chào mn. Như tiêu đề. Em cần mn giúp tìm bạn đồng hành, yêu thương và chăm sóc nhau quang đường còn lại, cảm thấy đi 1m mệt mỏi quá rồi. Em có hoàn cảnh hơi đặc biệt chút là bị mắc bệnh vẹo cột sống, nên lưng bị gù 1 bên. Nên em mong được mọi ng giới thiệu vs bạn nam có cùng hoàn cảnh ( có khiếm khuyết gì đó) như em để thông cảm và yêu thương nhau hơn. Nói chung em ko có yêu cầu j cao cả, là nam, vẫn có thể cùng em có em bé, có công việc, sống ở Hà Nội. Em sinh năm 90 1m55 42kg hơi gầy tẹo trình độ ĐH cv hiện tại: xuất nhập khẩu nơi ở: HN Mong mọi người giúp đỡ em với nhé.
Mong các chị có quen biết rộng rãi trên này sẽ giới thiệu người phù hợp cho chị ạ. Chúc chị sớm tìm được người bạn tâm đầu ý hợp
Em cám ơn mn. Em muốn ng cùng cảnh ngộ để được đồng cảm thôi. Em đã yêu 1 ng bt nhưng bố mẹ bên kia phản đối và làm em tổn thương khủng khiếp!
Dạ, ny em cũng cố gắng nhiều lắm . Nhưng bên đó cương quyết quá. Em chủ đông để bạn ấy đõ khổ. Mong mn trên diễn đan gt giúp em nhé.
mong bạn sớm tìm được người phù hợp nhé. tự tin lên bạn. ai cũng có khiếm khuyết cả. bạn còn hơn mình nhiều thứ lắm đó.
Đừng tự ti như vậy. Bạn được học hành, bạn có 1 công việc để nuôi bản thân kia mà. sẽ có người yêu thương bạn thôi. đừng tự ti nhé.
hãy tự tin lên em, sẽ có người phù hợp với mình mà, không ai hoàn hảo cả. Mình cũng được ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định, có thể nuôi sống mình mà!
Dạ em cám ơn mn đã đông viên Có lẽ bản thân em chỉ có khiếm khuyết đó thôi đó. Hi. Mặt mũi cũng xinh xắn. Thật ra em bị vậy nhưng em hay thả tóc che đi nên ng ngoài ko biết đâu. Nhìn em như bt. Chỉ có ng trong nhà tiếp xúc nhiều mới biết. Nhiều khi nhìn mn mà thấy bất lực quá!
Đừng quá mặc cảm e nhé, e hãy nhìn so với nhiều người e vẫn con hơn đấy chứ, hãy vui lên, tươi lên, không có ai là hoàn thiện cả, cố lên em nhé
Em cám ơn mn. Em vẫn sống bt. Chỉ là muốn tìm 1 ng để cùng chăm sóc lẫn nhau khi đau ốm nữa. Mn có ai gt em nha. Hi
nhưng vẫn cẩn thận dân trên mạng online này nhé. đầy cạm bẫy. Cố lên e nhé. Đường đời chông gai muốn thử thách mình thôi. Anh cũng sống từ những tình yêu và cũng bị những tình yêu đó làm đau đớn. Giờ đây nhiều những người đó cũng phải chăm chú ngưỡng mộ mình thôi. Chúc e may mắn có tình yêu mới tốt đẹp hơn
Cố gắng lên nhé . mình có ăn học . mình có kinh tế. mình tự lập. ( nhiều ưu điểm thế mà . ưu điểm che luôn khuyết điểm kia ) ==> thì thế nào cũng có người xứng đáng với bạn .Chúc bạn mau có người ở bên sớm chiều