Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Phim Việt dạo này chán, ra toàn phim kiểu "thảm họa điện ảnh" nội dung ngớ ngẩn, diễn viên thiếu chuyên nghiệp, đầu tư ko kỹ lưỡng, đã thế lại còn chiếu vào giờ vàng mới bực chứ. Làm cái giờ đó em toàn làm việc khác hoặc lượn đi chơi.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" E cũng thấy thế, cả đoạn đấy chỉ mỗi kiểu cười gượng, xem giả tạo kinh khủng ý, ngoài đời mà có đứa như này chắc ctrai chạy xa
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" nhìn cái ông Nguyễn Mạnh Hải này cứ na ná giống Xuân Bắc làm sao ý nhỉ các mẹ để ý mà xem
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" He he.... Các mẹ cứ chê đi, mình xem lại thấy hấp dẫn mới chết chứ! Cả tuần cứ chờ đợi thứ 2.3.4 để xem phim. Mình thích phim này!
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Em thì không thấy hay, diễn viên chuối không thể đỡ được. Không đỡ được mà em vẫn cứ xem, chán thế đới, vì là trên VTV chả còn phim gì ra hồn nữa
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Cứ thấy na ná giống c - a - v - e í ạ. Ghét nhất đoạn nào hở hang (gọi là San sexy - hí hí, em thấy điêu thế) rùi cầm điện thoại ẻo lả nữa chứ.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" nhiều khi em cảm thấy chán không muốn xem phim việt nam các bạn à chẳng hay chút nào cả lúc nào mở tivi bật lên mà thấy phim việt nam là tắt liền à chán chết
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" em thì theo dõỉ muốn biết phim kết thúc thế nào..hí..mà xem đúng là nhiều cái 'chuối."
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" hihi, em thấy xem giải trí thì cũng tạm được, đỡ căng thẳng sau một ngày làm việc
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" chết dở, chả hiểu khiếu thẩm mỹ nhà em thế nào mà cả bố nó, thằng ku nhà em với em như chết mê phim này. hihi. Buồn cười nhất là anh nhà em, mọi ngày mê mẩn HBO là thế thế mà cứ từ thứ 2 -4 là cuống cuồng tắm rửa ăn uống để 9h10 ngồi đợi phim.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Nhà mình cũng thế, ban đầu ax mình cứ trêu, toàn xem phim vớ vẩn thế mà rồi 3 tuần nay từ T2 đến T4, cả vợ lẫn chồng cứ nhăm nhe đến h là bỏ hết việc nhà để theo dõi phim. Bọn trẻ con thì thấy đến chương trình phim là hô: phim của mẹ, phim của mẹ.......
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Chả hiểu trình độ thẩm định phim của mình thế nào mà trong khi mọi người chê ỏng chê eo thì mình thấy cũng đc đấy chứ, nội dung còn cuốn hút hơn phim "Bí mật Eva" ý, Phan Minh Huyền đóng đạt, chỉ có Hứa Vỹ Văn, Minh Hà đóng hơi gượng 1 chút thôi.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Công nhận là bi giờ là chỉ có xem phim giải trí thôi chứ phim nghệ thuật thì hơi ít! Thằng con trai hơn 2 tuổi của mình cứ đến giờ chiếu phim là hô Cô San, Cô San.... còn mê hơn cả mẹ!
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Các mẹ nói thế nào chứ mình thấy phim cũng có nội dung hay, nhân vật đóng khá hài hước, ban thân mình và con trai rất thích phim này, tối nào đến h cũng đón xem.Đúng là mỗi người một cảm nhận.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" nhà bạn này sinh đôi à, thích thế, nhà tớ đang tính tập 2 làm sao ra sinh đôi mà khó ghê cơ?