có thể là giấy mời đến chậm đấy chị ạ. Hôm em cũng không có giấy mời nhưng gần tới ngày diễn ra hội thảo thì có một em gọi điện. Nói là cứ đến vì họ đã có lưu thông tin của mình rùi. chị thử xem có ai gọi điện ko
Bên enfa vừa tổ chức hôm CN vừa rùi chị ạ. Hôm đó em hơi mệt thế là không dám đi sợ ảnh hưởng tới con, trong thư mời họ gửi cho em ấy thì nội dung như sau em trích ra mấy cái chính nhé: Chăm sóc thai kỳ và các dấu hiệu bất thường khi mang thai, dinh dưỡng thông minh trong thai kỳ và hướng dẫn cách tắm bé nữa chị a.
E cũng muốn đi học lớp tiền sản nhưng chưa biết ở đâu, mẹ nào có thông tin có thể pm cho e được ko a? E cảm ơn rất nhiều
em thay ở viện phụ sản HN hay có các khóa học vào t2,4,6 và các buổi tập thở nhưng toàn tổ chức vào 9h ngày thường thui, em bận đi làm không đi được có mẹ nào rảnh thì vào đó thử coi. Phòng học ở tầng 1 phòng 14 hay sao ấy em không nhớ lắm.
alo cả nhà, em xin thông báo! 12/4 này tại viện C có lớp tư vấn tiền sản của hãng meadjohnson đấy, mẹ nào rảnh thì tham gia.
Mẹ nó nói rõ thời gian đi, có cần giấy mời ko?Làm sao để nhận được giấy mời hả mẹ nó?Mình cũng đang rất muốn tham gia nè!
Chị ui . Lớp học ở viện C Vào sáng hay chiều có Mất phí không chị . Đăng ký như nào chị ui . Em muốn tham gia Cho em thông tin nhé . Thank chị nhiều .
Mehaphuong và Bap rang bo ơi, 2 bạn đi hội thảo ở BV VP rồi làm ơn chia sẻ cho mình ít thông tin chính hôm đấy đi. Mình cũng đăng ký tham gia hôm 21/3 nhưng ngta bảo số lượng động quá để đến 4/4 rồi lại hoãn đến 18/4. Mình rất muốn tham gia nhưng có khi hôm 18/4 mình lại bận, giờ rất muốn biết các bạn tham gia rồi phát biểu xem hội thảo có hữu ích ko để mình còn cố gắng sắp xếp thời gian với. Cảm ơn 2 bạn trước nha
Mình vừa liên lạc đc rồi. Sáng chủ nhật này (12/4) ở C. Có mẹ nào gọi chưa?Hôm đó gặp nhau nhé!
Thực ra buổi hôm đó mình thấy BS hồ văn thu trả lời cũng ko hay lắm có thể là do cách diễn đạt của BS thôi.Mình thấy của hãng abbott là ok nhất , tiếp đến là của Enfa, còn 1 lớp học ngay tại pk 56 hai bà trưng các chị nữ hộ sinh cũng rất nhiệt tình bạn à.
Cám ơn bạn Bap rang bo nhé. Nhà nào đi về có chương trình hay thì phổ biến kiến thức cho mọi người cùng biết nha
Me Haoem goi chua? cho minh xin so de goi cai, muon di du lam lam, ma khong biet lien lac kieu gi bay gio, may gio sang CN me no oi?
híc...ngày mai rùi còn j. Nhưng chị cứ thử gọi đăng ký xem sao nếu không được lần này thì đi lần khác vì em thấy enfa hình nhu một tháng có 2 buổi đấy. mẹ nó gọi theo sô 18001598 xin số 3. Hi vọng mai gặp chị ở đó. Chúc cả nhà ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha. À cố mang ông xã đi cho các ông bit mình sinh con cũng vất vả lắm hi.....hi...
Chào cả nhà,hôm qua mình đi dự lớp tư vấn của enfa rồi, nói chung bài giảng cũng bổ ích. Nhưng có 1 điều làm mình thấy hơi khó chịu là có 1 mẹ đi cùng chồng tới dự, chồng thì gục vào vai vợ ngủ suốt, khi tỉnh dậy thì không nghe bài giảng mà cứ ngồi ôm ấp vuốt ve vợ như chỗ không người. Mình cũng không hay để ý những chuyện như thế nhưng nó cứ đập vào mắt ý, mình nhìn thấy mà còn ngại thay cho mẹ ý, vậy mà cả hai vợ chồng cứ vô tư như không. Có mẹ nào đi thấy cảnh đó giống mình không?
hôm qua bác sĩ nói về vấn đề chẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh và dinh dưỡng mang thai. Việc chẩn đoán trước sinh bây giờ rất hiện đại, nếu qua siêu âm mà phát hiện dị tật thì các bác sĩ sẽ tiến hành các biện pháp xét nghiệm máu, nhiễm sắc thể, chọc dò nước ối để xem thai có nên để lại hay bỏ.Điều này sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội và cho bản thân đứa trẻ khi sinh ra. Có nhiều trường hợp đứa bé sinh ra mang bệnh, nó biết được nó đã oán trách cha mẹ nó.... về phần dinh dưỡng thì các mẹ không nên uống vitamin A liều cao, và nhiều vấn đề khác nữa. Nói chung là ăn uống đầy đủ chất. Mình rất thích tham gia các lớp học thế này, mẹ nào có thông tin về các lớp đó thì post lên cho mọi người cùng tham dự nhé!