Ðề: Lý do không nên sinh mổ em cũng nghĩ là các mẹ nên cố gắng sinh thường thuận theo tự nhiên là tốt nhất hihi
Ðề: Lý do không nên sinh mổ Bổ sung thêm một lý do là các thầy bói thầy cúng "phán" là em bé sinh mổ thì không lập được lá số, ko xem bói toán được O
Ðề: Lý do không nên sinh mổ Ôi trời, mẹ nó ơi. Thế thì để hạn chế mê tín người ta nên bắt các mẹ sinh mổ mất. Ha ha. Em không hay đi xem bói, nhưng mà nếu đúng thế này thì thú vị ghê
Ðề: Lý do không nên sinh mổ Thực ra, nếu nhìn thì góc độ duy tâm. Mỗi con người sinh ra đều có số mệnh giờ sinh rồi. Thì tại sao lại xem giờ để mổ bé ra sớm hoặc muộn???
Ðề: Lý do không nên sinh mổ mình thấy đa số bs cũng không khuyên sản phụ đẻ mổ bao giờ cả, nếu đẻ thường được thì cứ để đẻ. còn số mệnh thì mình có nghe nói là nếu đẻ mổ là cải số của con, dù không biết theo chiều hướng tốt hay xấu. nói chung cứ thuận theo tự nhiên là ok
Ðề: Lý do không nên sinh mổ Mình cũng có người bạn làm ở bên khoa sản, họ bảo có trường hợp họ chỉ định sinh thường, nhưng phía gia đình lại yêu cầu phải can thiệp vì họ xem giờ sinh, phải đúng giờ thì mới đẹp
Ðề: Lý do không nên sinh mổ mình 2 bé đều mổ nên khuyên thật các mẹ không nên mổ nếu bs không chỉ định, mình mổ do cả 2 đều không chịu quay đầu, hic hic. Sinh mổ cực mất sức nhất là tập 2 mình thấy sức khỏe yếu hẳn đi, mà mổ lần 2 đau hơn lần 1 rất nhiều, nghĩ lại mà rùng mình :mrgreen:
Ðề: Lý do không nên sinh mổ Ôi trời ơi, em sinh mổ lần 1, thấy cũng nhẹ nhàng thôi, ra phỏi phòng mổ còn cười phe phé, giờ đi đâu ai cũng dọa sinh mổ lần 2 đau hơn nhiều, chết mất thôi
Ðề: Lý do không nên sinh mổ đúng đấy ai cũng kêu vậy, hix mình cũng đang nghĩ tới tập 2 lại mổ thấy run người
Ðề: Lý do không nên sinh mổ em nghĩ tới người ta động dao kéo vào người em 1 lần nữa em sợ lắm. chả biết có dám đẻ nữa k
Ðề: Lý do không nên sinh mổ em chưa sinh nhưng em có tí kinh nghiệm ở chung với các mẹ sinh. trời ạ, các mẹ sinh thường, nằm tí là đi vèo vèo, chăm con, cho con bú, tất cả đều thoái mái tự tin, 2 3 ngày là dc về nhà roài. còn các mẹ sinh mổ, đau lắm các chị à. k thể bế nổi con luôn í, chỉ nằm dài 1 chỗ, con khóc cũng k chăm dc. đợt đó em đi nuôi mẹ mổ u xơ, em tận mắt chứng kiến luôn, tận tay đỡ các mẹ ấy khi k có người thân luôn. em giúp tự nguyện thui nhưng mà ... hihi các chị biết đó, có bầu ai cũng to như voi ấy, đỡ các mẹ sinh mổ chỉ biết 1 câu: má ơi nó nặng hihi... nhưng vẫn thích vì giúp dc ng khác. em còn bế giúp các bé nữa, vỗ nín ấy. sinh mổ xong, chuyển đến phòng nằm, nội chuyện bế lên giường cũng là một cực hình với các mẹ sinh mổ, động vết mổ, đau lắm ạ. mắc tiểu nhiều, kinh nghiệm truyền nhau là mua bô nằm, nhưng ít mẹ nào đi dc lắm, toàn cho bô vào rồi chờ mãi chẳng ra. nín nhịn k nổi nữa thì cố gắng vào nhà vs. ôi trời, đoạn này khổ lắm, chồng 1 bên, mẹ 1 bên, đỡ đi vào nhà vs, lê từng bước đau khổ, như chưa từng được đau khổ lun í. ngồi xuống bồn là một vấn đề nan giải nữa. em thấy mà em chỉ có mơ ước bé bỗng là sau nì em đc đẻ thường. sau đó thì lại dìu bước ra. kinh khủng hơn là lúc ngồi lên giường rồi nằm xuống, ai cũng như muốn thét gào hết. phải tập đi, đau lắm cũng phải cố. khổ lắm sinh mổ ạ! chưa hết đâu, sau 5 ngày thì vẫn đau như khỏe sẽ dc về, em chứng kiến một trường hợp nữa chung phòng, chị ấy chiến đấu cùng mẹ em, cả 2 đều bị dị ứng với chỉ khâu rùi nhiễm trùng, sưng vết mổ lên. ở lại đến ngày thứ 9, mẹ em thì 11 ngày. khoảng ngày thứ 7 bác sĩ sẽ cho lên "khách sạn sung sướng". trời ạ, cắt chỉ ra, sau đó nặn sống máu mủ trong vết mổ ra. chị ấy cũng bị nặn, mẹ em cũng thế. chỉ mong dc 1 điều là chết đi cho xong. lúc nặn í, tè ra ướt cả sàn nhà vì đau tột cùng thế giới. chị ấy nằm viện đến bé tự rung cuống rốn luôn rùi í ạ. khổ lắm các mẹ, cố gắng điều độ trong thai kỳ để đc sinh thường. ngày trc khi vào ấy em cũng mơ ước sau nì sinh mổ cho sướng tâm hồn. nhưng sau khi bước ra, em chỉ cần nguyện dc sinh thường. đau 1 lần tột đỉnh rùi thui, còn hơn kéo dài ạ.
