Mách chị em cách chăm con ốm không cần đến kháng sinh

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi giot_nag_ben_them, 6/3/2014.

  1. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,446
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đánh trẻ bằng thước kẻ, cô giáo bị thôi việc

    đọc xong mà lo quá,con mình đi học vẫn khóc,ko chịu đi học...........
    chưa phát hiện ra bị đánh,,,,,,,,,nhưng mấy lần có vết như ngã,....cô bảo vậy con mình bảo ngã....
    chỉ kể là cô đánh vào lòng bàn tay và mông.............
     
    Đang tải...


  2. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đánh trẻ bằng thước kẻ, cô giáo bị thôi việc

    cứ nghĩ con mình đi học mà bị đánh thì điên lên không chịu được
     
  3. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,425
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hơn 70% trường hợp nhiễm khuẩn nặng là do kháng sinh

    kháng sinh đâu phải là thần dược, vì thế các mom nên lưu ý khi cho bé sử dụng, vì dùng thuốc nhiều gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ đấy.
     
  4. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,625
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hơn 70% trường hợp nhiễm khuẩn nặng là do kháng sinh

    bé ốm đến bác sĩ là y như rằng tống 1 đống kháng sinh vào miệng.Bé nhà mình hay bị ho, 1 năm nay k phải dùng kháng sinh, chỉ dùng mật ong chanh.
     
  5. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đánh trẻ bằng thước kẻ, cô giáo bị thôi việc

    Đúng đấy mn ạ, chả ai đủ tư cách hết. Bạn m làm gc mầm non đây, m có tới lớp nó chơi thì thấy cô đang cầm xẻng...nhựa vụt vào má cháu :( còn 1đ thì bị nhốt trong nhà wc vì tội khóc nhiều @@ Ôi m hãi luôn, trường nhà nước đấy các mẹ ạ, nhưng mà 3 cô trông hơn 60 thì đúng là... :(
     
  6. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hơn 70% trường hợp nhiễm khuẩn nặng là do kháng sinh

    Chỉ cần mẹ kiên trì, và bớt lo lắng một chút là không cần đưa con đến bác sĩ. Bé chỉ ho, sổ mũi bình thường thì chữa ở nahf cũng đc với cac sbài thuốc dân gian mà
     
  7. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đánh trẻ bằng thước kẻ, cô giáo bị thôi việc

    Theo mình biết thì không ai tên là Hiền mà hiền cả
     
  8. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đánh trẻ bằng thước kẻ, cô giáo bị thôi việc

    đành rằng là đánh nhưng cũng chỉ đánh bàn tay hay bàn chân chứ đánh mạnh và đánh vào đùi thì đúng là dễ gây thương tích và làm trẻ con sợ
     
  9. MeTy&Cu

    MeTy&Cu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/1/2014
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đánh trẻ bằng thước kẻ, cô giáo bị thôi việc

    Giáo viên MN cũng cần nghiêm thì mới Q lý mấy chục cháu được...Nhưng đúng là ko nên đánh trẻ,,áp dụng các hình thức Phạt thôi...
     
  10. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Hay quá, em cũng phải về áp dụng vì mùa này hai bé hay ốm quá
     
  11. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đánh trẻ bằng thước kẻ, cô giáo bị thôi việc

    Trẻ con có biết gì đâu mà đánh, khiến các con sợ hãi, ko thích đến trường
     
  12. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Nhiều chương trình ngoại ngữ đổ bộ trường mầm non

    - Ngoài chương trình tiếng Anh được Sở GD-ĐT TP.HCM kí hợp tác, có nhiều chương trình ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) đang được giảng dạy tại các trường mầm non (MN) ở TP.HCM.

    Tuyệt đối không dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ mầm non
    Tranh cãi chuyện trẻ học tiếng Anh sớm
    Tại sao VN thạo tiếng Anh hơn Thái 27 bậc?

    mầm non, ngoại ngữ, chất lượng
    Từ tháng 10/2011, Sở GD-ĐT TP.HCM đồng ý cho Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Poly (Hàn Quốc) đưa chương trình tiếng Anh vào giảng dạy thí điểm tại một số trường MN trên địa bàn.

