Ðề: Lúc con mệt.... Khi con cái mệt thì chúng ta nên quan tâm và chú ý tới con rất nhiều , lúc đó là con cần mình nhất
Ðề: Lúc con mệt.... hichic, e chưa có gd nhưng nhìn các bé ốm cũng thương các mẹ, thương các bé, nhà chị gái e có hai nhóc, thỉnh thoảng 1 trong 2 đứa ốm là nhà buồn hẳn
Ðề: Lúc con mệt.... bé yêu nhà tớ mà ốm là hiền như cục bột ấy, cứ nắm xuống rồi chẳng nói năng j, bình thường thì chạy nhẩy như sóc cả ngày
Ðề: Lúc con mệt.... đọc chuyện của mn mà thấy thướng con mik quá , đúng là toàn vứt con chơi 1 mik để mẹ cày kiếm thêm khổ thân con
Ðề: Lúc con mệt.... Thuong qua mẹ nó ạ, tối mình cố găng hạn chế chơi với con nhiều nhất có thể, có lần mẹ cầm đt, con cầm đt vứt đi luôn.
Ðề: Lúc con mệt.... con mình mà ốm là nó đòi bế cả buổi không dời, khóc quấy suốt ngày chứ lại không nằm im một chỗ đâu.
Ðề: Lúc con mệt.... giông bé nàh em chi ạ!!!!!!!có hôm e thức gần trăng đêm bế con. vì bố cháu ko có nhà!!!!!!!!hôm sau vẫn đi làm.mẹt lăm
Ðề: Lúc con mệt.... Lúc con khỏe thì nô nghịch ko ngơi 1 giây nào, nhiều lúc bực mình chỉ muốn nó ngồi im 1 chỗ cho mình làm. Nhưng lúc con ốm con nằm, chẳng buồn nói, chẳng buồn cười, chẳng buồn nghịch ngợm thì mình lại thấy mình thật tệ. lại mong con mau khỏi để cười để nô
Ðề: Lúc con mệt.... thậ vất vả cho những ng như bạn vì vậy lúc nào mình cũng nhủ với bản thân cố gắng để vợ chồng ko đổ vỡ chứ chia tay chỉ khổ đứa con thôi. tội nghiệp
Ðề: Lúc con mệt.... cả tuần nay mẹ phải nghỉ làm ở nhà chăm 2 cún bị ốm.đầu tiên e bị sốt cứ uống thuốc xong tầm 4h lại sốt lại mệt quấy khóc chẳng ăn uống gì ăn vào là lại nôn ra.cả đêm mẹ chẳng giám chợp mắt chỉ sợ mẹ thiếp đi ko biết khi hết thuốc con sốt lại nên mẹ chẳng ngủ đc.vất vả chăm con sau 3 ngày con khỏi thì chị lại sốt tiếp tục.thương con quá cơ
Ðề: Lúc con mệt.... hic, con mình bữa hôm bị tiêu chảy ăn xong 5 phút sau ra hết... nhìn thê thảm nên mình nghỉ làm ở nhà chăm bé và nhờ bà chăm... giờ 2 tháng mới thấy bé múp míp trở lại
Ðề: Lúc con mệt.... Hồi nhỏ mỗi lần mình bị bệnh là bị bắt tiêm thuốc và uống thuốc, sợ quá nên chẳng bao giờ dám than thở bị mệt.
Ðề: Lúc con mệt.... mình thì bị mệt mẹ nấu cháo ếp ăn, rồi mẹ kg đi làm mà ở nhà chăm, đêm thì mẹ quạt suốt đêm cho ngủ