Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Nhà mình ai cũng trách mình là sao k cho con ăn cháo nấu nước xương. Đọc xong bài này mới thấy quyết định đó của mình là đúng đắn. Tks chủ top
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Bé nhà em lười ăn lắm, 2 tuổi mà cháu k thích ăn cháo hay cơm xay đâu, chỉ thích ăn cơm hạt không thôi, không thích ăn thịt luôn, chán thế chứ em đang cho cháu uống Siro Royal nữa nè, để cháu ăn tốt hơn. Mỗi bữa cháu ăn có lưng bát cơm thôi, ở nhà ông bà đã hạn chế cháu ăn vặt để cháu ăn cơm và uống sữa bột nhưng cháu vẫn lười lắm. Hức. Các mẹ có ý kiến gì góp cho em nhé, chứ cháu 2 tuổi mà có 12 ký thôi.
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Nguy hiểm quá, vì thấy con còi mình suốt ngày ép con ăn trước khi ngủ, và đánh thức con dậy ép con ti, khiến con khóc ngiều. cảm ơn bài viết.
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn trong khi nuôi dạy trẻ có mấy ai để ý mấy vde này! cứ cho ăn đại lên thành ra ...
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Em cũng "thân hình thể thao. chiều cao mét rưỡi. ngồi ghế sa-lông. chân không chạm đất". hihi. cũng k biết sau này chồng con thế nào nữa nhưng em cũng ko lo. Sau này cố gắng cho con uống sữa và tập thể dục thể thao vậy. Thông tin của chị hay quá
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Hix, bé nhà mih vẫn duy trì tình trạng uống 1 bình sữa đầy trc khi đi ngủ, ko biiets thế có sao ko
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Cái vụ nước uống có ga khá là gay go nhỉ, bé nhà mình thích uống.....bia huhu
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn chàu em còn thích uống nước cảm, 7up, coca cơ hjc. Em nghĩ uống sữa trước khi ngủ phải 30-60p nhỉ, uống xong ngủ ngay k tốt mà.
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Em cũng không đồng tình nhất là ở điểm chỉ ninh xương bay, xương ống lấy nước nấu cháo và bảo như thế nhiều canxi chắc xương. Đành rằng có thêm nước xương ngọt là rất tốt, nhưng bà cho thế là đủ canxi bên bát cháo ngoài nước xương và rau thì không có một chút xác thịt nào, ăn thế không có chất Nhất là khi cháu đã 16 tháng. Haiz, nếu nói thì lại bài "ngày xưa bố nó cũng ăn thế" @_@
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn ui đấy là điệp khúc mất rồi hyhy. Giờ có nhiều phương pháp và kinh nghiệm chăm sóc trẻ chúng ta phải tự update thôi. (u)
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Con mình thì đêm nào cũng ti mẹ mấy lần như thế có ảnh hưởng không nhỉ???
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn hic. em nghĩ là do gen ý ạ. Giả sử như ngày xưa thì lấy đâu ra xương và sữa nhiều ạ mà vẫn nhiều người cao, nhiều người thâp
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Cảm ơn các thông tin hữu ích. Bé nhà em 7 tháng rồi nhưng toàn dạy bú đêm. Bé cứ ngủ, đói là dạy đòi bú, mẹ mà thiếu sữa là gắt ầm lên. Làm sao đây.
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Trộm vía bé nhà em chiều cao khá lắm, 18 tháng đã khoảng 88cm rồi. 1 năm đầu chả uống sữa ngoài mấy, ti mẹ là chính, nhà chồng cũng toàn người cao. Nhưng bé ngủ khá đúng giờ, điều độ, thời gian đầu có một giai đoạn ông bà nội cứ mắng bảo nó đã buồn ngủ đâu mà ép nó ngủ, thành ra cứ 10h mới đi ngủ, sau đó em phải quán triệt là để bé chơi, đèn điện sáng choang thì ko bao giờ nó muốn ngủ hoặc sẽ rơi vào trạng thái ngủ gục, phải tạo cho bé thói quen ăn sớm ngủ sớm, nên giờ muộn nhất 9h là phải đi ngủ rồi vì từ 10h-2h là khoảng thời gian phát triển chiều cao tốt nhất, bé phải ngủ sâu được ít nhất trong khoảng thời gian đó. Bé nhà em đêm vẫn bú mẹ nhưng ko thức dậy hoàn toàn mà ngậm ti (cái này em cũng đang đau đầu) nhưng thường phài tầm 2h sáng đổ đi mới bắt đầu thức, từ 9h-2h sáng ngủ ngoan lắm. Hệ tiêu hóa của bé tốt, em ko để bị tiêu chảy, chỉ hơi xì xoẹt là đã tìm cách cải thiện (như cho ăn cà rốt, uống men tiêu hóa) để tránh mất nước, cũng cho uống rota đủ cả. Riêng khoảng ninh xương thì bà nội chuộng lắm, nhưng mà em ít khi về nhà nội, em cũng chả ninh xương, toàn xay tôm đồng nguyên vỏ cho con ăn thôi, bên cạnh đó uống vitamin D fluoretten mới hấp thụ canxi tốt