    Theo kế hoạch, 4 trường MN đầu tiền tham gia thử nghiệm chương trình này bao gồm Trường MN thành phố, Trường MN Bé Ngoan (quận 1), Trường MN Tuổi Thơ 7 (quận 3) và Trường MN Vàng Anh (quận 5) với thời lượng dành cho lớp chồi và lớp lá. Sau hơn hai năm, chương trình Poly đã được thực hiện ở nhiều quận, trong đó mỗi quận từ có từ 2 đến 5 trường đăng ký, hiện tại có 56 trường trường đăng kí học chương trình Poly.

    Lãnh đạo Trường MN Tuổi thơ 7 (quận 3) cho biết, trước khi dạy chương trình Poly, nhà trường hợp tác với Trung tâm Anh ngữ CEC mở lớp dạy tiếng Anh cho học sinh hai khối lớp chồi và lá. Thời lượng học 2 buổi/tuần, học phí 60.000 đồng/học sinh/tháng.

    Tuy nhiên khi Sở có chương trình Poly, nhà trường đã chuyển sang dạy theo Poly nhưng số lượng học sinh đăng kí rất ít.

    Vẫn theo lãnh đạo nhà trường, sở dĩ ít học sinh chọn vì học phí của chương trình Poly cao hơn.

    Cụ thể, với khối chồi, học phí chương trình Poly là 320.000 đồng/tháng, tuần học hai buổi, mỗi buổi kéo dài 45 phút. Khối lá học phí 480.000 đồng/tháng, thời lượng ba buổi/tuần, hai buổi do giáo viên người Việt đứng lớp, một buổi học trực tiếp với giáo viên nước ngoài.

    Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phó phòng GD-ĐT quận 3 cho hay, hiện quận có khoảng 10 trường MN đang dạy tiếng Anh cho trẻ. Trong đó một số trường dạy theo chương trình Poly, một số trường hợp tác với trung tâm CEC, còn lại hợp tác với trung tâm khác.

    “Tùy nhu cầu của phụ huynh mà nhà trường lựa chọn đơn vị để kí kết. Phụ huynh có cầu thì trường sắt sẽ có cung và lựa chọn đơn vị phù hợp với nhu cầu với phụ huynh dựa trên sự tự nguyện” bà Nguyệt cho biết.

    Tương tự tại Trường Mầm non 19-5 cũng theo kế hoạch của Sở, nhà trường đã triển khai chương trình Poly ngay từ khi Sở GD- ĐT kí kết mặc dù trước đó nhà trường đã hợp tác với đơn vị khác.

    Một giáo viên của trường này cho biết, ngoài các lớp theo chương trình Poly, theo nhu cầu của phụ huynh trường cũng ký hợp đồng với Trung tâm Anh ngữ dành cho trẻ em CEC với mức học phí 60.000 đồng/tháng.

    Trong khi đó, từ nhiều năm nay Trường MN Sơn Ca 12 (quận Phú Nhuận) kí hợp tác với Trung tâm Anh ngữ Tân Văn để dạy tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi theo giáo trình Tiny Talk mới mức học phí 40.000 đồng/tháng.

    Tương tự Trường MN Măng Non 1 (Quận 10) phụ huynh và nhà trường có hợp đồng với tổ chức CEC để tổ chức dạy ngoại khóa, chủ yếu là để trẻ làm quen với mặt chữ, cách phát âm và các hoạt động vui chơi cho các bé. “Việc học tiếng Anh là do phụ huynh đồng thuận, phụ huynh cảm thấy phù hợp với chương trình nào sẽ đăng kí, nhà trường không ép” một giáo viên cho biết.