Ðề: Lý do không nên sinh mổ Nghe mẹ nó tả hãi quá Em chỉ là không muốn sinh mổ thôi chứ vẫn nghĩ sinh mổ nhẹ nhàng.
Ðề: Lý do không nên sinh mổ Chắc là mình đủ sức sinh thường ấy mà mẹ nó, hic *em đọc lại lần nữa vẫn rùng mình vì sợ* (
Ðề: Lý do không nên sinh mổ theo như em tình hình em thấy dc thì có mẹ con 4kg hoặc hơn cũng sinh thường dc nữa ak, nhưng mà bé lớn quá, mẹ sinh dc nhưng bé bị gãy xương đòn, tắm bé thay đồ bé đau khóc òa tội lắm. ai cũng bảo em sau nì có con ráng ít ít ăn để đẻ thường hehe khổ tâm hơn nữa là lúc vết thương bị sưng, cắt chỉ xong rùi bắt nằm sấp, trời đất ạ!!! mẹ em thì mổ u xơ, bụng k to đâu, nằm sấp đau kinh lắm nhưng cũng đỡ. còn chị kia, mổ đẻ nên bụng vẫn to như bầu 7 8 tháng, nằm sấp thấy mà hốt hoảng luôn. nằm để tràn dịch ra, trời ạ, ai là người kiểm tra xem dịch thấm hết băng bông chưa? em đây, em vạch váy ra xem mà em muốn tự tử luôn, thịt thà bầy nhầy đỏ tươi rói, trời ạ, thịt ng ư, thật kinh hoàng! trc khi ra viện 1 ngày thì đi khâu lại, ôi trời lại khâu, hình như có tiêm thuốc nhưng vẫn đau, và nặn máu mủ thêm lần nữa. em thấy máu me đầy quần áo mẹ em, và mẹ em khóc hết nước mắt. đau kinh hồn, đau khiếp vía!!!! ps: tình hình sinh mổ thì em nghĩ k phải ai cũng như ai, các mẹ đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến baby thân yêu sắp ra đời. trong 100 người thì chắc chỉ có khoảng 2-3 người bị dị ứng chỉ khâu thui ạ. có mẹ lại khỏe tơn tơn, 4 ngày dc xuất viện rùi. theo kinh nghiệm của em nghe dc thì cố gắng tập ngồi dậy, tập đi sau khi tỉnh lại. đừng có dựa vào người thân quá, đau cũng phải cố gắng ạ (em k pit tới em như thế nào hihi em khuyên các mẹ thui, em thì ... hihhi em xấu nết lắm, đau gì là em kêu khóc hihi). đặc biệt là phải cố gắng ăn nhiều, ăn 5 7 bữa một ngày đó ạ. mẹ em k ăn nổi, trong khi bác sĩ kêu ăn nhìu cho nên ở lại một phần vì sức yếu nữa. nên các chị cố gắng ăn uống nhiều nhé. bác sĩ dặn gì thì làm đó, đừng nghe theo lời người chung phòng, vì họ cũng chỉ là bệnh nhân thôi ạ, bác sĩ mới là chính. như mẹ em, bác sĩ kêu uống cam, các bà trong phòng hù dọa, uống vào sưng thêm, đau thêm... k dám uống, kết quả là phải ở lại thêm nữa. trời ạ!