3 tháng cuối: Mang thai gần 39 tuần vẫn chưa thấy dấu hiệu sinh

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi huizhen2403, 2/7/2015.

  1. huizhen2403

    huizhen2403 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ cho kinh nghiệm xin chia sẻ em vài ý kiến với.
    Em nay mang thai con so được gần 39 tuần rồi. Bác sĩ dự sinh em ngày 11/7 này. Đến nay em vẫn chưa thấy dấu sinh như: máu báo, các cơn gò tử cung.... Bác sĩ bảo em bé còn cao. Em có đi bộ theo lời bác sĩ dặn. Em đi bộ đến mỏi nhức hết chân. Còn cái bụng vẫn như vậy. Trong khi chị chồng em mang thai được 38 tuần 1 ngày thì đã có dấu sinh rồi.
    Cả tuần nay em chẳng thấy gì đặc biệt ngoài việc bị đau nhức xương mông và đùi bên phải, có lúc đang ngồi vừa bật dậy bước đi đột nhiên đùi phải như bị rút lại fai đứng khựng lai và đi khập khiểng từ từ. Và 1 điều nữa là đi đại tiện khá nhiều. Ngày đi 3-4 lần nhưng không phải tiêu chảy.
    Không biết có mẹ nào bị như em không? Em đang nôn con em lắm. Em muốn sinh thường lắm nên khi thấy im lìm không có dấu sinh em lo quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huizhen2403
    Đang tải...


  2. huizhen2403

    huizhen2403 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    không có chị nào giống em sao? :( :( :(
     
  3. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    cứ tự nhiên thôi bạn ạ mình tập 1 có máu báo trước 3 ngày rồi mới sinh m sinh bé ở 40w1d
     
    huizhen2403 thích bài này.
  4. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,456
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Mình kể chuyện sinh con đầu của mình (2012) để bạn yên tâm nhé.

    37,5 tuần, mình chưa nghỉ làm (định là khoảng 39 tuần mới nghỉ), chiều ngày 18 mình vẫn đi đám cưới bạn rồi đi chơi 1 lúc, ko có dấu hiệu gì là sinh hết (bụng chưa xuống, máu báo, các cơn đau,..). khoảng 10 rưỡi tối mình lên giường đi ngủ như bình thường, hôm đó chồng mình còn đi vắng, mình ở nhà 1 mình =))). 11h mình đang ngủ rồi thì ục 1 cái, nước ở cửa mình chảy róc rách (mình còn tưởng mình bị tè dầm ấy ^^), mình đi xuống kiểm tra thì trời ơi, vỡ ối, ra cả máu lẫn trong nước, róc rách luôn, ko hề đau bụng nhé. Lúc đấy ở nhà 1 mình, mà giữa đêm, kinh khủng lắm, mình vừa khóc vừa gọi điện khắp nơi (chồng, mẹ, bác sỹ,..) rồi tìm bỉm đóng vào, rồi chờ em trai mình qua mang đi Phụ sản. 11 rưỡi đêm đến viện mình vẫn ko đau, bác sỹ bảo vỡ ối và mở 1cm rồi, 12h thì bắt đầu đau, đau kinh lắm ấy, đau 1 lúc rồi lại hết rồi lại đau ^_^. vật vã như vậy đến đúng 3h sáng là mình sinh bé. Kết thúc sự đau đẻ, hi hi.


    Túm lại là mình k hề có dấu hiệu trước sinh và việc đau và đẻ của mình kéo dài 3 tiếng.

    Mình cũng k thể nghĩ là 37.5 tuần mình đã sinh rồi, chỉ tội sếp mình là mình nghỉ sinh khi chưa bàn giao công việc gì hết, he he.
     
    huizhen2403 thích bài này.
  5. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,456
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Bổ sung thêm là sau khi đóng được cái bỉm vào (ko bị ướt nữa), với cả chưa đau bụng nên mình thấy tinh thần cũng khá lên lắm, ko còn khóc lóc như lúc đầu - vì mình cũng đã gọi được bác sỹ mà mình đặt trước đỡ đẻ ấy, chị ý bảo là ko sao cả, vỡ ối là sắp đẻ rồi, vào viện luôn khẩn trương. (chắc con đầu chưa biết nên lạc quan he he), mình còn 2 tay xách 2 cái làn đựng đồ (1 cái của em bé, 1 cái của mẹ - đồ này thì chuẩn bị sẵn từ trước rồi), đi vào viện rất khỏe khoắn. Cảm giác là rất háo hức để đi sinh ấy.

