị ơi! em đang rất bối rối, thật sự là chưa giám nói với ai kể cả chồng em. Em sinh cháu đầu đến nay mới được 10 tháng Vì thấy kinh muộn nên em dùng que thử thấy mình đã mang thai. Emthaays rất lo lắng và bối rối. em cần một lời khuyên
Ðề: Lỡ mang thai con thứ 2 khi chuan chuẩn bị tinh thần Để đẻ đi mẹ nó ạ. Tớ cũng có bầu bé thứ 2 khi bé thứ nhất đc 10 tháng đây. Bây giờ bé thứ 2 đc 18 tháng rồi. Con cái là trời cho, bỏ đi tội con lắm. Chúc mẹ nó vững tâm nhé!
Ðề: Lỡ mang thai con thứ 2 khi chuan chuẩn bị tinh thần Lỡ kế hoạch thì đẻ đi bạn ạ!Mình chịu khó vất vả bây giờ thì lại nhàn sớm .Biết đâu lại sinh được thằng cu hay con bé như ý muốn của mình thì sao ? Bỏ đi tội lắm bạn ạ !
Ðề: Lỡ mang thai con thứ 2 khi chuan chuẩn bị tinh thần Mình cũng khuyên bạn nên để đẻ. Mình cũng lỡ kế hoạch khi bé nhà mình đc 17 tháng và trong thời gian mang thai mình cũng gặp rất nhiều khó khăn về tâm lý , ức chế kinh khủng và ốm liên miên. (3 tháng đầu sút 7kg thì bạn biết rồi đấy ). Hãy cố lên và nghĩ "đứa nào cũng là con_chúng đều như nhau, đều mong đc bố mẹ yêu thương" . Chúc bạn vững tâm nhé.
Ðề: Lỡ mang thai con thứ 2 khi chuan chuẩn bị tinh thần Em cảm ơn các chị đã cho em lời khuyên chân thành. Em cũng đã quyết định sẽ tiếp tục vượt cạn lần cuối. Là con mình cả mà có tội lắm phải đến mấy ngày em mất ăn mất ngủ vì chuyện này cuối cùng em cũng phải tâm sự thật với chồng em. Anh ấy động viên em nên thương giọt máu của mình. Dù thế nào thì mình cũng phải 2 lần vượt cạn mà các chị nhỉ. Em cảm ơn các chị nhiều và cảm ơn diễn đàn đã cho tôi và các chị em được giãi bày những vướng mắc trong cuộc sống
Ðề: Lỡ mang thai con thứ 2 khi chuan chuẩn bị tinh thần Em cũng nghĩ thế. Chúc mẹ nó vui nha!!!!!!!!!!!!!