    Cô Phương, hiệu trưởng trường Mầm Non Hạnh Phúc,Tân Bình cho biết, xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh nhà trường cũng kí hợp tác với trung tâm anh ngữ Kiddy Land. Trong đó giáo trình mà Kiddy land sử dụng là “Little Friends” và “First Friends” nối tiếp với “Family and Friends” đang được trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy.

    “Hiện tại trường có ba nhóm lớp học theo nhu cầu bao gồm nhóm học tiếng anh 30 phút mỗi ngày với hai buổi giáo viên nước ngoài và hai buổi giáo viên Việt Nam..."

    Cô Lê Thị Minh Loan trưởng phòng GD-ĐT quận 9 cho biết, hiện quận không có trường nào dạy tiếng anh Poly nhưng một số trường dạy theo chương trình khác theo yêu cầu của phụ huynh.

    “Việc lựa chọn đơn vị nào là do phụ huynh và nhà trường, quận không can thiệp vào vấn đề này. Xét cho cùng, bậc mầm non học ngoại ngữ chủ yếu cho các cháu học theo theo năng khiếu, chơi trò chơi, tiếp cận nên không nặng nề” - lời cô Loan.

    Trong khi đó, đại diện Trường MN Ngôi Sao Nhí (Bình Thạnh) thông tin, nhiều phụ huynh có nhu cầu đăng kí học tiếng Anh cho bé, nhưng nhà trường làm theo quy định của Bộ nên không mở lớp.

    Vấn đề có trở nên máy móc khi nhu cầu của phụ huynh có thực?

    Lê Huyền
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/165051/nhieu-chuong-trinh-ngoai-ngu-do-bo-truong-mam-non.html
     
  13. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mách chị em cách chăm con ốm không cần đến kháng sinh

    em cũng thực hiện được 3/4 trogn số này, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cảm ơn mẹ nó
     
  14. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,021
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mách chị em cách chăm con ốm không cần đến kháng sinh

    Cảm ơn chị, đúng là rất hữu ích chi ah.
     
  15. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Những đứa trẻ bán hoa viếng mộ Đại tướng

    Từ những bó hoa cúc vàng được đặt ngay ngắn trên mộ Đại tướng, tôi tìm gặp những đứa trẻ nhỏ nhắn với đôi mắt trong trẻo như tuổi thơ của chúng, đang giơ những cánh tay mảnh khảnh ngược chiều gió trong nắng trưa vẫy tay mời khách kèm theo tiếng mời lịch thiệp: Chú ơi… cô ơi… mua hoa cho cháu với!

    Tiếng rao của trẻ thơ

    Gần 5 giờ sáng, những đứa trẻ ở gần Vũng Chùa, đảo Yến nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình), lại bắt đầu cho một ngày mưu sinh mới.

    Công việc hàng ngày của các em là túc trực dưới một cái ô vừa đủ che nắng, bán hoa cho khách mọi miền đất nước về đây viếng mộ Đại tướng. Những bó hoa cúc vàng tươi được sắp xếp ngay ngắn trước khi được dâng lên mộ của Đại tướng.

    Con đường xuống Cảng Hòn La, cảng biển kinh tế thuộc tỉnh Quảng Bình nhộn nhịp xe qua lại đầu năm. Ngày ngày, những người con của mọi miền Tổ quốc đang về đây thành kính dâng một bó hoa tươi hay một nén hương nguyện cầu cho Người - vị Đại tướng kính yêu của dân tộc.

    Trên con đường đó, mọi thứ được sắp xếp một cách ngay ngắn và sạch sẽ. Trong nắng trưa, giữa những bông cúc vàng óng ả, tôi nhận ra ánh mắt trong trẻo của những đứa trẻ bán hoa.

