Kinh nghiệm: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi Alicee, 22/11/2012.

  1. anhbeoyeu

    anhbeoyeu Tỏi đen*Tinh chất nghệ

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    5,581
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!!

    hôm trước e đi làm, thằng em trai ở nhà cũng bị y trang như này, nhưng may là nó chỉ có mỗi 100k trong túi nên mất luôn 100k.hic
     
    Đang tải...


  2. gaconmoino

    gaconmoino MẸ IU NG TĂNG THANH HÀ

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    7,255
    Đã được thích:
    1,632
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!!

    lừa đảo sợ nhỉ? may mẹ nó ko bị mất tiền
     
  3. anhbeoyeu

    anhbeoyeu Tỏi đen*Tinh chất nghệ

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    5,581
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!!

    cái này có từ mấy năm trước rồi, hồi em học đại học bác hàng xóm chỗ em ở bị đâý, tự nhiên khóc trời lên, mọi người hỏi hoá ra là nó thôi miên hay thế nào ấy, nó mặc như kiểu mấy bà đồng lát, vào xin ngụm nước, thế là thôi, nó ra bao nhiêu tiền theo nó hết.các bác cẩn thạn đấy nhé
     
  4. anhbeoyeu

    anhbeoyeu Tỏi đen*Tinh chất nghệ

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    5,581
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!!

    giờ đi đường cũng phải cẩn thận các mẹ ạ, hôm trước em bị một vố ở ngã tư sở ấy, đứng mua bánh mì, tự nhiên có mụ ép xe vào xe em, em bảo lánh ra cho em đi, nó đứng đó cứ bảo em ơi xe em mắc vào xe chị rồi, nên mình cứ mải quay lại gỡ cái xe nó ra, thôi, về nhà cái ví đút trong túi xách treo ở trước chẳng thấy đâu nữa.còn ở chỗ bán hồng xiêm ở cầu giấy các mẹ cũng nên cảnh giác nhé, hôm em mua hồng xiêm tự nhiên có 2 thằng chen vào đứng 2 bên em, cứ lật lật quả hồng xiêm rồi lên xe phóng đi, cô bán hòng xiêm mới bảo may cho mày vì mày khong cầm ví ở tay đấy, hôm nào cũng có người mua ở đây bị nó giật.hic
     
  5. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!!

    chưa là gì , nhiều người còn bị nó làm cho như ngớ ngẩn , về nhà mở hết tủ két lấy hết tiền bạc (nahf nào ko có gì thì chịu!) có gì lấy tất mang ra cho nó , vàng bạc trang sức hay cái gì quý mang trên ngừoi là tháo tất cho nó luôn , có mấy vụ ngay gần nhà ... Có người nhà thấy lạ lạ hỏi gặnng vài câu hoặc thấy nghi quát lên cho ng nhà mình tỉnh ra thì còn may , xong lúc tỉnh cứ khăng khăng là ko phải mình làm vì đầu óc chỉ nhớ tới lúc khi gặp mặt nó là cùng , còn là mọi việc làm 1 cách vô thức , ko ai ở nhà thì nó bảo viết giấy bán nhà giao nó sổ đỏ cũng bán luôn, tất nhiê chả thằng nào dại tới mức làm thế để bị tóm ........... chưa rõ là nguyên nhân gì nhưng chuyện có thật ... nhiều trăm % !
     
  6. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!!

    nh bác có túi đẹp xe đẹp dây chuyền trang sức đẹp cứ thích khoe , bị để ý là chắc , dụ trước lấy đằng sau , va đằng sau lấy đồ đằng trước , có vụ còn đèn đỏ cả đoàn dừng lại , nó 1 m đứng ở chỗ sang đường đi bộ sang 'đúng luật' , qua trước mặt rút kéo trong người ra cắt ngay quai túi xách ở hàng xe thứ 2-3 (ko thể lách xe lên đuổi theo nó) rồi phi qua phân cách đàng hoàng lên xe 1 t khác chờ sẵn làn bên kia rồi cứ thế 'nhong nhong' đi thôi , liều thì vòng lại đuổi theo (cũng phải chờ hết đèn đỏ để thông mới đi được hoặc còi loạn xạ lên ng ta tránh cho mà đuổi) ko thì chịu chết , hô hoán lên thì dân tình ... ngó cho vui chứ ai 'tham gia' ... mà ngoài đường cứ ầm ầm hô chả ai nghe thấy ...
     

Chia sẻ trang này