Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Rất đồng ý với ý kiến của mn. Mình cũng nghĩ nên có 2 con, lúc đó có anh/em, chị/em, cảm thấy vẫn vui hơn. Việc nuôi dạy con thế nào thì phụ thuộc kinh tế gia đình và 1 phần quan trọng là người mẹ trong gia đình vun vén thế nào nữa. Nếu vun vén tốt con vẫn đầy đủ các thứ.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Hai vợ chồng e thu nhập 10tr/tháng mà e vẫn nuôi đc 3 đứa con chẳng thấy có vấn đề j,thực ra nó vô cùng lắm ạ đg nghĩ như vậy mà tooin bọn trẻ.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Có thêm đứa nữa, thấy cuộc sống cũng nhiều cái hay và thú vị lắm./ Yêu các con nhiều dù bố mẹ còn nghèo.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Mình nghĩ có nhiều thì sẽ nuôi theo kiểu nhiều, ít thì nuôi theo kiểu ít.Nuôi con khoẻ, con ngoan là do bố mẹ nữa
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình có ít tiền thì chi tiêu theo kiểu ít tiền. Con e toàn quần áo hàng chợ hàng thùng mà lúc nào cũng sạch sẽ đáng yêu. Cứ gì phải có tiền để đắp vào con. Đây là suy nghĩ mỗi cá nhân lên ko thể nói tốt xấu.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Thế thì biết bao giờ em mới dám đẻ đứa thứ 2 nhỉ>?
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Bai viet co cai dung la nguoi me muon danh cho con nhung dieu kien tot nhat nhung minh thay ko co muc quy chuan nao cho tung gd ca. Vi du o que hai vc deu nong dan thu nhap chua den 2tr mot thang thi sao. Ke ca o tp nay co nhieu gd den 50-60 tr nhung co nha cung chi duoi 10 tr hai vc. Theo minh thi biet chi tieu hop ly thi van lo cho con cai moi thu. Con minh van co the dung sua xin nhung ko can dung bim nhat. Ko can hang hieu. Made in vn cung on ma. Quan trong hai hoa moi thu cho con ve hoc hanh hoc ky nang rui vui choi.... Thuc su gio hai vc minh moi co 1 be. Ban than minh rat ngai nh tiep vi so beo so nuoi con mon nhug minh chac chan van de them de con minh co anh co e.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao ui, mình có 2 đứa rồi đây. thu nhâp thì 16tr/tháng cả 2 vợ chồng. vất vả nhưng vui lắm. 2 đứa chí chóe ôm chân mẹ chờ phân xử. lúc đó thấy mình như quan tòa. oai ra phết
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao ngại k đọc hết nhưng mà nói thế nào ấy chứ? 20TR mà lại k dám đẻ đứa thứ 2 thì đúng là hài quá, nói thật nhé! tớ có bà chị họ, vì gia đình chồng k đồng ý cho lấy nên mặc kệ , đi thuê nhà, đẻ 2 đứa con liền nhau ,hiện tại 1 đứa gần 3 tuổi, đứa thứ 2, 9 tháng, chị ấy đang ở nhà bế con, chồng đi làm lương k ổn định từ 5-10M tùy theo tháng, thuê nhà hết 1,5TR rồi, đấy thế mà chị ấy vẫn để dành dụm được chứ k tiêu hết sạch đâu, con cái thì khỏe mạnh. Liệu cơm gắp mắm thôi, ở hoàn cảnh nào ta theo hoàn cảnh đó, sống được hết. k phải nhìn đâu xa cứ chính bà chị ho nhà mình đó là biết thôi, phòng chị ấy thuê cũng k thiếu thốn gì hết, vừa rồi nắng quá còn lắp luôn điều hòa, vợ chồng tớ lên chơi để xem anh chị có thiếu gì thì trợ giúp thêm thấy thế cũng yên tâm.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao tớ thấy có kinh tế rồi nuôi con đỡ vất thật, đẻ đứa đầu tiên mà xã bồi bổ bằng 1 quả trứng vịt, nghĩ mà ứa nước mắt may mà thời ấy cũng qua đi, ko biết các mẹ thế nào chứ tớ sợ cảnh đấy lắm rồi, đi đẻ mà chỉ sợ thiếu tiền trả xe ôm Con trai ơi, lúc con ra đời nhà mình khá hơn nhiều, có điều kiện đầu tư cho con, chỉ mong con khỏe mạnh, nên người con nhé
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao e nghĩ là hơi vô lý, ngày xưa các cụ có đến 5-8 đứa, có mấy sào ruộng vẫn ăn học thành tài. Cho dù bây giờ tiền là 1 vấn đề lớn, nhưng sao giờ k đủ 20tr/tháng lại k nên sinh đứa thứ 2. Nếu cứ mãi nghĩ vậy thì k ổn.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao ngày xưa đói còn ra đồng kiếm củ khoai củ sắn được, thế bây giờ lương em có 4tr nuôi 2 đứa thì nuôi kiểu gì? Cố lên em ạ, có chút kinh tế rồi hãy sinh con, tiền sữa, tiền bỉm, tiền hoa quả, tiền thuốc thang....Mà em nghĩ tự nhiên con nó học giỏi, ngoan hiền, khỏe mạnh à? phải công sức, phải tiền bạc mới được chứ. Ngày xưa ai chả nghèo, ngày nay XH phân chia rõ ràng quá, trẻ con chả lẽ nó ko biết tự ái, không biết thèm nhưng món quà của bạn à, em nghĩ thế là hơi ích kỉ cho riêng mình rồi đó
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Lâu rồi mà vẫn thấy top này nổi lên. Tùy nhà mà chọn thôi. Và cũng mỗi nhà mỗi cảnh. Có nhà thì dưới 10 tr/tháng + thuê nhà. Có nhà thì đại gia. Và có cả những nhà mà cưới nhau lâu rồi nhưng mãi chưa có con. Tranh luận thì chỉ là tranh luận.
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Nhà mình 2 đứa con mà lương 2 vc có bằng nửa chỗ đó, mềnh phục mềnh thật
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao èo mình thu nhập có 15tr mà 2 con nè còn định đẻ tiếp ấy chứ khà khà
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Em bé đó đc chi số tiền bằng sinh hoạt phí của cả nhà mình gồm 4 ng. Haizzz.......](*,)
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao E thì nghĩ có con là có của nên là phải có 2 bạn cho vui cửa vui nhà
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao nhà mình cũng 2 con rồi và lương chưa được 20tr nhưng nghĩ 1 con thì buồn lăm nên cô gắng 2 con
Ðề: Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con : Các mẹ nghĩ sao Nhà e lương xã đc 7 tr, tổng thu nhập cả gia đình trông chờ hết vào đấy,hi, vẫn chiến đấu thêm tập 2 nữa, vui lên cả nhà ui