    Những ánh mắt trẻ thơ đang chăm chú nhìn theo mỗi lượt khách qua. Những cặp mắt ngây thơ, trong trẻo ấy đang hy vọng sẽ bán được những bông hoa cúc vàng cho khách đến viếng Đại tướng. Trên quãng đường chưa đầy 100m, có gần hai chục đứa trẻ dang tay vẫy mời khách mua hoa: “Cô ơi mua hoa cho cháu với! Chú ơi mua hoa cho cháu với…”

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng mộ, Vũng Chùa, đảo Yến
    Quầy bán hoa của em bé lớp 2.
    Em Trà My, học sinh lớp hai, người có nước da đen nhẻm, hơi gầy và đội mũ lưỡi trai đang cầm xấp tiền lẻ trên tay, nói rằng: “Một ngày của em ngoài thời gian đến lớp, em ra đây tranh thủ bán hoa kiếm thêm tiền mua sách vở, để đi học”.

    Em Trà My cẩn thận cầm tà áo mới lên đôi bàn tay gầy gò của mình như nâng niu những bó hoa tươi bán cho khách viếng Đại tướng, khoe với tôi rằng: “Chú ơi! Đây là áo mới mẹ vừa mua cho cháu trong năm mới này chú ạ. Tiền của cháu dành dụm được từ bán hoa chú ạ! Những năm trước, ngày tết bố mẹ không có tiền mua áo mới cho anh, em cháu…”.

    Nói chưa hết câu, thấy khách đi qua cô bé lại vội vàng vẫy bàn tay nhỏ nhắn kèm theo lời mời đặc sệt giọng Quảng Bình: Chú ơi mua hoa cho cháu với…!

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng mộ, Vũng Chùa, đảo Yến
    Sinh viên Hoàng Thị Giang bên quầy hoa tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Em Hoàng Thị Giang (SN 1994), sinh viên Trường Đại học Quảng Bình, cho biết: Trước khi bán hoa ở đây, em đã lọc cọc đạp xe đạp xuống tận nơi để đặt những bông hoa cúc vàng lên mộ Đại tướng.

    Từ ngày về nghỉ Tết cho đến nay, em bán hoa để kiếm thêm tiền trang trải học hành. “Mộ của Đại tướng đặt trên mảnh đất xã Quảng Đông quê em là niềm vinh dự cho xã em lắm anh ạ! Mỗi ngày bán hoa ở đây, ngày ít cũng được 5 - 6 bó, ngày nhiều em bán được hơn 20 bó hoa. Trừ tiền vốn ra, cũng lãi được vài chục ngàn" - Giang chia sẻ.

    Gần trưa, những cánh tay vẫn vẫy khách mua hoa một cách đều đặn. Trong cái nắng oi ả đầu năm, có em chưa một hạt cơm vào bụng, nhưng miệng vẫn cười tươi khi khách đi qua nhưng không mua, hoặc mua ở “cửa hàng” khác.

    Các em nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối, nhưng không quên gửi đến người khách vừa đi qua một “thông điệp” hết sức trìu mến: Lần sau, các chú, các cô… đến mua hoa cho cháu nhé!

    Mệ Nguyễn Thị Lợi (58 tuổi), thấy khách lại bắt chuyện, biết không mua hoa nhưng vẫn tươi cười: Cháu chụp ảnh mệ mần chi, lại chụp mấy cô trẻ trẻ, xinh xinh kia kìa!

    Vừa nói bàn tay của mệ lại cẩn thận xếp từng bông hoa vào thành một bó hoa trong lồng kính ngay ngắn. Bàn tay mệ gầy gò, mệ mặc chiếc áo nâu đã cũ, thi thoảng lại bay theo gió bụi của mỗi chuyến xe qua.

    Mệ Lợi tâm sự: “Đến nằm mơ mệ cũng không nghĩ xã của mệ được chọn làm nơi an nghỉ của Đại tướng cháu ạ! Từ khi bác Giáp được đưa về yên nghỉ tại đây, cuộc sống của bà con cũng đỡ cực hơn. Ngày nào mệ cũng ra đây bán hoa, ngày ít dăm, ba bó ngày nhiều mệ cũng bán được vài ba chục bó.

