đúng là vào nhà nước phải kinh doanh thêm gì đấy mn ạ, vào đó được cái thời gian rảnh nhiều có thể buôn bán đc
mn làm nhà nước mới đầu lương hơi thấp nhưng ổn định , có nhiều thời gian, mn cố gắng kiếm thêm viêc gì làm thêm, cố gắng phấn đấu rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn thôi. Mình làm ngoài lương tạm được nhưng cũng tiêu hết, lương kiếm được chả biết bao nhiêu là đủ nữa.
Làm nhà nước cũng có nhiều kiểu mà, mình nếu mà thấp cổ bé họng lại ở cái vị trí ko có lậu thì lương 3 cịc 3 đồng, mình cũng đã từng làm nhà nước và cũng đã từng nghỉ rồi, ra ngoài thấy con người nó năng động hơn nhiều chứ ko ù lỳ như cái hồi đó. Chỉ được cái khi làm nhà nước là có nhiều time rảnh hơn thôi, có thể tranh thủ làm thêm 1 số việc khác nữa!
Nhà nước ngày xưa còn được phát đất phân lô chia chác, giờ cũng có nhưng ít lắm, chết đói cả chó hàng xóm ý. Bạn làm nhà nước thì kiếm việc làm thêm bên ngoài không chết đói nhé.
Con gái mà làm nhà nước thì được cái ổn định thôi, còn để tính chuyện phấn đấu vươn lên thì khó. Vì cả ngày bận chăm chồng với chăm con rồi, làm gì còn thời gian đâu mà phấn đấu.