Em không biết phải nói gì vào lúc này, cũng không diễn tả đc cảm xúc của em lúc này, một gáo nước lạnh buốt tạt vào em. Nghe đc tin anh sắp cưới em thật sự choáng, nhanh - gọn - lẹ. Chỉ hơn 5 tháng sau khi chúng ta chia tay.
bạn phải thấy may mắn khi chia tay đc 1 người như vậy. Rồi sẽ tìm được 1 người đàn yêu và biết trân trọng tình yêu của bạn hơn nhé!
Còn mình thì ngược lại. Mình bị bạn trai bỏ vì công việc k ổn định. Nhìn thấy hắn đi với người khác trc mắt mình khi chưa bỏ hẳn. Sau 6 tháng mình cưới trong sự ngỡ ngàng của hắn.
chuyện đó cũng bthuong mà vì ng ta ko xác định lâu dài nên chia tay sau 5 th cưới là tốt cho mình rùi
Vẫn có nhiều người tốt mà bạn, mình cũng thế, ngày sinh viên yêu , yêu lắm, cũng buồn khổ lắm ấy, nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi mà. bjo mình kết hôn cùng người khác nhưng cảm thấy hạnh phúc hơn, và chăm lo cho mình nhiều hơn người ấy,( ko biết có thật lòng ko nhưng miếng ngon lành, điều gì tốt đẹp nhất cũng giành cho vk đấy) thế nên bạn cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé )
Yêu nhau 3 năm, vượt qua không biết bao nhiêu là thử thách, khó khăn. Từ công việc, đến tài chính, đến khoảng cách địa lí, tuổi tác... 3 năm cố gắng chứng minh người mình chọn là đúng. Cái lúc nghĩ đã đến hồi viên mãn thì chia tay. 3 tháng sau biết họ có người yêu mới, 6 tháng sau thấy họ chuẩn bị đám cưới.