    Dù trời mưa to hay trời bão mệ cũng ra đây ngồi bán. Đáng lý ra mỗi bó hoa mình lời 5 ngàn, nhưng hoa này là hoa để nhân dân mình dâng lên Đại tướng, mình chỉ bán lấy lời vài ngàn thôi cháu ạ!

    Hoa bán từ hôm tết đến giờ vẫn một giá thôi, bán cho người dân đi viếng mộ không ai tăng giá mần chi cả. Tiền ăn mấy cũng hết, mình là người Quảng Bình, dù bán một bó hoa cũng phải để người khác biết là người dân quê mình không ham”.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng mộ, Vũng Chùa, đảo Yến
    Con đường hoa dẫn vào khu mộ của Đại tướng.
    Vừa nói, mệ Lợi vừa lấy bàn tay nhẹ nhàng, nâng niu phủi những lớp bụi mới trên hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được in trang trọng lên mảnh đá tròn, làm quà lưu niệm cho khách đường xa về đây dâng hương.

    Mệ Lợi phân trần: “Người ta ở xa hàng ngàn cây số đã đến thăm bác Giáp, mưa gió gì mệ cũng ra đây ngồi bán, lời ít cũng được, nhưng có nhiều người dân đặt hoa lên mộ Bác là mệ vui, những đứa trẻ ở đây vui cháu nợ!”.

    Mệ chỉ tay vào những bông hoa tròn to, tươi tắn có màu vàng rực trong nắng trưa, mệ nói: Đây là hoa cúc mang từ Hà Nội, đây là hoa cúc Đà Lạt. Hoa được mang từ Hà Nội và Đà Lạt mới có bông to và đẹp, còn hoa của mình trồng bông nhỏ mà ngắn, không được đẹp như ri mô…

    Mỗi bó hoa, mỗi loại hoa sau khi “giới thiệu” mệ đều nở một nụ cười hiền hậu. Tuổi mệ nhiều hơn tuổi hoa, nhưng nụ cười của mệ tươi như những bông hoa dâng lên Đại tướng.

    Ở miền đất chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã khô, nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng giọng nói của mệ và những đứa trẻ thơ có đôi mắt trong veo vẫn nhẹ nhàng, lịch sự.

    “Con đường hoa” bên mộ Đại tướng

    Người dân miền Trung có câu: “Tháng hai cho trai ăn cá”. Tháng hai là mùa biển lặng sóng, những con sóng ngoài biển khơi dù hung dữ đến đâu, vào tới bờ cũng trở nên “hiền dịu”, vỡ thành bọt sóng li ti, trắng xóa trong bãi cát vàng mịn, mênh mông.

    Biển Vũng Chùa đang độ gần tháng hai, đang độ của êm ả, trong xanh. Nhìn từ tháp chuông nơi mộ Đại tướng yên nghỉ, ngoài kia là đảo Yến bình yên và thơ mộng. Nhiều dân biển ở đây nói rằng: Đảo là nơi chim yến hay về đây làm tổ.

    Ngoài đảo Yến, ở đây còn có đảo Hòn La, Hòn Nồm, nhưng duy chỉ có đảo Yến là nơi chim về làm tổ nhiều nhất. Cứ mỗi lần mưa bão, tàu thuyền lại vào đây trú ẩn.

    Đảo không chỉ dành riêng cho loài chim yến trú ngụ, mà còn là nơi tránh bão của ngư dân mỗi khi bão về. Dù cách đất liền chưa đầy một cây số, nhưng đảo vẫn hoang sơ, vẫn yên ả thanh bình như hàng trăm năm về trước.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng mộ, Vũng Chùa, đảo Yến
    Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn tràn ngập hoa tươi thế này.
    Anh Đồng Thanh Hải - thượng úy, Đồn phó đồn biên phòng Roòn, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình - cho biết: Năm nay, thời khắc giao thừa nhiệm vụ của các anh đặc biệt hơn mọi năm. Anh em Bộ đội biên phòng ở đây vinh dự khi được làm nhiệm vụ canh giấc ngủ ngàn thu cho Người.

