Ðề: Lời thú tội của một người mẹ Mình cũng rất xúc động với những chia sẻ của mẹ nó. Mình cũng đã lớn lên trong sự bảo bọc như vậy của cha mẹ, mình cũng không tự tin bằng bạn bè cùng trang lứa. Nhưng rồi khi mình tiếp xúc với cuộc sống, chỉ có thời gian đầu là mình bỡ ngỡ, không tự tin, khó hòa nhập thôi nhưng khi mình bước qua được ngưỡng đó thì mình lại xử lý tình huống tốt hơn, bật lên nhanh hơn bạn bè vì chính sự tạo điều kiện cho mình học tập nhiều như vậy mình được trang bị kiến thức tốt, khả năng tập trung cũng như khả năng bền bỉ của mình tốt. Mình vẫn thầm cảm ơn vì những điều mẹ mình đã làm cho mình. Con bạn giờ mới ở lứa tuổi thiếu niên, rồi con sẽ dần dần cải thiện tình hình khi tiếp xúc với cuộc sống, và rồi với năng lực sẵn có con sẽ tự tin hơn, sẽ bật lên. Bạn đừng lo lắng quá.
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ hiện mình vẫn còn lười lắm, nếu không có sự thúc dục, chắc mình ngủ đến 10 giờ sáng luôn ấy chứ, ngày nào ngủ dạy muộn cũng được. Chắc về già mình mới được ngủ như mong ước. Chứ cuộc sống ở HN không cho mình tự sướng được.
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ cảm ơn chị đã chia sẻ những chia sẻ này của chị làm cho nhiều bà mẹ phải suy ngẫm xem lại phuơng pháp giáo dục của mình với con cái.
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ m cũng đọc đựoc mấy trường hợp như thế này, các mẹ vì quá yêu con, thương con nên nhiều khi lại thành ra ko tốt cho con nà!
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ Nhiều khi bao bọc con quá thì khi lớn ra ngoài xã hội con sẽ gặp nhiều rắc rối
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ, để cho nhìu mẹ khác và em suy nghĩ cách dạy con sau này
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ Em suy từ bản thân mình mà ra, em ko chăm chỉ nên học hành ko giỏi giang, nhưng bù lại em có 1 người bố tuyệt vời, người đã dạy cho em biết bơi từ khi 5 tuổi, dạy em học võ, hoc đàn, làm việc nhà, nấu cơm rửa bát. Ngay cả việc đi ra ngoài giao tiếp với bạn bè, uống bia với các cô chú em đều được đi cùng. Bố chỉ dạy cho cách đối nội đối ngoại.... Đến thời điểm này em đủ tự tin để ra ngoài xã hội, làm công việc nhà và hoàn thành mọi thứ rất tốt và tự tin Đôi khi học giỏi ko phải là tất cả, có kinh nghiệm sống, tự tin bản lĩnh trong cuộc sống còn tốt hơn nhiều
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ Theo ý mình thì không nên bao bọc con quá kỹ như thế, nên để con tự lập từ nhỏ để khi con lớn lên có thể tự bươn trải tự lo toan cho cuộc sống của mình mà bố mẹ không cảm thấy lo lắng. Nhu mẹ chủ top dù saothỉ rât may con gái vấn học được từ lập từ khi đi đại học.
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ bài viết của cô rất cảm động. chắc nhiều phụ huynh phải thay đổi cách giáo dục của mình với con trẻ. bản thân cháu cũng là người được bọc đường rất nhiều nên khi ra ngoài cs tự lập cũng rất khó khăn. sau này co con cháu sẽ ko để con mình bị bọc đường như thế
Ðề: Lời thú tội của một người mẹ Hồi xưa bạn bè mình cũng nhiều đứa nhà giàu, cũng chả phải làm gì, ăn sáng có người phục vụ tận nơi rồi đi hoc....nhưng chjar đứa nào lúc học đại học ko tự lập được, đứa ra Hà nội, đứa du học tận nước ngoài...mặc dù cũng chưa đứa nào đi xa bao giờ. Cuộc đời sinh viên là lúc trải nghiệm tốt nhất.