Quê e đang mùa gặt hái , chi gái em mang thai mùa này vẫn phải ra đồng cấy gặt các mẹ ạ, không đi thì ng ta bảo là lười , mà đi thì nắng nôi ,mệt mỏi quá . Mc chị thì k cho thuê vì kêu có ít ruộng, hic hic, khổ thân chị em quá
ở quê là vậy đó bạn, đến ngày sinh nở rồi mà vẫn còn phải ra đồng làm việc ấy chứ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thời bây giờ thấy cuộc sống tiến bộ hơn thì như vậy là vất vả, chứ mẹ em, mang thai 3 chị em nhà em, sáng đi gặt, đến buổi trưa thì đi đẻ ạ
đấy là ngày xưa thui mn ak, chứ bây giờ tân tiến rồi mà, cũng có máy gặt nữa nhàn hơn mà lại tiết kiệm chi phí hơn thuê ng ý ạ, mỗi lần về nhìn chị í mà e xót quá
nói chung ở quê vẫn phải làm đến lúc đẻ. không làm thì ngta nói ra nói vào là lười. rồi bảo ngày xưa t chửa t đẻ vẫn làm hùng hục đấy có sao đâu..