    Nhiệm vụ đó vừa thiêng liêng, vừa cao cả, giao thừa dù không được ở bên gia đình nhưng các anh vẫn thấy ấm lòng, vì được dâng nén hương cho Đại tướng. Đêm giao thừa, mộ Đại tướng rực sáng bởi ánh nến.

    Trong đêm tối, những ngọn nến trở nên lung linh, huyền ảo trong không gian tĩnh lặng, linh thiêng. Hướng ra đảo Yến, sóng vẫn như đang thì thầm, vỗ nhẹ. Trời càng lạnh dần lúc về khuya.

    Ngồi bên cạnh các anh làm nhiệm vụ, các anh chia sẻ rằng: Đời người lính Bộ đội biên phòng nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nhất là giữ bình yên cho Tổ quốc, cho cuộc sống của nhân dân… Được làm một người lính là một niềm hạnh phúc. Và đêm nay, các anh được làm nhiệm vụ bên anh linh của Người thì lại càng may mắn và hạnh phúc hơn.

    Còn tình cảm của đồng bào, của nhân dân cả nước chính là đây! Chính là hàng trăm ngàn bó hoa tươi đang ngày đêm từ mọi miền tổ quốc không ngơi ngớt dâng lên Người.

    Anh Hải cho biết: “Vì giờ mở cửa viếng mộ Đại tướng 24/24 giờ, nên có những hôm giữa đêm khuya, trời mưa tầm tã vẫn có người đến xin các anh được lên dâng hương cho Đại tướng”. Hay hồi năm ngoái, trước khi cơn bão số 14 đổ bộ vào xã Quảng Đông vẫn có nhiều người không quản đường xa, không sợ chi bão vào, vẫn nghiêm trang đứng thành kính dâng hương lên Người.

    Sau dịp tết nguyên đán đến nay, đã có gần 15 ngàn đoàn khách trong tổng số gần 100 ngàn lượt khách đến dâng hương lên Đại tướng. “Có những ngày mặc dù mưa to, gió lớn vẫn có gần 5000 ngàn lượt khách về thăm” - anh Hải cho biết.

    Mộ Đại tướng được đặt nhiều hoa tươi, phần lớn là những bông cúc vàng, tươi tắn, gọn gàng và ngăn nắp. Nhìn mỗi bông hoa, mỗi bó hoa ở đây tôi lại nhớ đến tiếng rao của các em trước khi hoa được dâng lên Đại tướng kính yêu.

    Cô ơi! Chú ơi… mua hoa cho cháu với!

    (Theo Lao động)

    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/165176/nhung-dua-tre-ban-hoa-vieng-mo-dai-tuong.html
     
  16. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những đứa trẻ bán hoa viếng mộ Đại tướng

    Lại có thêm một nghề, có cung thì có cầu.
    Mình mong một lần được đến viếng Đại Tướng. Gia đình mình lên kế hoạc 30 tháng 4 này đi, mà chưa biết có đi đc không.
     
  17. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,727
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mách chị em cách chăm con ốm không cần đến kháng sinh

    kiu kiu chủ top nhé, thông tin hữu ích lắm :)
     
  18. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những đứa trẻ bán hoa viếng mộ Đại tướng

    Bác về yên nghỉ tại quê Quảng Bình sẽ thúc đẩy du lịch vào Quảng Bình, mong rằng người dân quê bác bớt nghèo khổ, sẽ có cuộc sống sung túc hơn
     
  19. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trẻ thứ hai mang HIV được chữa khỏi ngay sau sinh

    Mình cũng mong y học phát triển để những bệnh nan y được điều trị, sẽ không có người phải chết oan nữa
     
  20. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nuôi con bằng sữa mẹ có tốt hơn sữa ngoài?

    Mình phải đi làm sớm nên cũng không cho con bú được lâu, bé phải bú sữa bình từ khi 7 tháng, Mình cũng không thấy có sự khác biệt gì lắm
     

Chia sẻ trang này