Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Thank mẹ nó nhé, mới sinh cháu đọc đc cái này như mở cờ trong bụng ^^
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Thông tin này hữu ích quá,e tin là nhiều mẹ trẻ còn chưa biết kiến thức này,sau này bé vào cấp 1,tầm lớp 3 lớp 4 bé cứng cáp hơn các mẹ cho bé đi bơi,đây là môn thể thao cải thiện và phát triển chiều cao đáng kể nhất
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn m mắc lỗi là cho con ăn no trc khi đi ngủ và để con bị tiêu chảy rồi loạn tiêu hóa kéo dài. huhu hề nào thằng cu nhà m lại lùn tịt
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn thường thì mẹ nào cũng thế mà, cho con ăn no để hắn ngủ ngon và lâu mà giờ trẻ con được uống nhìu sữa và ăn đầy đủ chất nên chị yên tâm đi, bé ko lùn đâu
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Mẹ nó ơi k cần đợi con tới lớp 3-4 mới học bơi đâu, cháu mình lớp 1 mà cũng bơi giỏi lắm rồi. cả nhà cứ đi bơi cho cháu nó va chạm sự sống dưới nước nhé. Theo mình thấy thế.
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn bài cũng có từ lâu rồi, em lại cũng k để ý, sơ ý quá, xem lại sau này còn chăm con chau hiii
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Cám ơn mẹ nó nhé. Sắp làm mẹ rồi nên mình cần những thứ như thế này
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn Hi vâng, k có gì ạ, em chưa có gia đình nên qua mới sờ lại là mk đã lang quên nó @@ hic các chị nhớ phải chú ý nhé đi qua để lại cho e viên gạch với nhé để cho các mẹ khác cũng đc biết ạ, em cảmm ơn
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn chết chết, k đọc thì k biết thông tin này,híc......................
Ðề: Lỗi của mẹ "hại" con thấp lùn vâng em cảm ơn các chị ạ, còn nhiều điều mà em cùng mọi ng cũng chưa bik lằm hihii