    Đến lúc đau đẻ thì thôi rồi, nôn thốc nôn tháo, có gì trong bụng là nôn hết. Công nhận là đau đẻ là kinh nhất nhưng nói thật là nó qua rất nhanh, đẻ xong ko còn cảm giác gì luôn. Kinh nghiệm là khi đau ấy, cứ nghĩ là "càng đau càng tốt, càng đau càng nhanh gặp e bé" sẽ đỡ hơn nhiều. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé.
     
    huizhen2403 thích bài này.
  6. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,252
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    ui em lúc sắp tới ngày sinh bé cũng đau xương háng, đau ở cửa mình nữa chị ah. đau kinh luôn, đến mà dậy mà muốn xuống giường là phải lấy tay bê chân thì mới xuống được ý ah. Nói như chị là cũng sắp được gặp con yêu rồi, cái sự đẻ nó bất ngờ lắm ý chị cứ chuẩn bị tinh thần trước đi ah hi hi
     
    huizhen2403 thích bài này.
  7. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    hic, tớ cũng 39w rồi chưa có dấu hiệu gì ngoài phù chân như chân voi ý, đau háng, đau cửa mình,,, hết :)D
     
    huizhen2403 thích bài này.
  8. huizhen2403

    huizhen2403 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    EM cám ơn chia sẻ rất có ích của c dành cho em nè. C cho em hỏi. C vỡ ối trước khi đau bụng c vẫn sinh thường luôn hả c.
    Hôm nay em cảm thấy bụng nhức như hành kinh vậy. Nhức lưng nữa. Em mong gặp con quá. Em mong sẽ sinh thường thuận lơi.
     
  9. huizhen2403

    huizhen2403 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng đang chuẫn bị sẵn tinh thần đây. Hồi hộp quá đđi !! ^_^
     
  10. huizhen2403

    huizhen2403 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chúc bạn sẽ sớm gặp bé yêu nha!!!!!!!!
     
    Ha An 0210 thích bài này.
  11. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,456
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    ừ, mình vẫn sinh thường bt`bạn ạ.
     
    huizhen2403 thích bài này.
  12. huizhen2403

    huizhen2403 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ồ vậy hả bạn. Mong rằng mình cũng đc như bạn.
     
  13. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,663
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    913
    ôi ko có vde gì đâu bạn ơi. tớ con so này, 38w đã bắt đầu hí hửng chờ sinh. vì nghe nói con so thường sinh sớm hơn dự kiến. cũng đi bộ, vê đầu ti các kiểu mà 41w5d bé vẫn im re trong bụng mẹ. nc ối tốt, nhau thai ổn, bé phát triển bình thường. chỉ tội ngày cứ phải đi lại 2 lượt để thăm khám k.tra. tớ cứ cô chờ để sinh thường nhưng bsi ko cho. bsi bảo tớ liều, vì có cố cũng chỉ 41w1d là cùng. bsi cứ khuyên mổ lúc 41w nhưng vì cố chờ đẻ thường vả lại mọi chỉ số bt nên mãi 41w5d đúng kỉ niệm 3 năm ngày cưới tớ mới chịu lên bàn mổ.
    40w mà chưa có dấu hiệu gì thì mẹ nó phải chịu khó đi k.tra s.âm tình trạng bé nhé.
     
    huizhen2403 thích bài này.
  14. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    ùi m giôngs hệt b này, quá so với dự sinh mất 2 ngày, nhưng m đẻ mổ bì ko đẻ thường đc
     
    huizhen2403 thích bài này.
  15. minhtrang368

    minhtrang368 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/6/2015
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    ui, ngày trước mình cũng như bạn đấy, những đến ngày sinh may sao vẫn sinh bình thường và không có chuyện gì xảy ra
     
    huizhen2403 thích bài này.
  16. romanson

    romanson Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng 39w 4d rồi mà cũng chưa thấy gì nè, lo quá, mình bị rau quấn cổ 1 vong bsy bảo bthuon vẫn đẻ thường dc nhưng mình vẫn lo lắm ,
     
    huizhen2403 thích bài này.
  17. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,723
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    con dau minh sinh vao taun 39
    tuy nhien nhieu me 40-41 tuan
    bạn cứ chờ xem
     
    huizhen2403 thích bài này.
  18. huizhen2403

    huizhen2403 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn các mẹ đã cho mình ý kiến.
    Hom nay 11/7 là ngày dự sinh rồi. Mình vẫn chưa có dấu sinh gì hết. Mimh nghe loi bsi dặn đi bộ thật nhiều. Mình đi bộ nhiều lắm. Chân nhức mỏi rã rời luôn nhưng bụng vẫ bình thường. Mấy hôm nay chân mình bị phù lên thấy rõ càng làm mình bị đau chân hơn khi đi bộ. Hixxxxx. Không biết khi nào con mình mới chịu chui ra đây. ĐãĐa tới ngày dự sinh rồi vẫn không thấy gì.
     
  19. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    mn cứ bình tĩnh, m nghe nói xuống máu ở chân 3 lần mí đẻ, vs nhỡ tính toán của máy siêu âm chửa chắc chính xác, mn theo dõi e bé sát sao là đc mà
     
    huizhen2403 thích bài này.

Chia sẻ trang này