Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Chàng trai và cô gái tán tỉnh nhau trên điện thoại, tin qua tin lại cô gái nhắn rằng: "Anh to cao dep trai nhu vay thi co nao cha me". Chàng trai nhắn lại: "Em qua khen, anh cung binh thuong thoi". Nhưng khi nhận được tin nhắn tiếp theo của cô gái thì chàng bàng hoàng: "Em noi that ma, cu to nhu anh thi em nao cha thich". Thực ra cô nàng muốn nói: "Em nói thật mà, cứ to như anh thì em nào chả thích". Thế mà chàng trai lại tưởng cô gái soi hàng mình...!
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Cô giáo Tổng phụ trách Đội ở trường tiểu học nọ nhận được một loạt lời trách móc sau khi gửi tin nhắn đi. Nguyên do là cô gửi tin nhắn cho mọi người đến dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ với nội dung: "Em dang o truong, moi anh den du" (Em đang ở trường, mời anh đến dự).
Đôi nọ mới yêu nhau. sau buổi đi chơi về anh chàng vẫn nhớ người yêu và nhắn tin cho người yêu: "em đang làm gì đấy". Cô gái nhắn tin trả lời: "em dang ngoi boc cut lon ". Anh chàng nhắn lại: "em boc cut lon lam gi the?". Cô gái: "em boc cut lon de an chu con lam gì? anh an khong? ngon lam! cham voi mam toi ot ngon cuc". Anh chàng nọ goi lại: -Sao em lại bẩn thế! - Em ăn cút lộn có gì mà bẩn chứ. - !!!!! (vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Một chủ trang trại được mời dự Hội nghị chăn nuôi giỏi. Ông bèn nhắn tin cho ban tổ chức: "Toi muon dem con lon di cung voi bo duoc khong? No chua ra thanh pho lan nao ca". Ban tổ chức nhắn lại: "Chung toi dong y. Nhung sau Hoi nghi, de nghi ong de con lon lai. Chung toi se danh tiet canh con lon nha ong. Con bo thi se lam bit tet". Nhận tin nhắn, ông bố suýt ngất. Hóa ra ông hỏi, có thể đem con gái lớn đi với bố hay không, trong khi Ban tổ chức lại nghĩ là ông sẽ mang theo lợn với bò. (vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Hai người yêu nhau, một hôm chàng trai hẹn người yêu đi chơi, anh ta gửi tin nhắn cho cô gái: "Hom nay minh di choi nhe, em o ben do doi anh! Anh se sang ben do ruoc em". Cô gái nhận được tin nhắn và trả lời lại: "Ok! em se doi anh". Đến giờ hẹn chàng trai cứ ngồi đợi ở điểm hẹn gần 30 phút mà không thấy người yêu, anh ta bồn chồn gọi điện thoại hỏi thì mới vỡ lẽ là người yêu cũng đang ngồi tức tối đợi mình ở nhà vì nghĩ anh ta trễ hẹn. Hóa ra anh ta hẹn cô gái ở bến đò nhưng vì không dấu nên cô gái cứ nghĩ là người yêu kêu mình đợi ở nhà để anh ta qua đón. (Phương AP - vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Chồng đi khám bệnh, bác sĩ nói bệnh có thể chữa được nhưng khá tốn kém liền báo tin cho vợ để thu xếp. Vợ nhắn tin lại cho chồng: "tien o quan trong". Một lúc sau, ông chồng bực tức gọi lại cho vợ: - Em bảo tiền ở quần trong mà anh tìm mãi không thấy đâu cả, sao lại để mà không bảo anh. Trời ơi chắc lại rơi mất rồi. Vợ nghe vậy liền cười lớn: - Em bảo với anh là tiền không quan trọng, anh cứ yên tâm mà chữa trị đấy chứ. (Phạm Tâm Anh - vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Cô sinh viên bị cô giáo phạt nên nghỉ học. Anh người yêu học cùng lớp không thấy đi học liền nhắn tin: "Sao em khong di hoc". - Cô nàng nhắn lại: "Co mang, em so qua, khong muon hoc nua". - Anh nguời yêu hoảng hốt: "Co mang hoi nao sao anh khong biet". - Cô liền nhắn lại: Tuan truoc. "Anh va em cung lam, nhung chi minh em la co mang". - Anh người yêu tỏ ra hiểu biết: "Anh co lam gi dau. Voi lai moi mot tuan sao biet duoc". - Cô gái tức giận: "O truong ai cung biet roi, anh con choi a. Co mang truoc lop ai cung thay". Cuối cùng thì anh chàng cũng hiểu ra là mình bị nhầm giữa "có mang" và "cô mắng". (vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Sau một hồi cãi vã anh chồng hậm hực xách cặp đi làm mãi gần trưa nhận được tin nhắn của vợ: "Cho de anh o dau vay?" Bực tức anh gọi về: - Sao cô có thể nặng lời như thế? Dù là cãi nhau thì cô cũng không thể xúc phạm tôi theo cái kiểu bảo chó đẻ ra tôi. Cô vợ liền giải thích: - Sáng giờ dọn dẹp nhà cửa nhưng không thấy tấm ảnh gia đình anh thường để trên bàn làm việc, tưởng anh giận vứt đâu mất nên em mới nhắn tin hỏi chỗ để tấm ảnh đó ở đâu. (Quang Thuận - vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Một nhóm rủ nhau đi thăm người ốm tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đến phố Trần Nhân Tông, đội bị chia làm hai bởi phân công một nhóm đi mua đồ thăm nuôi. Anh chàng đi mua đồ đến cổng bệnh viện và đứng đợi thì nhận được tin nhắn: - May dang o dau roi? - Dang o cong vien doi chung may. Nhanh len, nang qua. Đợi một lúc anh chàng lại nhắn tin hỏi: - Sao lau the? - Doi ti, den sat cong vien roi day. Đợi lát nữa vẫn chưa thấy đến: - O, chung may bo ra duong day a? - Bon tao dung o cong vien nay gio, may chay di dau a? - Dau? Chung may dung dau, tao dung ngay truoc cong vien day, co thay ai dau? - Bon tao cung dung ngay truoc cong vien day. Thế rồi bực mình anh chàng nhấc máy gọi: - Tao đứng ngay ở cổng viện Bạch Mai đây, chúng mày nấp ở đâu? - Thôi xong, đọc tin nhắn bọn tao lại tưởng mày bảo đang đứng đợi ở cửa công viên Thống Nhất rồi cùng đi. Đợi tí. Đến ngay đây. (Trần Trung Dũng - vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Có một clip hài của chú Hoài Linh cũng về vấn đề này, vui lắm
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Buồn cười thật đấy cũng giống như: o nha het bao roi, nho mua bao nhe! "ở nhà hết báo rồi, nhớ mua báo nhé!"
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Các mẹ hài hước quá.Chắc ai cũng từng gặp trường hợp nt bị hiểu lầm nhỉ?Bây giờ nt dt có bao giờ dùng dấu đâu.
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu Cô gái trong lúc ngồi chơi game nhạc nhảy thì quen với một anh chàng. Trong lúc trò chuyện qua mạng thì anh chàng hỏi: "Ban co hinh o truong khong?" Cô cảm thấy khá bất ngờ và nóng bừng cả mặt: - Cái gì cơ, sao bạn lại có thể đề nghị khiếm nhã như thế? Hóa ra cô tưởng anh bạn hỏi: "Bạn có hình ở truồng không?", trong khi anh ta chỉ định hỏi để xem ảnh ở trường của cô nàng. (Ron Le - vnexpress.net)
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu hahaaa đọc xong cười chết mất thôi .... .................
Ðề: Lỗi chết người của việc viết không dấu hahaa, m với con bạn thì chát với nhau, sau một hồi nói chuyện linh tinh, nó bảo mình - con nho nay - Con lon nay - minh đáp lại Con bạn bảo hả sao m lại noi t la con lon, rùi bù lu bù loa lên hehe, thực tình thì e chỉ đối đáp lại nói là con nhỏ với con lớn thôi hô hô, thế đấy